Anh là ngôi sao, tôi chỉ là nữ phụ vì tôi có đáng không?

Chương 2: 2


trước sau

-Cậu lo chuẩn bị để đi học đi không phải chiều có tiết sao?
Đối với sự tự tin của cô thì Mộc Kiểu chẳng nói thêm chỉ khẽ nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở bạn mình dù gì cũng năm cuối rồi phải cố gắng chứ. Riêng Kì Nhiên nghe đến "học" thì mè nheo ôm lấy tay cô miệng liên tục nói mấy câu dạng như "Không chịu, muốn ở nhà với Kiều Kiều cơ" làm cô bạn cùng phòng vốn hiền lành cũng phải đen mặt với sự lười biếng như này
-Tớ không hiểu sao cậu lại chọn cái nghề không xíu đam mê làm gì?
-Tớ không học sao gặp được cậu trong cái trường hách dịch này được
Kì Nhiên cười hề hề đáp lời cô bạn, thật sự Mộc Kiều không phải nhân vật nó đọc trong truyện đâu có lẽ từ khi xuất hiện trong thân xác Lam Kì Nhiên có lẽ mạch chuyện đã bị đảo lộn hết, lúc mới mở mắt dậy thấy mình ở trong phòng y tế trường đã làm nó hoang mang lắm rồi thế là bao nhiêu âm mưu được vạch ra trong đầu nó đến khi gặp nữ chính đến làm vẻ đáng thương xin lỗi thì nó mới biết à thì ra mình xuyên không con mẹ nó luôn chứ đéo đùa, có điều may là ở đây với đời thực không khác nhau là mấy không là đập đầu chetme cho khỏe cuộc đời
-Mộc Kiều nè không phải Kình Thiên Vũ là ca sĩ solo sao? 2 tên kia từ đâu chui ra thế?_Đang nằm nghịch tóc nhỏ bạn thì cô chợt lên tiếng hỏi bởi mạch truyện bị thay đổi không nhỏ nên cũng phải tìm hiểu để bảo toàn tính mạng chứ
-Kinh Thiên Vũ vốn là nghệ sĩ solo, Trịnh Hạo Thạc là thầy dạy nhảy cho Thiên Vũ nhưng phải nói là hot muốn ăn đứt nhiều nghệ sĩ khác luôn còn Mẫn Doãn Kì là producer cực kì tài năng chung công ty với 2 người kia, thường thì cuối năm công ty sẽ tổ chức cho mấy nghệ sĩ trong công ty gặp mặt và trình diễn với nhau nên hôm qua cậu mới được chiêm ngưỡng 3 người diễn chung đó
Sao mỗi lần nhắc đến idol là cái bạn này luôn giữ sự hào hứng để thuyết giảng cho nó nghe vậy ta, đúng là u mê không có đường thoát rồi
-tớ chán~
Nghe nói xong cô cũng chẳng nói gì thêm nhưng sau một lúc thì do quá chán lại cất giọng mè nheo với Mộc Kiều trưng ra bộ mặt đáng thương, tay thì vương ra tắt cái laptop
-Đừng có giở trò này với tớ, chán thì tớ dẫn cậu đi chơi dù gì trốn học mà ở trong kí túc xá cũng không an toàn lắm đâu, thay bộ đồ cute cute rồi bổn cô nương sẽ cho ngươi đi xõa
-Tuân lệnh Kiều Kiều dễ thương của tớ
Kì Nhiên hí hửng chạy đi chôm bộ đồ khá cute của bạn cùng phòng rồi mặc vào như chưa có chuyện gì xảy ra còn Mộc Kiều chỉ biết cười trừ với con nhỏ này, không biết sao 2 đứa chơi chung không bao giờ mặc đồ của mình được luôn phải tia tia đồ của đối phương để mặc
.
.
.
.
.
.
.
-Sao thế? Tớ mặc kì lắm à
Sau 3 phút thay đồ thì nó bước ra với 1 cái váy trễ vai cùng với mái tóc dài màu đen được uốn xoăn nhẹ nổi bật lên xương quai xanh đặc biệt rù quyến, nhìn xinh đến nổi dạng mỹ thiếu nữ như Mộc Kiều cũng phải nhìn đến đơ người làm ai kia thấy có chút ngại ngại lên tiếng hỏi nhờ vậy mà bạn gái kia mới có thể thoát ra khỏi cái vẻ đẹp mỹ miều, xuất sắc đấy
-Ôi cái đệt, tớ mà công thì cậu phải chấp nhận quen tớ đó

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI