Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 26: Nhà mặt phố, bố làm to


trước sau

Xin chào các bác em đã trở lại rồi đây, cái chương mà trưa nay đăng chỉ là bản nháp mà em lại ấn lộn thành lưu thay đổi thế nên là em xóa luôn cái chương đấy rồi xóa cả nội dung, bây giờ chỉ chờ duyệt để xóa chương nữa thôi. Thành thật xin lỗi các bác. Em bây giờ học hành lu bu quá đành một tuần đăng một hoặc hai chương cho các bác thôi (ToT)/~~~

############ Vẫn là gờ tờ nờ vờ đây ạ #############

- Lê Thành Nam (Nam Sẹo): vẻ ngoài đẹp trai hấp dẫn mọi cô nàng, ngoài sáng(bạch đạo) thì tỏ ra thân thiện, dễ gần còn trong tối(hắc đạo) luôn bày ra bộ mặt vô cảm, tính tình nóng lạnh thất thường luôn làm bọn đàn em phải khiếp sợ. Là thiếu gia của một gia đình làm ăn rất khá giả nhưng lại thích làm lão đại của một bang có máu mặt ở hắc đạo chức vị của cậu trong bang chỉ sau duy nhất một người nhưng thay người đó quản lí bang. Quen biết với Gia Khánh và Duy Long trong một lần đụng độ ở quán bar rồi từ đó có chút thân thiết.

__________________________________________________________________________________________________

Trong nhóm chat của cô và đám đàn em hiện tại đã được cô bổ sung thêm một thành viên, đó chính là Thành Nam được đặt biệt hiệu là Nam Sẹo. Vừa được thêm vào nhóm là Nam Sẹo đã nhắn tin inh ỏi

Nam Sẹo: alo alo
chiều nay có ai bận gì không?

Minh Huy: chưa có kế hoạch gì nên không bận

Thu Nguyệt: chiều không bận gì

Chính Duy: như trên

Nam Sẹo: chúng ta đi chơi đi

Phương Thảo: đi chơi là đi đâu

Nam Sẹo: đi biển
@Khánhchymte chị thấy sao?

Khánh chymte: bao tao thì tao đi

Nam Sẹo: ok chị, em bao mọi người coi như là lễ ra mắt vậy

Khánh chymte: ok

Như Anh: đi với

Mai Liên: Nam ơi cho đi tao với nhá

Thiệu Minh: có của chùa sao lại không đi cơ chứ

Nam Sẹo: đi hai ngày một đêm dù sao mai cũng là chủ nhật nên mọi người chuẩn bị đồ trước đi

Khánh chymte: sang nhà chị rồi gọi cả Gia Khánh với ông Long nữa
cứ sang chị rồi đi mua đồ luôn
__________________________________________________________________________________________________

Khoảng 3h chiều cả nhóm đã có mặt đông đủ ở nhà Bảo Khánh thế là cả nhóm kéo nhau đi mua đồ ở siêu thị gần đó. Tới siêu thị gần nhà Bảo Khánh thì tụi con gái người nào người nấy dắt tay nhau đi nói là mua quần áo, kính râm, kem chống nắng,... vân vân và mây mây. Còn mấy người con trai chẳng cần mua gì rảnh rỗi quá đành ra chỗ phục vụ đồ uống mà chờ đợi.

- Mấy người kia đâu hết rồi mà sao có một mình em?
Gia Khánh ngồi được một lát thì đứng dậy đi xung quanh cho đỡ chán, lúc quay về đi ngang qua khu vực bán mĩ phẩm và đồ trang điểm thì thấy bóng dáng của Bảo Khánh liền lên tiếng hỏi

- Em mua gì sao lại sang bên này?_ chưa chờ cô trả lời cậu đã hỏi thêm câu tiếp

- À chúng nó chia nhau ra để mua đồ rồi, em đang chọn xem màu son nào hợp với em hơn để dùng í mà
Bảo Khánh không nhìn lên nhưng tay thì vẫn nhấc lên xuống xem mấy cây son

- Dùng ít mấy đồ này thôi, em đủ xinh rồi_ cậu nhắc nhở cô rồi khen cô một câu làm cô phổng cả mũi mặc dù nghe nhiều người khen nhưng do người yêu khen thì vẫn là thích hơn chứ

- Em biết em xinh mà nhưng con gái ai chả có son bên người_ cô tay chống hông chu chu mỏ lên vừa đồng tình vừa phản bác lại ý kiến của cậu

- Haizz, được rồi em chọn một thỏi đi, anh mua cho em_ cậu chỉ biết thở dài, con gái đúng thật là...haizz quá khó nói

- Son em có thể tự mua, anh cho em tình yêu là đủ rồi_ cô bỗng nhiên ôm lấy cậu vùi đầu vào trong lồng ngực rắn chắc của cậu mà thả thính cực độc

- Yêu nhau rồi mà em còn rắc thính bậy nữa hả_ cậu cười nhẹ rồi cũng ôm lấy cô, xoa đầu cô

- Anh phải dính bả còn hơn keo 502 của em thì lúc em đi anh mới không có ý đồ với người khác_ cô chợt nhỏ tiếng lại khiến cậu nghe giống như cô đang làm nũng vậy

- Em đi đâu sao?_ cậu không hiểu câu "lúc em đi" của cô là ý gì

- Haha...em chỉ sợ lúc đi biển anh nhìn thấy cô nào ngon mắt mà bỏ rơi em để theo cô ta thôi. Hì hì_ cô bày ra cái bộ mặt cười cười híp mắt nhìn cậu

- Phì. Cái đồ ngốc này không phải là lão đại hay sao, em sợ cái gì chứ. Anh sẽ không để ý tới cô gái nào khác_ cậu phì cười với cái lí do không đâu của cô

- Anh biết vậy là tốt

Hai người đứng đó nói chuyện một lúc nữa rồi cuối cùng cô cũng chọn được son cho mình, còn mua thêm cả mấy bộ quần áo nữa rồi cùng cậu đi thanh toán. Cô nói là để cô trả tiền, cô cũng không có thiếu tiền nhưng cậu cứ nhất quyết đòi để cậu trả và hai người giằng co một lúc cô cũng chiều theo ý cậu và cuối cùng vẫn là cậu trả tiền.

- Trời ơi cuối cùng thì người ta cũng đã về rồi_ khi hai người vừa về đến chỗ phục vụ đồ uống thì giọng Như Anh đã toang toác vang lên

- Chờ đợi hai đứa chúng mày mà lâu muốn xỉu luôn_ Duy Long than thở một tiếng

- Ơ hay nhể, người ta còn tranh thủ hẹn hò trong siêu thị nữa chứ_ cô cười ha hả

- Chết chết, đi học còn chưa đủ bây giờ lăn sang cả siêu thị rồi_ Hà My

- Anh chị quả thực rất ghê gớm_ Thiệu Minh

- Ai đã được hẹn hò trong siêu thị bao giờ đâu mà biết_ Như Anh tỏ ra tiếc nuối

- Bây giờ hai chúng ta liền đi hẹn hò trong siêu thị_ Duy Long vỗ vỗ vai Như Anh tỏ ra phấn khích

- Thôi ban phát cẩu lương đi 4h45 rồi đấy chúng ta đi về thôi_ Thành Nam lên tiếng nhắc nhở

Cô ra ý kiến là lấy xe của nhà cô đi mà mọi người cũng không ai cho ý kiến gì thế là quyết định mười hai con người cưỡi xe của nhà cô mà đi biển. Vừa đi vừa nói nhảm tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất rồi không còn gì nữa thì quay sang hát hò, hết hất hò xong lại lấy chuyện hồi nhỏ ra kể rồi cười rũ rượi như một lũ dở, tiếng cười cứ vang mãi cho đến khi tới nơi.

Đến nơi là khoảng tầm 7h tối nhưng trời chưa tối chút nào vẫn còn ánh sáng nhè nhẹ, nơi này rộng lớn, không khí thoáng mát, biển sạch sẽ, chỗ nghỉ ngơi sang trọng nên có rất đông người tới đây vui chơi. Vừa bước ra khỏi cửa xe thì ai cũng cảm nhận được làn gió mát lạnh tạt thẳng vào người, rất sảng khoái tinh thần, thoải mái đầu óc. Vừa đến biển liền nghĩ ngay tới mấy món hải sản, nghĩ thôi ai nấy nước miếng đã ứa hết cả chân răng rồi.

- Hôm nay là lần đi chơi chung với lính mới nên là nhất định phải ăn một bữa hải sản ra trò, ăn no căng bụng mới thôi_ Bảo Khánh quay sang nói với mọi người

- Ăn để sau đã chị ơi, chúng ta phải đi đặt phòng khách sạn không là hết luôn bây giờ_ Minh Huy

- Khách sạn không cần phải lo nếu có hết cũng sẽ có phòng dành riêng cho chúng ta_ Duy Long lên tiếng

- Sao lại vậy chứ?_ mấy người trừ Bảo Khánh, Gia Khánh và Thành Nam đều nhìn Duy Long tò mò

- Khách sạn là của nhà tên kia_ Gia Khánh lên tiếng thay Duy Long

- Của ai chứ? Chả lẽ..._ vẫn là mấy người kia nhưng bây giờ là sang nhìn Gia Khánh

- Chính tên này_ Bảo Khánh vẫn là thẳng tay chỉ vào Nam Sẹo

- Thật không ngờ_ Phương Thảo nhìn Nam Sẹo kiểu ngạc nhiên nhưng có chút tư vị châm biếm nhưng Nam Sẹo bên này lại không biết Phương Thảo này là châm biếm cái gì

- Nhà mặt phố, bố làm to mà dám giấu anh em_ Chính Duy quay sang nhìn Thành Nam

- Haha cũng không phải là giấu diếm, chỉ là mọi người không hỏi thôi_ Thành Nam cười trừ rồi câu sau liền dẫn mọi người vào trong khách sạn nhà mình.

Nhân viên trong khách sạn hẳn là không xa lạ với cậu thiếu gia nhà mình nên gặp là ai cũng kính cẩn chào hỏi một tiếng "thiếu gia". Khi Thành Nam hỏi nhân viên tiếp tân để chọn phòng thì chị ấy nói là chỉ còn mấy phòng dành cho ba người thôi những phòng khác đều đã có người đặt lịch từ trước. Thế là mười hai người liền chia nhau ra lấy bốn phòng dành cho ba người. Chia phòng như sau

Phòng 501: Bảo Khánh, Như Anh, Phương Thảo
Phòng 502: Hà My, Mai Liên, Thu Nguyệt
Phòng 511: Duy Long, Gia Khánh, Thành Nam
Phòng 512: Chính Duy, Minh Huy, Thiệu Minh

Mấy người con trai muốn chọn phòng đối diện mấy cô nên đã chọn như vậy.

Người nào thì người ấy tự mang va-li lên phòng của mình, có mấy người nào đó có tình yêu thì được người yêu mang hộ, chỉ vậy thôi. Thời gian trôi qua cũng quá nhanh, bây giờ đã là gần tám giờ rồi. Các chàng trai của chúng ta đã đứng trước phòng mấy cô gái gõ cửa rồi cùng nhau đi ăn tối. Thành Nam đã bao là bao luôn cả bãi biển nên ở ngoài này nên bây giờ không còn ai cả chỉ còn có mười hai người với nhau thỏa sức vui chơi nhảy múa. Vừa ra tới nơi thì đã thấy một bàn toàn là đồ hải sản đang chờ có người đến thưởng thức theo đúng lời Bảo Khánh nói, bọn họ có lẽ ăn xong chỗ này có mà căng bể bụng mất. Nào là món "Chip chip hấp sả", "Cua rang me", "Mực nướng sa tế", "Sò điệp nướng mỡ hành", "Bề Bề hấp xả", "Ghẹ rang muối", "Còi biên mai" quá trời là hải sản và một số đồ ăn thức uống khác.

- Lấy cho anh một xiên cò biên mai Nguyệt ơi!

- Anh không có tay à?

- Anh có chứ

- Vậy thì tự đi mà lấy

- Anh muốn em lấy cho anh cơ

- Không rảnh

- Em hết thương anh rồi

- Cái tên điên này anh không thấy tôi đang bóc cua rang me cho anh à

- Hahaha anh biết em thương anh nhất mà
Vẫn là cuộc tranh cãi của Chính Duy và Thu Nguyệt, Chính Duy đang chơi nốt trận game không nhịn được mùi vị hấp dẫn của đồ ăn mà nhờ Thu Nguyệt lấy dùm. Hai người này lúc trước cãi nhau cho cố vô riết rồi cũng quen luôn, yêu nhau rồi mà vẫn không bỏ được.

- Bốn cẩu FA đang ngồi đây đề nghị hai người ngưng ban phát cẩu lương_ Phương Thảo lên tiếng cười đùa

- Đúng đấy, chúng tôi ăn hải sản là đủ no rồi không cần ăn cẩu lương nữa đâu_ Hà My xua tay tỏ vẻ từ chối làm mọi người cười rộ lên một trận.

- Nào có ai đã phát cẩu lương bao giờ đâu mà biết_ Thiệu Minh vẻ mặt bất lực nhún nhún vai

Ăn uống no nê thì mười hai con người đi dạo quanh bờ biển hít thở không khí nói chuyện đủ điều rồi đế khuya mới chịu về phòng đi ngủ

~~~~ Hết chương 26 ~~~~

Đăng đêm khuya chắc là không có ai đọc đâu nhỉ (。﹏。*). Hiện tại là 00:30 rồi các bác ạ


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI