Bạn có 1 câu chuyện tuyệt vời chưa ai biết đến? Hãy biến nó thành hiện thực tại tieuthuyet.vn. Đây là nơi dành cho những tác giả đam mê sáng tác, giúp bạn chia sẻ tác phẩm, xây dựng cộng đồng độc giả trung thành và khẳng định tên tuổi. Đừng để câu chuyện của bạn chỉ nằm trong suy nghĩ – Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu hành trình chinh phục người hâm mộ!
Là một người Việt Nam, từ xưa tới nay truyền thống tôn sư trọng đạo luôn được truyền lại qua rất nhiều các thế hệ. Người sinh ra chúng ta có công ơn sinh thành và những người luôn tận tuỵ cho ta tri thức có công ơn giáo dục.
Người thầy được ví như người lái đò ngày đêm cần mẫn chở con thuyền tri thức đưa mỗi lứa học trò tới bến bờ thành công. Ngày 20/11 hằng năm là ngày mà mỗi học sinh thể hiện sự tri ân, cảm ơn tới những thầy cô đã dìu dắt. Thầy cô không chỉ là người cho chữ mà còn là người vun trồng, chắp cánh cho những ước mơ của rất nhiều thế hệ học sinh đến với bến bờ tương lai. Bước qua chuyến đò, có người thành công, cũng có người thất bại nhưng chắc hẳn một điều trong sâu thẳm trái tim mỗi người đều khắc ghi công ơn người lái đò cần mẫn ấy...