Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 12: Song Khánh song ca


trước sau

Sáng hôm sau cả bốn người cô, cậu, anh, nhỏ cùng nhau đi học, đến trường thì đã loạn thành một đoàn vì cái tin tức cô và cậu hẹn hò với nhau. Cả bốn người cũng không nói gì mà cứ thế vào lớp, nhỏ và cậu đương nhiên cũng không ngạc nhiên cho lắm vì hôm qua chính họ cố tình để hai người đi với nhau bồi dưỡng tình cảm mà
- Bảo Khánh ei, từ bé tới giờ tớ chưa biết nắm tay trai đẹp là gì luôn ớ_ Phương Thảo lớp trưởng thấy cô vào thì gọi lại trêu trọc
- Ai đã đi chơi với trai bao giờ đâu mà biết, đúng không lớp trưởng _ Hà My cũng lên tiếng hùa với Phương Thảo trêu cô
Cậu không nói gì còn cô cũng chỉ cười hì hì chạy theo cậu về chỗ ngồi của mình làm các " bà con " trong lớp càng thêm nghi hoặc không biết có đúng hay không nữa.
- Hai người này chắc chắn có gian tình_ nữ 1
- Chắc chắn rồi, nhìn cái ảnh thôi cũng nói lên tất cả_ nam 1
- Đúng đúng_ các " bà con " còn lại
- Lớp chúng ta phải vun vén cho cái cặp đôi này mới được_ Phương Thảo ra đề nghị rồi kéo cả lũ kể cả cậu và nhỏ vào mà to to nhỏ nhỏ thì thầm.

Vào tiết đầu tiên của chủ nhiệm
- Các em, cô thông báo với lớp mình là thứ bảy tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức thi văn nghệ, yêu cầu mỗi lớp ít nhất một tiết mục...
- Lại văn nghệ_ nữ 2
- Toàn trường toàn mấy lớp tiết mục giống nhau hết trơn_ nữ 3
- Lớp mình chắc như mọi năm thôi cô ơi_ nam 2
.....
- Im lặng nào, cô còn chưa nói hết, trường chúng ta năm nay tổ chức văn nghệ đề tài tự do nha các em nhưng hấp dẫn nhất là có thưởng nha. Lớp nào giành giải nhất và giải nhì của khối sẽ được trường tổ chức cho đi cắm trại_ cô Hạnh vừa nói xong là lũ học sinh đã nhao nhao lên
- yeahh, yeahh
- Lớp mình năm nay phải được giải nhất
- Thích thật đấy
.....
- Hà My em phụ trách phần tiết mục của lớp như mọi năm nhé
- Cô ơi, em nghĩ năm nay lớp mình chuyển sang hát đi cô mọi năm diễn kịch sẽ rất dễ bị trùng với các lớp khác
- Ý kiến này được đấy ạ_ Phương Thảo nhanh tay lẹ mắt mà quay sang nháy nháy mắt với anh và nhỏ
- Thưa cô, hay là để Bảo Khánh hát được không ạ_ Như Anh hiểu ý liền nói luôn
- Đúng đó cô, nó hát hay lắm hay cứ để nó hát_ Duy Long nhanh trí cũng bắt kịp sóng với hai người kia
- Hay là thêm bạn Gia Khánh hát song ca nữa cô_ Hà My cũng nói cho thêm phần kịch tính
- Đúng đó cô_ nam 1
- Gia Khánh nổi tiếng như vậy cơ mà_ nữ 1
- Bảo Khánh cũng nổi tiếng nữa chắc là sẽ được giải thôi_ nữ 3
Cô Hạnh thấy học sinh đã nháo thành một đoàn chưa biết làm sao nữa đành hỏi
- Các bạn trong lớp thấy sao
- Nhất trí_ cả lớp đồng thanh
- Còn hai bạn thì sao?
- Mọi người đã nói vậy thì em cũng sẽ tham gia_ cô chỉ biết gãi gãi đầu cười trừ
- Còn em Gia Khánh
- Em sao cũng được
Rồi cô Hạnh cho lớp ổn định lại rồi vào tiết học, mấy con người kia sau khi đã đạt được mong muốn quay xuống che miệng mà vụng trộm cười cô
- Chúng mày được lắm_ cô hăm he nhìn
- Sướng nhất mày còn gì_ nhỏ quay xuống
- Đã nghiện lại còn ngại- Duy Long
- Lại bảo sai đi_ Phương Thảo
- Ra chơi tao xử lũ chúng mày_ cô liếc xéo từng người một
- Bọn em không có lỗi lầm gì cả, bọn em vô can_ Hà My bày ra bộ mặt đầy oan ức
- Học bài đi trước đã, cô mắng cho cả lũ bây giờ_ lớp trưởng a~ đúng là lớp trưởng có khác
Mọi người đều quay hết lên, cô buồn chán quá đành quay sang ngồi nghịch tóc cậu, cậu đang chơi game cũng không nói gì
- Tớ là 4, cậu là 2. Trừ cậu ra vẫn là cậu
-..._ không đáp
- Ba đồng một mối tình duyên, đừng tìm kiếm nữa về liền với em_ thả thính phải gọi là bất chấp
-..._ vẫn chỉ im lặng
- Tớ thích cậu như sin² ∝ + cos² ∝ trước sau như một
- Được rồi_ nãy giờ cậu toàn đánh thua thôi vì ai chứ vì cô cứ í ới bên tai cậu nhưng cũng cảm thấy vui vui
- Đúng là giờ học toán ha_ Như Anh nghe cô thả thính cậu toàn mấy câu toán học liền quay xuống trêu trọc
- Mày dạo này thả thính nó kinh lắm đấy nhá_ anh cũng góp vui một câu
- Kệ em_ cô le lưỡi với hai người, không chơi với cả ba người nữa cô nằm ra bàn mà ngủ ngon lành
~ ~ ~ ~ Ra chơi ~ ~ ~ ~
- Chị Khánh, chị định sẽ hát bài gì chưa_ Hà My chạy đến lay lay người cô để cô dậy
- Tao không biết_ giọng ngái ngủ
- Gia Khánh thì sao, cậu có chọn được bài nào chưa_ quay sang nhìn Gia Khánh đang chơi game mà Hà My ảo não, quả này cô chắc chết với hai người này mất
- Chưa_ cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại
- Hay mày chọn đi em, chọn mấy bài hot hot dạo này cho nó máu_ cô mang cái giọng ngái ngủ ra mà nói chuyện
- Vậy em chọn rồi sẽ nói với hai người, mà chị có hát được không vậy_ Hà My nhìn cô nghi ngờ
- Chị mày lâu lắm rồi không hát_ những người nghe thấy câu này đều xác định là té ghế bổ ngửa ra sau
- Buổi chiều cả tuần đều được nghỉ thì hai người cố gắng mà tập luyện đi nha. Hehehe_ Phương Thảo từ trên đi xuống mà cười kiểu gì cũng không biết tả như nào với Hà My nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay chiều hôm đó cậu và tụi Minh Huy kéo nhau đến nhà cô, hôm nay đặc biệt hơn là sự có mặt của Phương Thảo lớp trưởng lấy lí do vì đến để xem hai người tập và chọn bài giùm hai người. Một đống người ngồi ngoài phòng khách chọn bài hát tưởng dễ nhưng nào có dễ chút nào
- Hay hát Cố giang tình nha_ Minh Huy đột nhiên lên tiếng
- Không được đâu anh, bài đó không hợp với hai người này đâu. Hát Em có biết_ Mai Liên phản bác lại ý kiến của Minh Huy
- Hát Là Duyên Không Phận_ Thiệu Minh
- Mày ngáo à con người ta đang yêu nhau cơ mà, hát 100 years love_ Thu Nguyệt
- Tình đẹp đến mấy cũng tàn_ Hà My
- Mày lại ngu rồi em, hát Hơn cả yêu_ Chính Duy
- Trúc xinh có được không_ Như Anh
- Bài Kẻ cắp gặp bà già_ Duy Long
....
Nói chung là không ai có cùng quan điểm với ai cả nói hết bài này tới bài khác tính ra cũng đã liệt kê được hơn mấy chục bài. Loạn lên một đoàn rồi đến cùng vẫn chưa chọn được bài nào cả. Cậu, cô, Phương Thảo chỉ ngồi nghe mấy người kia nói
- Lớp trưởng cậu nói xem, bây giờ cho cậu quyền lựa chọn, bọn này vứt hết không chọn được gì cả_ cô bỗng lên tiếng
- Đúng đó, lớp trưởng phán quyết đi_ Duy Long cũng đồng tình
- Tớ thấy bài Đừng lo anh đợi mà của Mr.Siro cũng ổn đó mọi người thấy thế nào_ Phương Thảo nhỏ giọng đáp, gì chứ tự nhiên mọi người nhìn chằm chằm mình, mình cũng ngại lắm chứ bộ
Đến cuối cùng là cũng không ai có ý kiến gì, nghe qua một lượt thì cảm thấy ổn, phù hợp với giọng hai người, người hát cũng không phản đối nên quyết định chọn luôn bài đó.
~~~~ Hết chương 12 ~~~~
。◕‿◕。 Không biết có ai hóng truyện của tui hông nhỉ o(^▽^)o
(´・_・`) chắc là chẳng cóa ai (;_;)

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI