Boss, Tha Cho Em Đi Mà!

Chương 5: Chương 5:


trước sau

Cô và Khả Uy thân nhau năm cô bảy tuổi lúc vừa vào lớp một cô sợ sệt ngồi một góc không dám nói chuyện với ai mọi người quá xa lạ với cô. Khả Uy là người tới làm quen nói chuyện còn vuốt tóc cô khen cô ngoan lại xinh đẹp, cậu có đôi mắt hẹp dài sống mũi cao cả đôi môi trái tim hệt như một hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.

Thật sự cậu là con trai của Chủ tịch Lương Thế Đàm bạn thân của Chú Hàn nghe bố nói chú tái hôn con gái của vợ mới chú tên Lưu Tử Vy rất xinh nghe nói là học chung lớp với cậu. Bảo cậu phải quan tâm một chút cậu trả lời qua loa thật sự không quan tâm lắm.

Đang trêu ghẹo vài bạn nữ thì liếc mát thấy một cô bé đang ngồi thu vào một góc ánh mắt có chút sợ sệt, đôi môi anh đào khẽ mấp máy, mái tóc đen dài xõa xuống tận eo đôi mắt to tròn cánh mũi nhỏ nhắn ,nước da trắng sữa càng tôn lên nét đẹp kiều diễm của cô , chẵng lẽ là một thiên thần sao, cậu hơi không tin đưa tay dụi dụi mắt, lúc này thật sự tim cậu đã rơi một nhịp vô thức cậu đi tới bên cạnh - Cậu, cậu làm quen nhé!

- C.hà..o chào." cô khẽ run.mấp máy môi trả lời.

- Không phải sợ đâu, tôi tên Lương Khả Uy, còn cậu." Cậu dịu dàng hỏi.

- Tôi tên Lưu Tử Vy." Cô nói rồi cừơi, nụ cười được ánh nắng ngoài của sổ chiếu vào, giống như một thiên thần nhỏ vậy.

Tử Vy, cái tên nayg quen quen nhỉ? Cậu ngĩ mãi chẳng ra trả lời cô - Kêu anh bằng anh nhé được không.

- Vâng, anh Khả Uy." Cô.mỉm cười trả lời.

- .Em thật xinh." Khẽ đưa tay lên vuốt tóc cô. " - Em ngoan lắm. " Cậu mỉm cười.

Bố bảo hôm nay ngày nhập học đầu tiên của cô kêu hắn tới xem cô rồi đưa cô về luôn. Không ngờ vừa đến tới cửa sổ đã thấy cảnh không hay, hân biết Khả Uy vì lúc trước Chú Đàm thường đưa cậu ta qua chơi cũng có nói chuyện vài câu. Nhưng từ khi mẹ con cô về thig không tới nữa, sao cậu dám sờ vào cô chứ,cô con dám dùng nụ cười đó mà cười với người khác cô đúng lớn mật mà, cơ thể cô chỉ có hắn mới được chạm vào. Ánh mắt lạnh lẽo hắn tiến vào lớp kéo cô đứng dậy mặt tiếng la hét của bọn con gái, hắn thì cả trường này ai không biết vừa đẹp trai lại học giỏi cũng biết luôn hắn là anh trai của cô. Hắn kéo cô đi ra thì một bàn tay khác kéo cô lại.

- Tử Vy ai vậy? " Cậu biết hắn nhưng không biết cô là gì của hắn nên hỏi.

- Là anh trai em." Cô xoay đầu trả lời.

- Đi về." Hắn gằn từng chữ một.Hắn trở thành anh trai cô từ khi nào chứ, nực cười thật.

- Thả ra đi tôi, tự về. " cô liếc nhìn hắn.

Như bỏ lời cô ngoài tai hắn kéo cô sòng sộc ra khỏi lớp.

Khả Uy nghe vậy mới nhớ bố từng nhắc tới cô nên nói,với theo - Ngày mai gặp nhé Tử Vy.

Chưa kip ttrả lời hắn đã nhét cô vào ghêa sau xe rồi cũng leo vào, chiếc xe với tài xế đang đợi sẵn hai người.

Trên đường về nhà hắn đều trầm mặc không nói một lời, điềm báo cho bão táp sắp đến với cô. Bố mẹ bây giờ đều ở công ty. Cô biết điều vừa xuống xe đã vội chạy lên phòng vừa định đóng cửa lại thì bị một bàn tay kéo mạnh ra hắn đi nhanh vào phòng đóng sập cửa lại ,không nói một lời bế phốc cô đi thẳng vào nhà tắm đặt cô vào bồn rồi xã mạnh nước, bị nước lạnh bất ngờ tạt vào người cô khẽ rên một tiếng rồi thét - Tên điên này, anh sao vạy , buông tôi ra. " cô trừng mắt nhìn hắn.

Hắn thì ngược lại im lặng mà xé rách bộ đồng phục mới của cô ra.

Cô khẽ sợ hãi hành động của hắn giọng hơi run - Đồng phục tôi, tên khốn, buông tôi ra " nước mắt khẽ rơi, cô giãy dụa, giơ chân muốn ra khỏi bồn tắm. Hắn mạnh tay đẩy cô xuống giọng nhẹ nhàng mà đanh thép - Ngồi im, tóc em bẩn " vẫn cúi đầu cởi bỏ quần áo lớn nhỏ của cô đến khi trên người cô không còn thứ gì.

Nước mắt rơi càng nhiều cô giãy dụa càng mạnh dùng sức lực cuối cùng lấy hai tay đẩy bàn tay hắn , bất chợt hắn bắt lấy hai tay cô áp vào môi vào môi cô luỡi điên cuồng liếm láp môi cô, thân thể cô tơ dại sức lực cuối cùng bị hắn rút hết.
Hắn thả môi cô ra khẽ rên rỉ vào tai cô - Em.chỉ có thể là của tôi ,hiểu chưa." Nói rồi hắn nhẹ nhàng đỡ đầu cô ngã ra phiá bồn tắm nhẹ nhàng mát xa da đầu cô. Hàn động dịu.dàng này khiến cô bất ggiác ngồi im để mặc cho hắn gội đầu cô.

Nụ hôn đầu của cô bắt đầu như vậy đấy, đau đớn nhưng cũng ngọt ngào, nói cô ghét nó thì cũng không đúng, mà nói thích thì quá nực cười. Nhiều lúc ngĩ đến cô lại cười nhạt.

Từ hôm đó đến bây giờ nụ hôn thứ hai lại là hắn, và câu nói hắn thường nói mỗi khi cô tiếp xúc bạn khác giới cũng vậy " Em chỉ có thể là của tôi, hiểu chưa? " cô sau này còn phải cưới chồng sinh con, cái gì mà của hắn chứ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI