Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 14: Tôi là người yêu cũ


trước sau

Sau một ngày chủ nhật dài đằng đẵng, hôm nay học sinh đến trường với tình trạng lo lắng thấp thỏm, ai cũng mong lớp mình sẽ được giải nhất hoặc giải nhì để còn đi chơi. Nhưng kết quả chỉ có đợi thầy cô chủ nhiệm thông báo mà thôi.
- Tớ đi ra ngoài một lát, có gì xin phép cô cho tớ vào muộn với nhá_ Bảo Khánh
- Ừ_ Gia Khánh cậu vẫn chăm chú vào game
- Mày đi đâu đấy? _ Như Anh nghe cô nói vậy liền quay sang hỏi không biết cô đi đâu giờ này mà cô giáo cũng sắp lên lớp rồi, cô ghé vào tai nhỏ hai người thì thầm to nhỏ gì đó
- Có cần tao đi với mày không?_ Như Anh lại hỏi tiếp
- Không cần đâu_ cô từ chối rồi đeo luôn cái balo nhỏ của mình mà đi
Chả là dì cả của cô đến, sớm không đến, muộn không đến mà sao lại đến đúng khi cô vừa vào lớp là sao chứ may mà cô có mang bvs theo chứ không là đi về thẳng nhà luôn. * thật là phiền phức mà, con gái mỗi tháng sao lại khổ thế chứ. Thở dài vì số phận là con gái của mình *
Cô đi được không lâu thì cô Hạnh bước vào lớp
- Cô vào kìa, cô vào kìa_ nữ 1
- Tao là tao háo hức ghê á_ nữ 2
- Không biết lớp chúng ta có giải không nữa_ nam 1
- Chắc chắn là có, chúng mày phải tin tao_ nam 2
- Đương nhiên là có giải rồi_ nữ 4
- Song Khánh lớp ta là đỉnh nhất trường luôn_ nữ 5
...
Cô Hạnh lấy thước gỗ đập " rầm " một tiếng để dẹp cái chợ vỡ do đám học sinh gây ra rồi nói
- Để cô giới thiệu với các em học sinh mới của lớp chúng ta
- Lớp mình năm nay có nhiều học sinh mới ghê ta_ nữ 5
- Gái chắc sẽ không xinh bằng chị Khánh nhà mình nhưng đẹp là tui thích_ nam 3
- Trai cũng không thể bằng Khánh cool lớp chúng ta nhưng đẹp là tui thích_ nữ 2 học nam 3 mà nói chuyện
- Tao có dự cảm là gái xinh đó mày_ nam 4
...
Sau vô vàn câu nói là có một nữ sinh tóc dài được làm lượn sóng phần đuôi bước vào lớp, nhìn mọi người còn không quên cười một cái lấy thiện cảm rồi mới giới thiệu
- Xin chào, mình là Vương Diệu Linh, chắc hẳn có một số bạn trong lớp vẫn nhớ tớ chứ. Mong mọi người vẫn sẽ giúp đỡ tớ như lúc trước_ Diệu linh cười làm một số nam sinh mê mẩn ngay từ lần gặp đầu tiên. Riêng cậu là đen mặt lại khi nghe tên " Vương Diệu Linh ", anh và nhỏ cũng tỏ vẻ rất không vui
- Tớ rất nhớ bạn đó Diệu Linh ạ_ Phương Thảo đột nhiên lên tiếng rồi nhếch môi cười khinh
Mấy bạn nữ trong lớp nếu không biết Diệu Linh thì không sao nhưng nếu biết thì trên mặt liền xuất hiện hai chữ " căm ghét " hoặc là " Không ưa "
- Tôi cũng rất nhớ_ Hà My cũng tỏ thái độ không ưa với người tên Diệu Linh này
- Bây giờ là phần chọn chỗ ngồi cho bạn. Em có thể chọn chỗ ngồi_ cô Hạnh cười nói với người học sinh mới của mình
- Em muốn ngồi chỗ kia thưa cô_ Diệu Linh chỉ về phía bàn của cậu vì thấy không có ai ngồi mà cho dù có ai ngồi cô cũng sẽ bắt người đó phải chuyển chỗ
- Các em có biết Bảo Khánh đâu không_ cô Hạnh nhìn không thấy cô đâu thì hỏi
- Bạn ấy nhờ em xin cô cho bạn vào muộn rồi cô ạ_ Như Anh lanh chanh nói trước nên cậu đang định nói thì thôi cũng không nói gì thêm nữa
- Em muốn ngồi chỗ bạn đó_ Diệu Linh lặp lại lần nữa
- Chỗ đó có người ngồi rồi bạn_ Phương Thảo liền nói khi nghe cô ta nói muốn ngồi cạnh Gia Khánh
- Cô là ai mà lại muốn ngồi chỗ chị...à bạn Bảo Khánh_ Hà My lên tiếng suýt thì quen miệng mà gọi chị Khánh
- Cô lại định làm gì nữa đây, Diệu Linh_ nữ 6 là một trong những người biết cô ta lên tiếng
- Mặt dày mày dạn hơn tôi tưởng_ Hà My lại nói tiếp
- Lớp trưởng nói đúng đó em, em có thể chọn chỗ khác_ cô Hạnh thật đau đầu với người học sinh mới này nhưng cô cũng hiểu tâm tư của nữ sinh bây giờ là cứ muốn ngồi chung với trai đẹp, haizzz
- Bạn đó cũng có thể chuyển đi mà cô_ Diệu Linh quay sang nhìn cô Hạnh
- Cô là ai mà muốn ngồi chỗ Gia Khánh_ nữ 5 là một fan của " cp Khánh Khánh " khó chịu khi Diệu Linh cô ta cứ mặt dày mà đòi ngồi chung với Gia Khánh
- Tôi là người yêu cũ_ Diệu Linh thản nhiên mà đáp lại
Cả lớp cứ vậy mà nháo thành một đoàn làm cô Hạnh càng ngày càng phiền não, cô cũng không phải là không biết các học sinh của cô đang ghép cặp hai bạn Khánh của lớp với nhau
- Thưa cô em vào muộn. Cho dù cô giáo có đổi thì tôi cũng không đổi, bạn Diệu Linh đây cũng không làm gì được tôi_ Câu sau là cô nói cho người tên Diệu Linh đó nghe, cô không ngờ là mình chỉ đi một lúc mà đã liền có thêm một cái vệ tinh vây quanh Gia Khánh nữa rồi *sao cậu ta nhiều người theo đuổi vậy chứ * nghĩ đến có người tự nhận là người yêu cũ của cậu cả người cô liền tỏa ra một cỗ hàn khí
- Cô là ai?_ Diệu Linh tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, người này là ai mà lớn giọng vậy chứ
- Tôi ư? Xin giới thiệu, tôi là Cao Bảo Khánh- chủ nhân của chỗ ngồi này_ cô đi về chỗ ngồi của mình mà lên tiếng, khuyến mãi cho cô ta thêm một nụ cười lạnh
- Vậy em xuống ngồi cạnh bạn Hà My đi_ cô Hạnh mệt mỏi với lũ học sinh nên sau này có học sinh mới cô nhất định sẽ chỉ định cho nhanh không thể để cho kiểu tự chọn này được rất mệt não
Bàn của Hà My là ngồi chéo phía trên với bàn của cô và cậu tức ngang bàn với Như Anh và Duy Long, cô ta cứ vậy hậm hực mà xuống vị trí của mình
- Cô thông báo việc này với cả lớp, Diệu Linh mới chuyển về nên có lẽ em không biết nhưng cuộc thi văn nghệ mới đây của trường lớp chúng ta..._ cô Hạnh úp úp mở mở mãi chưa chịu nói
- Lớp mình có giải không cô_ nam 6
- Cô nói nhanh đi cô_ nam 5
- Em hồi hộp lắm rồi_ nữ 7
- Cô ơi lớp mình có giải chứ ạ_ nam 7
...
- Lớp chúng ta... giành giải nhất_ cô Hạnh bỗng cười tươi một cái làm bọn học sinh phía dưới hú hét một trận
- Các em học xong buổi sáng thì buổi chiều có thể nghỉ để đi mua đồ dùng cá nhân, cô sẽ phân nhóm các em với nhau để chuẩn bị đồ dùng phục vụ cho chuyến cắm trại ngày mai, lớp trưởng lên lấy danh sách rồi thông báo cho các bạn. Sáng mai các em có mặt ở trường lúc 7h45' sau đó sẽ phân chia lớp để đi chung xe, 8h chúng ta sẽ khởi hành_ cô Hạnh nói một tràng căn dặn học sinh, Phương Thảo theo lời cô lên lấy giấy về thông báo cho cả lớp
- Khối 11 có lớp chúng ta với lớp nào vậy cô_ Như Anh lên tiếng
- À, có lớp 11A3 đạt giải nhì nữa_ cô Hạnh cười nói
- Yeah, vậy có thể đi chung với cả chị dâu nữa rồi, chị Khánh, Như Anh, Phương Thảo với em cùng một nhóm đó, còn có cả Diệu Linh nữa_ Hà My quay xuống vui vẻ nói với cô còn khi nhắc đến Diệu Linh là khuân mặt liền buồn bực
- Chiều sang nhà chị rồi chúng ta đi mua đồ, cả cô cũng đến nhà tôi đi_ cô nhàn nhạt nói, các người đã thấy ai tốt như cô chưa, rộng lượng bao dung cho người yêu cũ của hôn phu tương lai của mình đi mua đồ chung ( thực ra là chung nhóm mới cho đi chung theo lời cô Hạnh chứ không còn lâu cô mới cho đi )

###################################################################################################

Ra chơi
- Sao cậu lúc nãy lại không nói giúp tớ một câu chứ_ Diệu Linh nhân lúc Bảo Khánh và mọi người ra ngoài liền đến chỗ cậu
- Không liên quan tới tôi_ cậu lạnh lùng đáp
- Cậu lúc trước đâu có như thế
- Tôi thì thế nào
- Cậu... cậu ngày trước đối xử với một mình tớ rất tốt mà, cậu còn dịu dàng với một mình tớ sao giờ cậu lại như vậy chứ
- Là ai bỏ tôi đi trước
- Tớ...tớ xin lỗi nhưng là tớ...tớ lúc đó tớ... có nỗi khổ riêng, tớ không cố ý bỏ cậu đâu. Hức, hức...
- Nỗi khổ riêng
- Đúng, cậu hãy tin tớ đi mà Gia Khánh
....
**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~

Ở một nơi khác
- Các người mau nói xem cô ta là ai_ Bảo Khánh nhìn từng người một mà làm người nào bị nhìn trúng phải sởn cả da gà lẫn da vịt
- Để anh kể cho_ Duy Long đành lên tiếng
- Cô ta ngày trước là thanh mai trúc mã với thằng Khánh, chúng nó đã yêu nhau từ bao giờ thì anh không rõ nhưng sau này cô ta lại bỏ thằng khánh để đi nước ngoài nhưng cũng không biết tại sao_ Duy Long nói tiếp
- Ngày đó bọn tớ học chung lớp với nhau nên biết chuyện, lúc cô ta đi là giữa lớp 10 rồi, nhưng sau vụ đó không hiểu nhà trường làm gì mà chuyển lại lớp nên trong lớp cũng chỉ có tớ, Hà My, Duy Long, Như Anh với mấy người nữa biết chuyện này thôi_ Phương Thảo nhàn nhạt nói
- Ừ_ cô bỗng nhiên âm trầm mà trả lời làm mấy người có chút lo lắng cho cô không biết cô có làm sao không nữa

~~~~ Hết chương 14 ~~~~

Chương này có lẽ là chương thứ hai mà mình viết dài như vậy từ lúc mình bắt đầu viết truyện thì phải, mình sẽ cố gắng viết dài hơn nên mọi người hãy ủng hộ mình nha (●'◡'●)(*  ̄3)(ε ̄ *)

**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~
P/s : Liệu có phải sắp tới sẽ có ngược không ta


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI