Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 6: Tình địch


trước sau

Sáng hôm sau cô liền diện cho mình áo thụng hoa cúc màu xanh dương, quần kaki, giày adidas, tóc không búi tỏi nữa mà để xõa tết một chút tóc ở hai bên vẫn là bộ dáng cute như mọi ngày. Khoác em iu balo totoro cũng không quên cái kính quen thuộc đeo lên rồi cùng Duy Long đến trường. Đến trường thì vẫn như mọi ngày mọi người vẫn như vậy nhưng cô nghe được một đám nói gì đó mà nay chị Lan hotgirl khối 12 đi học trở lại rồi gì mà ngôi vị hotgirl của cô bị lung lay,...cô cũng không quan tâm lắm.
- Nay em yêu đổi kiểu tóc à. Xinh đấy_ Như Anh thấy cô đến liền quay xuống
- Đổi xì tai xíu thôi, bình thường tao vẫn xinh mà mày nói hay thật
Rồi con bê ép ép nó cũng không thèm nói chuyện với cô nữa quay sang tình tứ với ông anh cô. Thật đúng là có người iu quên bạn và có người iu liền quên em gái. Cô lắc đầu ngán ngẩm quay sang thả thính cậu như bao ngày.
- Cậu mê game như vậy sao?_ cô thấy cậu suốt ngày chỉ chơi game mà không nói chuyện gì với cô cả
- Ừ_ cậu vẫn không nhìn cô lấy một cái
- Đừng mê game nữa mê tớ đi_ cô cười cười
- ..._ trực tiếp không đáp lại
- Chị Khánh à, em thấy chị nên tém tém lại giùm em, chị như vậy bảo sao vẫn ế_ Hà My ngồi chéo bàn cô liền lên tiếng trêu đùa
- Chị mày đây không phải ế nhé, trong trường đầy người thích chị mà chị không đáp lại tình cảm của người ta thôi
- Người thích chị mà chị không thích còn người chị thích lại không thích chị. Tớ nói có đúng không Bảo Khánh_ Phương Thảo lớp trưởng cũng hùa theo vào trêu cô. Ai nấy nghe xong đều lắn ra cười ầm lên
Mấy tiết đầu nhàm chán quá tua qua nha.Tiết cuối là tiết thể dục nhưng không hiểu giáo viên bận hay gì mà lớp cô lại học chung lớp với Minh Huy và Chính Duy. Do hai lớp dồn lại lên giáo viên cho lũ học sinh muốn chơi gì thì chơi không thể quản hết được. Cậu, anh, Minh Huy và Chính Duy và mấy người nữa lập thành một đội để chơi bóng chuyền, bọn con gái thấy vậy cũng kéo nhau đến xem. Mấy lớp không học tiết cuối đi qua cũng ghé vào xem thế là càng ngày càng đông hơn trai đâu không thấy mà toàn thấy gái thôi à.
- Đi mua nước với tao không xíu nữa các ổng chơi xog rồi đưa luôn_ Như Anh kéo kéo áo cô trong một đám com gái đang chen chúc
- Được đấy quả nhiên là chị dâu tao lo trước tính sau_ cô thuận miệng mà trêu trọc nhỏ
- Ơ em đi với chị Khánh, em cũng mua cho ông anh hai em hộ bà chị dâu chứ bả mà biết con nào léng phéng với ổng là chỉ có ăn đấm, tiện thể mua cho anh Chính Duy luôn_ Hà My nói rồi ba người cùng đi mua
Đến lúc đi mua về thì dân số đã đông hơn ban nãy rồi lại phải chen lấn xô đẩy mới chui qua được, chiến thắng đã nghiêng về phía đội của cậu chỉ cần một quả nữa thôi là đội cậu hoàn toàn chiến thắng. Và chính cậu là người đã đưa bóng vào rổ khiến dân tình hú hét. Cậu vì chơi bóng mà ướt hết cả áo thể dục, giọt mồ hôi chảy từ trán xuống khuôn mặt đẹp trai khi chơi bóng cũng lạnh lùng kia làm tan chảy bao trái tim chị em con gái không ngoại trừ cô * Thiên ơi~ nhìn cậu ta ngầu vch*. Tim của cái con người nào đó bỗng đập lệch một nhịp chắc chẳng bao lâu nữa sẽ hỏng cmn tim.
Ổn định lại tinh thần cô quay sang thì đã thấy nhỏ và Hà My đã mang nước đến cho người cần uống, thật là... Cô bước chân bước về phía cậu người nào đang có ý định mang nước ra cho cậu thì cũng phải đánh bay cái ý nghĩ đó vì sao chứ, vì chị đại của bọn họ đang đến đó chứ sao không cẩn thận là cô cho một phát lên tiên là như chơi. Thế mà lại có một bà chị ở đâu ra đã chạy đến đưa cho cậu chai nước trước cô mà cái tên kia lại nhận cơ chứ
- Chị Lan mới là người xứng đôi với Gia Khánh cô đừng ảo tưởng nữa
- Cô chưa đủ tuổi để so với chị ấy
- Trong cái trường này ngoài chị Lan cậu ấy không nhận nước của ai cả
............
Cô nghe xong cũng không tức giận với mấy lời của bọn đàn em của chị ta, cô vẫn chạy đến chỗ cậu
- Gia Khánh_ cô vừa đi đến vừa gọi
- Sao vậy_ cậu nghe cô gọi thì cũng ngẩng đầu lên
- Tớ thích uống chanh muối hơn cậu đổi cho tớ nha, nãy tớ lỡ mua nước khoáng rồi. Nha nha nha Khánh đẹp trai_ cô kì kèo đòi đổi
- Ừ_ vì không muốn phiền phức nên cậu cũng đổi cho cô rồi đi. Bà chị đó thấy cậu không để ý đến mình nữa mà tức anh ách nhìn cô với ánh mắt căm ghét. Cô nhìn bà chị kia mà nhếch môi, đòi đấu với cô ư, chị ta không có cửa.
- Chị thích Khánh sao?_ cô hỏi mặc dù đã biết
- Thì sao chứ_ bà chị cũng không vừa mà đáp lại
- Chị đang định đú trend lái máy bay à chị. Nhưng em rất tiếc phải nói với chị là cậu ấy chưa có bằng lái đâu chị à nên chị đừng mơ tưởng được ngồi máy bay nữa
- Cô cũng thích Gia Khánh
- Yes. Từ giờ chúng ta sẽ là tình địch rồi có gì mong chị chỉ bảo_ cô cười rồi bước đi * từ giờ phải xử cái lũ ruồi nhặng xung quanh cậu ấy chắc sẽ mệt mỏi lắm đây *
**** Giới thiệu nhân vật ****
- Vũ Thu Lan : xinh đẹp ( không bằng tụi cô ), cũng là một trong top 10 hotgirl của trường, học khá, gia đình khá giả bố là phó giám đốc trong công ty con nhà cậu, bề ngoài hiền lành bên trong thủ đoạn, thích hắn mà không được hắn đáp lại.
~~~~ Hết chương 6 ~~~~

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI