Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 54: Câu dẫn


trước sau

Tiến thẳng ra khỏi bệnh viện,nó bí mật trở về trụ sở.Hiện tại nó vô cùng tức giận,nó đã nhân từ cho Sally 1 cơ hội nhưng cô ta lại không biết điều.Lo lắng cho Celvin , nó liền không ngần ngại trở về công ty Y&M mặc dù hiện tại là 3h sáng. Bước trên nóc các tòa nhà cao ốc vì đây là con đường nhanh nhất đến công ty mà không gây ra tiếng động.Đứng trên sân thượng của công ty...nó nhanh chóng đeo mặt nạ.Vẫn là mái tóc đỏ cùng bộ đồ ôm sát...nó lập tức bước vào công ty ,vào phòng camera tắt hết mọi camera ,rồi mới bước tới phòng Celvin làm việc.
Cốc....cốc...-nó gõ nhẹ vào cửa
_Ai?
_Mở cửa đi-nó dùng giọng giả
_Cứ vào cửa không khóa
Nó bước vào,Celvin ngước lên liền nhận ra
_Chào cô-Celvin lịch sự
_Chào,anh đón tiếp tôi có vẻ niềm nở nhỉ-nó ngồi xuống bộ ghế salon quen thuộc
_Tối như thế này cô lại tới đây làm gì?
_Tôi đưa thuốc giải độc
_Độc?-Celvin giật mình
_Anh thực không biết mình hạ độc sao
_Nếu là do Sally thì tôi biết-Celvin hút thuốc
_Hở...anh biết sao
_Vậy là người cô nói tới là Sally sao?
_Đúng
_Vậy cô không cần lo rồi...tôi biết từ đầu nên không trúng đâu,nhưng làm sao cô biết tôi trúng độc
_Tôi biết về độc,nhìn thấy gương mặt anh lúc sáng thì tôi biết-có 1 sự nói dối không chớp mắt
_Thì ra là vậy
_Nếu không có gì thì tôi về,tạm biệt-nó toan bước đi thì bị anh kéo lại
_Tôi còn chuyện cần nói-anh chợt giật mình đỏ mặt buông tay nó ra
_Cứ nói
_Sao cô lại cứu Y&M?Và cô tên Gì?
_Tôi tên Anna và là bạn tại Mỹ của Linda-rồi nó mở cửa bước đi
Celvin ngồi xuống ghế,lại nức nở nhớ về đứa em gái thân yêu
"Linda,dù em đi thì em vẫn giúp Y&M ba và anh,cảm ơn em"Celvin gục mặt với ý nghĩ ấy trong đầu.
~~~~
Sally đang ở trong căn phòng, đang cố liên lạc với cô y tá kia mãi vẫn không được.Cô ta liền cảm nhận một cảm giác bất an khó tả mau chóng thay đồ tới bệnh viện...Trong khi Sally trên đường tới đó thì nó lại ở trong 1 shop thời trang,nó chọn cho mình 1 chiếc đầm khá hở để lộ đôi chân trắng nõn cùng với vòng 1 khá đầy đặn.Và nó đang đi tới quán bar nơi Lâm Minh Minh đang hưởng thụ mà không biết nguy hiểm đang ở gần mình.Nó ngồi tại nơi dễ quan sát nhất, mới có 5p đã xuất hiện con mồi, nó bỗng nhưng nhếch mép cầm ly rượu đến chỗ hắn ta
_Xin chào- nó đổi giọng
_Chào chào cái gì? Lâm tổng mà cô lại muốn câu dẫn à, tránh ra_tên cận vệ kế bên hất nó ra, nó giả vờ té xuống.Lâm Minh Minh quay sang thì thấy 1 cô gái xinh đẹp,gợi cảm nằm dưới sàn thì mê mẩn mà tát tên cận vệ
_Đồ ngu, phụ nữ tay yếu chân mềm sao có thể xô như thế_hắn tức giận
_ui da, các người có phải đàn ông không_nó lại đóng phim
_Thật xin lỗi tiểu thư, cô có sao không?
_Sao trăng gì, da của trầy hết rồi nè-đóng phim thật nhập tâm
_Xin lỗi cô, cô kêu tôi làm gì_hắn hỏi "t.giả: giết mài chứ chi"
_Người ta thấy anh đẹp trai, chỉ muốn làm quen-" t.giả:==chết! sao tui làm bà Băng dẹo dữ vậy trời"
_Em xinh quá, gợi cảm hết mức luôn-lập tức máu dê trong người hắn phát tiết, vòng tay qua ôm eo nó
_Ấy, anh đổi mặt nhanh quá,sáp gần em quá_ nói xong nó đẩy hắn ta ra , cầm ly rượu quay về bàn của mình rồi làm những kiểu ngồi rất ư là câu dẫn nha.Gần như Lâm Minh Minh sập bẫy hắn cứ mải mê đi theo từng bước chân của nó.Còn trong đầu nó hiện tại vô cùng hài lòng với kết quả của mình.
~~~~~~~
Sally chạy tới bệnh viện ,vừa vào cổng liền giật mình ngã xuống khi thấy xác cô y tá nằm sõng trên vũng máu tanh nồng...cô ả liền sợ hãi...chạy ra khỏi đó..."KHÔNG LẼ Celvin hay là TUYẾT BĂNG..." cô ta sợ hãi chạy với ý nghĩ ấy trong đầu

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI