Cái Đồ Trời Đánh. Cô Cứ Đợi Đấy !!!

Chương 54: THÔNG BÁO


trước sau

THÔNG BÁO THÔNG BÁO: M.N BƠI VÀO ĐÂY ĐỌC THÔNG BÁO

- Hôm nay mình có 1 THÔNG BÁO muốn THÔNG BÁO với m.n. THÔNG BÁO hôm nay có 1 THÔNG BÁO và vậy cần m.n đọc để hiểu về THÔNG BÁO. Việc cần THÔNG BÁO là hôm nay có 1 THÔNG BÁO cần phải THÔNG BÁO, mà muốn m.n biết thì phải THÔNG BÁO. Thôi '' sản'' đủ rồi, t/g chính thức thông báo là................. M.n xuống dưới đọc thông báo nhé

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Lui xuống chút nữa, dừng lại làm gì hả?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Đã bảo kéo xuống cơ mà, sao cứ phải đọc dòng chữ này thế?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Hình như sắp hết trang rồi? Cơ mà đã bảo kéo xuống tiếp đi mà

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Xem nào, hôm nay có THÔNG BÁO gì ấy nhỉ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ế cuối trang rồi hả? vậy thì đây là thông báo của mk, mà kéo xuống thêm chút nữa đi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Được rồi, THÔNG BÁO lịch đăng của truyện đây: Tại mk còn phải thi cấp 3 nên chỉ đăng đc vào tối thứ 7 hàng tuần thôi, vậy nên m.n thôg cảm, chờ mk thi xong sẽ post thường xuyên hơn. Hết thông báo rồi đấy

- P/S: Ai mà đọc hết cai thôg báo này quả là rảnh rỗi, thừa thời gian ( Thật ra tại con t/g h.nay đc nghỉ nên cũng rảnh rỗi sinh nông nỗi, ai gọi cho bệnh viện tâm thần dùm cái, em cảm ơn. Mà k có phí hậu tạ đâu đấy)


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI