đẹp mà điên

Chương 14: Đẹp Mà Điên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng thứ Hai, hội trường lớn – cuộc họp toàn trường Hàng trăm sinh viên và giảng viên ngồi chật kín, ai cũng háo hức muốn nghe kết quả vụ lùm xùm. Tôi bước lên bục, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn đầy cuốn hút. Tô Khinh bắt đầu bài phát biểu “Mọi người đều biết, tôi là ‘Người Đẹp Điên’ của trường này. Tôi đẹp, tôi điên, và tôi không bao giờ để ai bắt nạt mình.” Tôi bật slide, chiếu loạt bằng chứng đã được kiểm chứng: Tin nhắn lừa đảo, kế hoạch dàn dựng của Tuyết Nhi. Lời khai của nhân chứng và đồng minh. Hình ảnh clip quay lén gây tai tiếng. Phản ứng hỗn loạn Tuyết Nhi đứng bệt ở cuối phòng, mặt trắng bệch, không nói nổi lời nào. Ông hiệu trưởng cố gắng giữ trật tự: “Tô Khinh, cô có thể nói rõ ràng, ngắn gọn được không?” Tôi cười lớn: “Ngắn gọn ư? Người ta gọi tôi Barbie điên, thì tôi sẽ nói như một nữ hoàng điên!” Tình huống hài hước Giữa lúc tôi đang hùng biện, đột nhiên loa phóng thanh trong hội trường phát một đoạn nhạc sôi động... bài “Barbie Girl” của Aqua. Cả hội trường cười vỡ bụng. Tôi không bỏ lỡ cơ hội: “Xem nào, đây là nhạc nền cho cuộc đời tôi. Ai muốn nhảy cùng Barbie không?” Đòn kết của Tô Khinh Tôi nhìn thẳng vào Tuyết Nhi: “Chị và dì của chị đã làm gì? Dùng quyền lực để hạ nhục tôi? Tạo ra những trò bẩn thỉu? Nhưng tôi, Tô Khinh, sẽ không bao giờ cúi đầu.” Cả hội trường vỗ tay rầm rầm. Kết thúc chương 14 Ông hiệu trưởng đành thốt lên: “Chúng ta sẽ xử lý sự việc theo đúng pháp luật và quy định của nhà trường. Mọi người giữ bình tĩnh!” Tôi bước xuống bục, bật cười một cách tự tin: “Barbie điên chưa bao giờ sợ bão tố. Thậm chí, tôi còn muốn bão lớn hơn nữa!” Bạn muốn mình tiếp tục chương 15 làm cao trào, hay pha thêm những màn đối đáp “đỉnh của đỉnh” giữa Tô Khinh và Tuyết Nhi? Bạn đã nói: tiếp tục ChatGPT đã nói: Ok, tiếp tục với Chương 15: Cuộc chiến nảy lửa – Barbie đối đầu Tuyết Nhi, nơi hai “nữ hoàng” của trường chính thức chạm trán, khẩu chiến không khoan nhượng mà vẫn pha trộn những tình huống hài hước bá đạo khiến cả hội trường náo loạn.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.