Công Chúa Thế Giới Đêm

Chương 181: Đếm Ngày Xa Anh


trước sau

Nó xuất viện- Lên xe đi, tớ đưa cậu về. - Jin lái xe đến bệnh viện đón nó
- Tớ muốn đi một chút, cho mượn xe đi. - Nó mỉm cười nhìn Jin

- Cậu...... Đi một mình được không????? Hay để tớ đưa cậu đi cho...... Muốn đi đâu????? - Jin nhìn nó

- Không cần. Tớ muốn yên tĩnh một mình...... - Nó lắc đầu - Tớ đi được mà....... Cảm ơn nha.....

- Ơ..... - Jin ngơ ngác nhìn chiếc xe phóng đi rồi lấy điện thoại ra mếu máo - Đến đón anh đi.....Hiu hiu......

--------

Nó chạy xe ra ngoại ô thành phố

Một ngôi nhà nhỏ giữa thảo nguyên dần hiện ra trước mắt nó

......

Nó khẽ mở cửa bước vào

Đây là ngôi nhà mà nó và hắn vừa mua để chờ ngày nó sắp sinh sẽ về đây sống

Ngôi nhà gỗ nhỏ có 2 phòng ngủ rất xinh xắn và đáng yêu

"Con à, ba con đấy..... Dù chưa biết con là trai hay gái nhưng ba con đã mua một đống gấu bông về để khắp nhà rồi...... Ba con muốn có con gái mà...... Ba con để bức tường trống này là ảnh của con này........ Khoảng nhỏ hơn sẽ là ảnh cưới của ba mẹ...... Bất công quá con nhỉ...... Mẹ ganh tị với con đấy......... Phòng con này, ba con đã chuẩn bị sẵn sàng đồ chơi rồi giường nằm cho con rồi......... Ba con bảo lúc con sinh thì con sẽ ở phòng này..... Vì ba con muốn ở chung một phòng với mẹ....... Ba con keo nhỉ........ Thế cơ đấy....... Đồ chơi này....... Quần áo này...... Ba con chuẩn bị đầy đủ rồi....... Nhưng có lẽ, con không có duyên với ba mẹ....... Mẹ xin lỗi vì không thể đón con chào đời được...... Hãy tìm ba mẹ nào tốt hơn, con nhé......"

Nó gục mặt xuống khóc

.......

Hắn và nó đi trung tâm thương mại

Hàng đồ trẻ em

- Chọn cái này đi...... - Hắn chỉ vào một bộ váy công chúa màu hồng

- Sao anh biết con là con gái mà chọn cái này? - Nó nhíu mày - Nếu là con trai thì sao?

- Anh linh cảm đứa bé trong bụng em chính là con gái. - Hắn cười nguy hiểm - Nhưng nếu nó là con trai thì....... Năm sau anh sẽ cho thêm một đứa nữa.....

- Anh..... - Nó đỏ mặt - Anh xem em là heo à???? Mỗi năm một đứa là sao????? Nếu như đó cũng là con trai thì sao??????

- Thì cứ như thế, đến khi năm nào em sinh gái thì dừng...... - Hắn cười

- Anh...... Vậy có nghĩa nếu em mang thai con gái thì anh sẽ không được động vào em nữa!!!!! - Nó hất hàm

- Nếu em sinh con gái thì anh thả cho em một năm, hai năm sau lên lại con trai...... - Hắn xoa cằm - Quyết định vậy nha.......

- Anh...... Nghĩ sao vậy???? - Nó giậm chân giãy nãy - Ghét anh......

...

Hàng sữa

- Trẻ con uống sữa bột này à? - Hắn nhìn lon sữa rồi hỏi nó

- Ừ. - Nó gật đầu - Nhưng trẻ trên 6 tháng tuổi mới uống thôi.

- Còn trẻ nhỏ dưới 6 tháng uống sữa gì? - Hắn ngơ ngác

- Bú sữa mẹ. - Hắn tròn mắt - Anh không biết thật à??????

- Bú sữa mẹ..... Ý em là chỗ này á???? - Hắn liếc nhìn ngực nó rồi lẩm bẩm nghĩ ngợi - Không được!!!!

- Sao?????

- Ý em là con sau này sẽ phải chia sẻ với anh à??????? Anh không chịu đâu....... - Hắn lắc đầu - Không chịu.......

- Anh là trẻ con à????? - Nó nhướn mày - Dẹp đi......

- Con uống sữa thì anh cũng được uống.......... Cho anh bú ké với nha......

- Không!!! Tránh ra!!!!! - Nó đẩy hắn rồi đỏ mặt bỏ đi - Anh toàn nghĩ gì đâu không!!!!!!

- Em không cho anh cũng quyết rồi. - Hắn ôm nó - Thiếu em anh "đói"....... Cơ mà con 8 tháng nữa mới sinh mà, 8 tháng đó anh phải chiếm đoạt cho đã mới được...... Để sau này còn tốt bụng san sẻ với con nữa chứ..........

- Buông ra đi..... - Đang giữa chốn đông người đó...... - Nó đỏ mặt

.......

Nó nhớ lại những lúc vui vẻ cùng hắn đi mua sắm chuẩn bị cho thiên thần nhỏ sắp chào đời. Nhưng bức tranh ba người bỗng chốc tan biến đi.....

- Tạm biệt....... - Nó đứng dậy rồi bước ra khỏi nhà - Có lẽ đây là lần cuối......

Nó bước đi mà đâu biết, trong căn phòng dự định sẽ là phòng nó và hắn, hắn đang gục trong đó

- Wen.... Em đến sao...... - Hắn say khướt nhìn bóng lưng nó - Wen......

Hắn gục xuống sàn

Một tuần chỉ uống rượu, không ăn gì, giờ hắn thật tiều tụy

Nhìn hắn bây giờ, có ai biết đó chính là chủ tịch của một tập đoàn lớn?

.......

Tình cảm chốc đó giờ đã nhạt nhòa

Hai trái tim, một nhịp đập, một nỗi đau


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI