Cô Vợ Trẻ Con Của Đại Thiếu Gia

Chương 8: Chương 8


trước sau

_Két-chiếc limo thắng lại trước khách sạn mang tên The Wind nó cùng với hắn bước vào

_Chào thiếu gia , chào tiểu thư -hàng loạt nhân viên trong khách sạn chào nó và hắn

_Thưa thiếu gia đây là chìa khoá phòng của người-1 cô nhân viên đi tới nói

Hắn không nói gì chỉ cầm chìa khoá rồi cùng nó đi lên phòng

_Yaaaaaa không gì hạnh phúc khi nằm lên nễm ắm chăn êm-nó nằm phịch xuống giường nói

_Cô buồn ngủ thì ngủ đi tui đi vòng vòng 1 tí-hắn nói

_Ê nè cho tôi đi với-nó nghe vậy liền ngồi dậy nói

Rồi cả 2 đi , hắn và nó đi đến đâu ai ai củng nhìn bắng ánh mắt ghen tị vì nó và hắn đẹp như 1 bức tranh .

_Cô đứng yên được không hả cứ chạy tùm lum vậy - hắn nhíu mày nói

_Hứ ỡ đây thiếu gì trò vui cứ đứng yên như pho tượng thì làm sao vui được-nó chu mỏ nói

_Cô thiệt là phiền phức - hắn nhíu mày nói

Nó cứ mãi lo chơi nên vô tình đụng trúng phải 1 người . Hắn thấy vậy liền chạy tới

_Ui da-nó nhíu mày thốt lên

_Xin lỗi bạn không sao chứ-1 giọng nói vang lên

_Tui không sao-nó ngước lên thì thấy 1 cậu con trai có nước da trắng với mái tóc màu vàng có khuôn mặt cực babie , nó đứng dậy nói

_Chuyện gì vậy-hắn đi tới nói

_Chỉ đụng phải thôi-nó nói

_Cô có sao không-hắn hỏi

_Không chĩ hơi ê mông xí hui-nó

_Ai kêu cô cứ chạy long nhong quài làm gì-hắn nhíu mày nói

_Bạn trai của bạn à-tên con trai đó nói

_À không phải chỉ là....-nó tính nói hắn chĩ là bạn nhưng hắb lại ngắt lời nó

_Tôi ck cô ấy có gì không-hắn lạnh lủng nói

_Ck - tên con trai đó ngạc nhiên nói

_Ơ...à...ờ...-nó

_Bạn tên gì vậy-tên con trai đí như không quan tâm hắn hỏi tiếp

_À mình tên Hà Ái Mi-nó cười híp mắt nói

_Xin lỗi tôi phải cắt ngang cuộc giới thiệu của 2 người nhưng chúng tôi phải có việc phải đi-hắn nói rồi nắm tay nó kéo đi

_Ủa tui với anh có việc gì à-nó thắc mắc hỏi

_Tui đói bụng không thích đi 1 mình-không hiểu sao khi nó nói chuyện với người con trai khác hắn lại cảm thấy bực bội . lạnh lùng nói

_Hơ anh ngộ nha , anh đói chứ tôi có đói đâu-nó nhíu mày nói

_Tôi không thích đi 1 mình - hắn lạnh lùng kéo nó đi nói

_Anh...-nó như cứng họng trước thái độ công tử bột của hắn

Hắn với nó đi về khách sạn , rồi cả 3 đi tới phòng ăn của khách sạn

_Thưa thiếu gia, buổi tối chúng tôi đã chuẩn bị xong,mời tiểu thư và thiếu gia dùng-người quản lí nói

-Ừ-hắn lạnh lùng nói

Nó và hắn lại bàn ăn rồi mặc ai nấy xơi . Sau khi chén no say nó với hắn về phòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI