Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 34: Chương 33


trước sau

Nhận được bức ảnh của hai người, Duy Long đang ở trong nhà mà cuống cuống chạy sang nhà Gia Khánh bấm chuông cửa. Bấm inh ỏi một hồi mới có người ra mở cửa anh không chờ được nữa mà xông thẳng vào phòng Gia Khánh.

"Có chuyện gì mà mày gấp thế, từ từ thôi" Gia Khánh đang chơi game trong phòng thấy Duy Long đẩy cửa bước vào với khuân mặt đầy lo lắng.

"Mày bảo tao từ từ là từ từ thế nào, Bảo... Bảo Khánh với Như ANh hai đứa chúng nó..." Nói cả nửa ngày cũng chưa nói ra hết Duy Long liền đưa luôn điện thoại của mình cho Gia Khánh xem.

Cậu xem xong mà hai bên lông mày nhíu lại, cậu và cô giận thì giận nhau đó nhưng thấy cô đang đánh nhau thế này cũng không khỏi nghĩ đến việc cô bị thương. Mới nghĩ thôi mà lòng cậu đã thấy xót xa rồi.
Và rồi một loạt các câu hỏi đến với Duy Long:đây là người nào gửi, sao hai người này lại ở chỗ đó,... vân vân và mây mây các câu hỏi. Duy Long chỉ biết đây là phó bang chủ DKE là bang chuyên đi gây sự với các bang nhỏ hoặc bằng bang của chúng. Nhưng vấn đề chính không phải là bang đó đi gây sự với ai mà là sao lại có sự xuất hiện của hai người con gái kia ở đó.

"Trước đây Bảo Khánh có ở trong hắc bang không?" Gia Khánh trong khi đang gọi cho đàn em chuẩn bị người để đi tìm hai cô gái, chợt nghĩ đến vấn đề này liền hỏi

"Tao cũng không biết,khả năng cao là có đó với cái tính của nó không quậy tới hắc bang mới lạ" Vừa nói anh vừa diễn tả cái vẻ mặt đúng là như thế rồi

Hai người duy đoán rằng trong trường hợp Bảo Khánh có tham gia vào hắc bang, khả năng cao là bang của cô cũng đã bị bang DKE gây sự. Biết là cô cũng học võ nhưng hai người cũng không khỏi lo lắng.Duy Long gửi tấm ảnh cho người trong bang của mình nhờ xác định vị trí chính xác còn anh và cậu sẽ đi ra ngoại ô và mấy vùng đất trống chuyên làm chuyện làm ăn kiểu thế này. Gửi xong hai người dùng mô tô của mình phóng nhanh nhất có thể để tìm được bọn cô. Sợ rằng bên phe cô sẽ bất lợi nên Gia Khánh và Duy Long bắt đầu tìm từ những khu đất trống gần nơi bọn họ ở đến những nơi xung quanh thành phố nhưng cũng không thấy.

Ở phía Bảo Khánh và Như Anh, các cô đều đang đánh đấm đá đá liên tục. Như Anh của hiện tại đang dùng từng cú đấm, cú đá mà Bảo Khánh dạy cô kết hợp với nơi cô đi học mà quật ngã từng người một. Bảo Khánh đánh với tên bang chủ bên kia, cả hai người đều bị thương nhẹ rồi nhưng vì Bảo Khánh là con gái nên cô mệt hơn tên bang chủ kia rất nhiều, không những thế cô còn phải để ý đến xung quanh, sợ bọn người kia chơi xấu sẽ đánh úp khi cô không để ý. Bỗng có hàng loạt tiếng xe mô tô từ xa vọng đến đây, bang chủ DKE tức giận mà chửi thề: "Con mẹ nó, mày dám gọi người tới."

Cô thì cũng không hiểu lắm, bang chủ bên kia đã nói thế thì chắc chắn không phải người bên đó nhưng cô cũng không có gọi người tới mà. Oan ức quá đi mà.Và ngay sau đó cô nhìn thấy một dàn xe đi tới, sơ sơ cũng gần trăm người, trong đó có hai người đầu tiên là người quen nha. Hai vị này đương nhiên lại là hôn phu và anh trai của cô. Cô cũng hoảng lắm chứ không phải chỉ có bang chủ DKE đâu.

Bang chủ bên kia khi nhìn thấy hai người lúc đầu giật mình nhưng lúc sau cũng ngoác miệng mà cười, nói dù gì bang của anh cô và hôn phu của cô cũng đã tới nên đành giải quyết nợ cũ nợ mới cho xong. Sau đó cô thấy một tên đứng cạnh tên bang chủ nhấc điện thoại kêu người tới thêm, không khỏi tức giận mà học theo bang chủ bên kia chửi:

- Con mẹ nó, ông cũng gọi người tới mà còn to mồm chửi tôi

Bang chủ DKE cũng hơi bị nghẹn họng, một lát sau mới trả lời câu hỏi của cô, rằng do cô gọi người tới trước nên hắn mới... Chưa kịp nói hết câu Gia Khánh đã xông lên đánh hắn, hắn né được, cậu không quên quay lại nhìn Bảo Khánh nói: "Về nhà anh cần một lời giải thích". Duy Long đánh với tên phó bang cũng không quên nói chuyện tạo sự tồn tại:"Cả anh nữa đó". Như Anh ở một bên cũng rất tức giận khi Duy Long không thèm để ý tới mình, liền nói: "Về nhà anh cần nói chuyện với em trước đó". Sự giận dỗi người yêu thế này liền được trút hết lên người mà nhỏ đang đá.

Đánh được khoảng một lúc nữa thì bang chủ và phó bang DKE với tốc độ quá nhanh mỗi người rút ra một cây súng nhắm vào Bảo Khánh cùng bắn ra. Cậu hoảng hốt chạy lại phía cô nhưng hai người khoảng cách không gần cậu chỉ đỡ được viên đạn do tên bang chủ bắn ra. Bốn người Gia Khánh, Duy Long, Như Anh và Thành Nam đều hét lên "Bảo Khánh cẩn thận" nhưng đã muộn rồi hắn đã băn trúng vào Bảo Khánh, viên đạn đã xuyên ngay trước ngực cô. Viên đạn của tên bang chủ chỉ ghim vào cánh tay trái của cậu, cánh tay phải dùng được cũng nhanh chóng rút súng ở trong người ra bắn trả lại đối phương. Viên đạn cậu bắn ra trúng vào đùi của tên bang chủ làm hắn khụy xuống ngay lập tức, bắn thêm một phát vào tay đang cầm súng của hắn, sau đó cậu dùng tốc độ nhanh nhất của mình chuyển hướng sang bắn tên phó bang., viên đạn Gia Khánh bắn ra cũng trúng vào phần ngực của tên kia. Hai bên dừng đánh nhau, bốn người dều chạy đến chỗ cô, Duy Long tay chân loạn xạ hết cả lên lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu đưa cô đi viện.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI