Cố Dao – một cô gái 16 tuổi, từng bị ép cưới, bị bạo hành, từng sống những tháng ngày không khác gì địa ngục.
Tạ Trầm – một anh chủ tiệm tạp hoá trầm lặng, là người duy nhất từng nhìn thấy Cố Dao khóc trước cửa tiệm và hỏi cô có đói không.
Và rồi… họ gặp nhau.
---
❝ Từ một cô gái bị giam cầm trong hôn nhân ép buộc, không còn là chính mình…
Đến một con người sống lại lần nữa trong mái nhà bé nhỏ nơi có Tạ Trầm, có đàn mèo, có con heo hoang, có cả tình yêu điên rồ nhất trần đời. ❞
---
Truyện bắt đầu bằng những trang ngược cực nặng, khiến người đọc đau lòng, tức giận, và nghẹn ứ ở cổ họng. Nhưng không dừng lại ở đó, truyện dẫn dắt ta đến một hành trình hồi sinh của một cô gái từng bị chà đạp, và một chàng trai lặng lẽ bảo vệ cô đến cuối đời.
Từ khi Cố Dao trở lại ngôi nhà nhỏ đó, cô bắt đầu... luyên thuyên.
Cô dắt heo về nhà, mang vịt về sân, nuôi mèo trong bếp, đặt tên con là Tạ Gà Rán, và thậm chí còn đòi đặt tên đứa kế tiếp là Tạ Cá Viên Chiên.
Tình yêu trong truyện không phải kiểu ngôn tình ngọt lịm, mà là sự gắn bó, sự bao dung, sự chữa lành, qua từng tô cháo, từng tiếng la hét, từng cái cười toe toét của Cố Dao, và từng lần Tạ Trầm ôm lấy cô như sợ mất thêm lần nữa.