Anh chọn tình nhân hay chọn vợ?

Chương 1: Chương 1+2


trước sau

Phần (1)
Cô bị kẻ xấu hạ thuốc rồi mang lên giường chủ tịch CEO. Đêm đó cô bị hắn quay lại clip của cuộc ân ái
Sáng ra, bàng hoàng, còn chưa biết gì thì hắn đã mang cái clip bỉ ổi đó uy hiếp cô. Hắn bắt cô phải làm người tình trong vòng một năm. Kết thúc thời gian hắn sẽ trả tự do, và hủy bỏ clip đó? Đúng thật vô liêm sỉ
Cô ngẩn ngơ, lặng người một lúc lâu, cô không ngờ đã mất đêm đầu còn bị quay lén. Cô cắn răng chịu đựng gật đầu đồng ý, vì không muốn gia đình bị mang tiếng xấu nếu như đoạn clip bị phát tán, cuộc đời cô coi như hết
(...)
Sau hôm qua đó, cô bị hắn đưa về biệt thự riêng. Hắn cho cô giữ liên lạc với người nhà nhưng không được nói ra nơi ở...Sống trong biệt thự cô như một bà hoàng, được người hầu, kẻ hạ, cơm bưng nước rót. Chỉ có điều hằng đêm khi hắn ghé qua cô phải chu toàn phục vụ hắn.
Đêm nào cũng vậy? Hắn đều đến làm chuyện ân ái với cô xong thì sáng rời đi rất sớm. Qua lại một thời gian cô biết hắn đã có vợ đang ở biệt thự chính, cô không hiểu nổi chủ tịch CEO đã có gia đình còn muốn qua lại với người phụ nữ khác? Đã thế đêm nào cũng đến? Bộ vợ của hắn không nói gì.
(...)
Tối hôm nay hắn cũng vậy, nhưng đến sớm hơn mọi ngày...cô bước ra từ phòng tắm thấy hắn đang ngồi ở bàn lớn nhìn ra cửa sổ, trên tay còn cầm một điếu thuốc, hắn hút thuốc từ bao giờ vậy kìa? Cô không quan tâm nhiều, biết nhiệm vụ của mình liền đi lại nằm sẵn trên giường.
Hắn thở dài một cái, gạt điếu thuốc đứng dậy bước đến. Đôi mắt cô mông lung nhìn hắn
- Anh...anh không về với vợ hả? Tôi thấy anh đêm nào cũng ở lại đây
Hắn nghe xong đôi mắt lóe một tia lửa, trông rất đáng sợ, khóe miệng giật giật khi nghe cô hỏi vậy, liền cúi xuống cắn một cái thật mạnh vào cổ cô, cô bị hoảng, phần cổ đau tê tái, cô muốn la lên nhưng lại không dám, một lúc sau cô cảm giác ran rát hình như đã chảy máu.
Hắn liếm láp xong thì ghé sát lại tai cô nói nhỏ, giọng khàn khàn chứa một chút cáu giận: - Đêm nay? Tôi sẽ không dùng bao cao su.
---------
Phần (2)
Hắn liếm láp xong thì ghé sát lại tai cô nói nhỏ, giọng khàn khàn chứa một chút cáu giận: - Đêm nay? Tôi sẽ không dùng bao cao su
Cô nghe xong trợn tròn mắt, đưa tay đẩy hắn ra. Đúng là tên bỉ ổi, vô liêm sỉ? Không dùng bao cao su lỡ cô có bầu thì ai chịu trách nhiệm. Bị hắn giam cầm làm người tình trong một năm, kết thúc thời gian cô được tự do nhưng nếu mang theo đứa con thì mặt mũi cô biết dấu vào đâu? Gia đình cô nữa, họ sẽ nghĩ gì
Cô cười khẩy nhìn hắn chằm chằm, tên khốn nạn này tự nhiên hôm nay lại muốn dở chứng đây mà, cô kéo chăn lên che người, giọng run run: - Sao lại không dùng bao chứ, chả phải bình thường anh hay dùng lắm hả, tôi không muốn bị dính hậu họa đâu
Hắn nhướn mày, cúi đầu xuống bờ vai cô, hôn lên chỗ vừa cắn...cơn tê tê, ran rát làm cô nhăn mặt, nhích nhẹ cổ qua tránh né.
- Không muốn bị dính hậu họa là sao? Ý em là có thai...hửm
Cô nghe xong lặng thinh, tên khốn này sao cái gì cũng biết thế hả? Cứ như hắn đang đọc được suy nghĩ của cô. Ừ, cô thì không muốn có thai đó? Sao nào, nhưng điều làm cho cô thắc mắc, tại sao giờ lại không chịu dùng bao, lâu nay quan hệ hắn toàn dùng biện pháp, nhờ vậy cô cũng không cần lạm dụng vào thuốc tránh thai
Cô hít thở sâu quay mặt sang nhìn, hắn vẫn chưa chịu rời khỏi chỗ vết thương, phải chăng là máu của cô ngon: - Anh biết thế, sao không mang bao vào đi, tôi không muốn có thai
- Tôi không mang, tôi sẽ dùng cách này trừng phạt em
Hắn nhỏ giọng, nhưng lại chứa sự cáu kỉnh, cô có nghe được tiếng răng của hắn nghiến vào nhau ken két. Hắn liếm láp vùng xương quai xanh của cô, đôi tay nhanh chóng cở bỏ chiếc áo vest bên ngoài.
Cô sợ, tính chống cự nhưng lại không dám, đành ngậm ngùi phục tùng theo...hắn dùng cách này trừng phạt cô thì hơi quá đáng, cái tên khốn đã có vợ còn tham lam.
(...)
Buổi tối đó cô bị hắn hành hạ như chết đi sống lại, không thể hiểu, rốt cuộc hôm nay hắn bị sao hay cô đã nói điều gì sai trái, mà biến hắn thành một con dã thú ngang tàng, độc chiếm toàn bộ thân thể cô...vài lần trong cuộc ân ái cô suýt nữa thì ngất, vì chịu không nổi
Cơ bắp cuồn cuộn, thân hình rắn chắc, khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn liên tục ra vào hoa nguyệt, như muốn đâm chết cô. Cô thở hổn hển bấu víu chặt tấm lưng của hắn
(...)
Đến tờ mờ sáng cô mới ngủ thiếp đi một lúc vì mệt. Sáng ra, khi bước xuống giường cơn đau dữ dội kéo đến, đây là cuộc hoan ái kéo dài và đau đớn nhất, cô bước vào nhà tắm xả nước thư giãn.
Tắm rửa xong xuôi, cô choàng lên người một chiếc khăn lớn, đứng trước gương nhìn dấu hôn chằng chịt, tím tái đến kinh hồn. Cô đặt tay sờ vào chúng vẫn còn rất đau, đang thẫn thờ mông lung suy nghĩ thì hắn bước lại vòng tay ôm cô.
Cô giật mình, lấy khăn che những dấu hôn thì bị hắn ngăn lại, vặt ra, cơ thể cô bị lộ một nửa. Hắn nhìn thấy thành quả đêm qua của mình, liền nhếch môi cười, đưa tay chạm nhẹ.
- Nếu như em còn nhắc lại những lời đêm qua mình nói, thêm một lần nào nữa? Chắc chắn tôi sẽ khiến em chết dưới thân tôi.
(còn)
CEO: Là cái tên của công ty mà nam chính điều hành nhé mọi người.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI