Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II

Chương 44: Cuộc Chiến Ba Bên


trước sau



- Được rồi. Tôi biết cách phải làm như thế nào

Nói xong rồi thủ trưởng tắt máy

- Có chuyện gì xảy ra sao chú? – Cô gái hỏi ông

- Tôi sẽ nói sau. Nghĩa. Cậu gọi về tổng cục điều động Nam đến ngay lập tức

- Rõ – Nghĩa trả lời

.........................................

Nam – 26t – bác sĩ. Tham gia chương trình đào tạo bí mật do quân đội thực hiện. Hiện đang làm y tá tại Bệnh viện 108. Ngoài là y tá. Cậu cũng là một tay bắn tỉa siêu hạng. Tính khí nóng nảy. Kỹ năng: trị thương, bắn tỉa

.........................................

Cùng lúc đó, Hòa cũng từ dười gầm xe ra. Cậu nhìn thấy một con người quen thuộc. Mái tóc đã pha sương gió theo năm tháng. Giờ ông đang đứng trước mặt cậu ở đây

- Thầy

Chỉ một tiếng rồi cậu chạy lại phía mọi người. Mọi người cũng chẳng lạ gì về tính nết của cậu ấy nữa.

Thủ trưởng mở rộng vòng tay đón sẵn muốn ôm lấy người học trò của mình vào lòng. Hòa cũng vậy, nhưng rồi cậu nhìn lại cơ thể mình. Cậu dùng lại và đúng nghiêm trang

- Chào thủ trưởng – Hòa nói

Ông ta vẫn ôm lấy cậu vào lòng. Mặc kệ những vết dầu mỡ đang bám trên người cậu. Hòa trong lòng vừa vui vừa ngại trước hành động của ông

- Thủ trưởng, người em đang bẩn lắm. Thủ trưởng – Hòa đang nói thì

- Cái cậu này. Những vết này có là gì đâu – Ông vẫn ôm chặt cậu ấy trong lòng

Hòa đã cao hơn trước, không còn là một con người nhỏ bé khi xưa mà ông chỉ bảo nữa. Giờ cậu đã là một thanh niên trai tráng của Việt Nam

- Dạ. Cảm ơn thủ trưởng

- Bỏ chữ thủ trưởng đi. Gọi tôi là thầy hay chú là được rồi

- Dạ....Thầy....

- Anh vẫn khỏe chứ ạ - cô gái lên tiếng

- Anh vẫn khỏe cảm ơn em. Em còn xinh đẹp hơn trước nữa đấy

Câu nói của Hòa làm cho cô gái ngượng ngùng. Hòa cũng nhìn cô với ánh mắt trìu mến mang trong đó là tình cảm của cậu dành cho cô

- Có thế chứ. Giờ cậu vào chuẩn bị đi. Chúng ta phải đi luôn, việc khá gấp

- Có chuyện gì thế ạ?

- Tôi sẽ nói sau

- Dạ

.........................................

Naka, Lào

- This is very important work. Our hand in the presentation of their mobilization. Pom ( Đây là việc rất quan trọng. Tay trong của chúng ta đã báo về việc điều động lực lượng của chúng. Pom ) – Mary nói

- There is me ( Có tôi ) – Pom trả lời

- You report for ship Zend II. They prepare to cope ( Cậu hãy báo cho tàu Zend II. Để họ chuẩn bị đối phó )

- Yes sir ( Vâng thưa sếp )

- Herry. You is delivered to barrack's 20 peoples most bellicose come to coordinating( Herry. Ông hãy đưa 20 người tinh nhuệ nhất của trại lính đến để phối hợp )

- Ok. And you? ( Được. Vậy còn cô? ) - Herry nói

- I will sit these wait for news and report about Organisation ( Tôi sẽ ngồi đây đợi tin tức và báo về tổng bộ )

- ......

- What do you want to ask? ( Ông muốn hỏi gì sao? )

- No. I go to prepare ( Không. Tôi đi chuẩn bị )

Herry đứng dậy và đi ra ngoài. Mary ngồi gác chân lên bàn và nhếch mép cười

“ Ông nghĩ tôi không biết ông đang nghĩ gì trong đầu sao. Nhưng rồi ông cũng sẽ biết đến sự lợi hại của tôi nhanh thôi. Ông già à”

Hahahaha

.........................................

Biệt thự hướng ra biển

- Mày nghỉ ngơi đi. Tranh thủ thời gian này tìm hiểu sao N bỏ đi và đi đâu. Mọi việc còn lại đã có tao và anh Cường lo. Tao còn dẫn đội Hắc Ảnh nữa mà – Tiền nói một hồi

- Được rồi. Mày lèm bèm quá rồi đấy. Tao sẽ tranh thủ thời gian này. Mày nhớ cẩn thận – Tôi vỗ vai nó.

Người bạn thân thiết không chỉ ở trường trong sách vở mà còn là người anh em bên ngoài cuộc sống và trong cuộc sống. Nó sắp đi vào nơi nguy hiểm nhất mà tôi đươckj biết. Tàu Zend II.

- Tao biết rồi. Còn chuyện này nữa – Nó vỗ lại vai tôi

- Chuyện gì vậy?

- Là.

.

.

.

.

.

To Be Continue


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!