Bạn có 1 câu chuyện tuyệt vời chưa ai biết đến? Hãy biến nó thành hiện thực tại tieuthuyet.vn. Đây là nơi dành cho những tác giả đam mê sáng tác, giúp bạn chia sẻ tác phẩm, xây dựng cộng đồng độc giả trung thành và khẳng định tên tuổi. Đừng để câu chuyện của bạn chỉ nằm trong suy nghĩ – Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu hành trình chinh phục người hâm mộ!
Tình cảm của cô thật sự là quá đáng buồn. Yêu nhưng không được đáp lại. Đã thế còn không thể dứt khoát nói thẳng, lại còn bị lừa gạt. Một hôn lễ không khác gì tang lễ. Nhưng không sao. Cô cầm lên được thì bỏ xuống được. Chưa kể cô có thể bắt đầu lại khi trọng sinh ở một thời không khác. Ông trời đã cho nàng cơ hội nàng nhất định sẽ quý trọng nó!!! Nàng sẽ trân trọng những người thực sự yêu thương mình, đối với kẻ thù thì phải nhận một đáp mười, sẽ sống cuộc sống mà mình mong muốn, sẽ làm những gì mà mình muốn làm.
Nhưng cuộc đời ai mà lường trước điều gì sẽ xảy ra. Thế mà giữa đường lại nhảy ra một đầu gỗ đáng ghét làm rối loạn cuộc sống đẹp như tiên của nàng...