Giam Cầm Tình Yêu

Chương 15: CHƯƠNG 15


trước sau

"Tần Huyền Bắc, ai cho cậu tùy tiện xông vào nhà tôi ?"

La Khải tức giận nhìn người đàn ông vừa dùng búa đập vỡ cửa nhà mình kia.

Ngoài kia mưa gió bão lớn, mà người đàn ông xuất hiện trong cơn mưa đêm giống như ma quỷ. Hắn đứng đó mang theo luồn ám khí đáng sợ.

"Cô ấy đâu ?"

"Ý cậu nói là Khiết Ninh. Cậu còn dám tới tìm Khiết Ninh. Cậu dám bắt cóc cô ấy như vậy, cậu có thấy mình rất khốn khiếp hay không ?"

La Khải cau mày lớn tiếng nói.

"Đừng có nói nhiều. Mang cô ấy ra đây cho tôi"

Tần Huyền Bắc gầm lên, hắn ngay tức khắc xông đến nhưng bị đám vệ sĩ của La Khải chặn lại. Hắn liền tung cước đánh. Bọn người cao to kia cũng nhào vô áp chế kẻ điên cuồng kia.

Tần Huyền Bắc rất nhanh đã đánh được mấy tên vệ sĩ ngã xuống. Kelly ở bên cạnh vô cùng sợ hãi. Nhưng La Khải đã lập tức gọi thêm người. Vệ sĩ mỗi lúc một đông, một đám người cao to mới áp chế được hắn. Lần này hắn bị đám người kia đánh. Một tên vệ sĩ đấm thẳng vào mặt hắn khiến người đàn ông mất thăng bằng ngã xuống. Khóe miệng chảy máu.

"Trả cô ấy lại đây ! Trả cô ấy lại cho tôi !"

Tần Huyền Bắc nằm bò trên đất bộ dạng như kẻ điên, ánh mắt đen thẳm cuồng cuộn phong bão, gầm lên với La Khải.

"Tần Huyền Bắc, cậu điên rồi. Cậu xem bây giờ có giống chính mình nữa hay không ?"

La Khải mắng chửi hắn. Anh ta thực sự bị bất ngờ bởi bộ dạng điên cuồng của hắn chỉ vì một người phụ nữ như vậy.

Lệ Khiết Ninh từ trên lầu cao hốt hoảng chạy xuống dưới.

"Đừng đánh nữa !"

Cô chạy nhanh đến chỗ Tần Huyền Bắc đẩy đám người vệ sĩ ra, hoảng sợ nhìn mặt mũi Tần Huyền Bắc đã bị đánh đến chảy máu.

"La Khải, em xin anh đừng đánh anh ấy nữa"

Tần Huyền Bắc vừa nhìn tháy bóng dáng thân thuộc kia ngay tức khắc ôm lấy cô.

"Ninh Ninh..."

"Khiết Ninh, hắn ta bị điên rồi. Em nên tránh xa hắn ra, hắn đã đối xử em như vậy em còn thương tình cho hắn"

La Khải thực sự bị chọc cho tức chết.

Đúng cô biết, hắn là kẻ điên cuồng.

Nhưng cô lại không chịu được khi nhìn thấy hắn đau đớn như vậy. Giống như có ai moi thẳng trái tim cô ra vậy. Không nhịn được vì hắn mà đau đớn.

Thì ra...

Thì ra cô đã yêu hắn mất rồi.

Cô nhìn Tần Huyền Bắc, khẽ đáp.

"Em biết, em biết anh ấy không phải người tốt. Nhưng em yêu anh ấy"

La Khải lần này đúng là thổ huyết.

Tần Huyền Bắc nghe cô nói kinh ngạc ngẩng đầu. Cô nói cô yêu hắn ?

Người đàn ông ôm lấy cô, siết chặt.

"Ninh Ninh"

......

....

Sau một màn đánh nhau đầu rơi máu chảy, cô lôi hắn lên trên phòng mình với mục đích băng bó vết thương cho hắn. Nhưng vừa bước vào hắn đã bắt gặp Tần Giai Ý.

"Anh hai..."

Tần Giai Ý rụt rè gọi.

Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô nàng.

"Sao em dám..."

"Huyền Bắc..."

Cô khẽ dằn xuống gọi một tiếng.

"Tần Giai Ý là em gái anh kia mà. Cô bé chỉ muốn giúp em mà thôi"

Tần Huyền Bắc bị cô nói liền không nói câu nào nữa. Tâm trạng của hắn bây giờ đang rất vui sướng vì câu lúc nãy của cô nên không muốn hỏi tội Giai Ý.

Lúc nãy Tần Giai Ý nghe được Lệ Khiết Ninh nói yêu anh trai mình, trong lòng cũng bớt nặng nề hơn.

"Chị Khiết Ninh, em mong chị chăm sóc cho anh trai em, mong chị có thể thay đổi được tính nết kỳ quái của anh ấy"

Tần Giai Ý vui vẻ nói.

Mà người đàn ông không vui nhìn cô nàng. Tần Giai Ý lại nói.

"Còn có anh hai, em chỉ mong anh được hạnh phúc. Nếu chị Khiết Ninh đã yêu anh, anh phải thật trân trọng chị ấy. Bởi vì không còn ai trên đời này chịu được tính anh đâu"

"Chuyện này không cần em nói nhiều"

Tần Huyền Bắc nhếch miệng nói.

Nói rồi Tần Giai Ý rời đi.

Tần Huyền Bắc vội ôm lấy cô. Mà cô giãy dụa muốn đẩy hắn ra. Người đàn ông lại càng ôm chặt.

"Ninh Ninh..."

"Buông em ra, Tần Huyền Bắc cái đồ xấu xa, bá đạo, ích kỷ nhất em từng gặp. Anh biết anh đáng ghét đến mức nào không hả ?"

Lệ Khiết Ninh vừa đánh vào ngực hắn vừa nói, trong cổ họng có phần nức nở.

Người đàn ông vội ôm chặt lấy cô, rầu rĩ.

"Xin lỗi em.

Là anh đã quá sợ mất đi em...."

Cô đột nhiên muốn khóc.

Lại bị hắn hôn xuống, triền miên quấn quít môi cô.

Cô chưa kịp sức thươc cho hắn đã bị người đàn ông đè xuống giường. Hắn một tay mò vào trong váy cô. Vuốt ve đôi chân thon dài rồi trượt xuốt bờ mông căng tròn kia.

"Huyền Bắc, đừng..."

Đây là nhà La Khải sao hắn lại dám lớn mật như vậy.

Người đàn ông vuốt ve thân thể xinh đẹp kia, trút bỏ quần áo trên người cô. Cô không biết khi hắn phát hiện ra cô bị người ta đem đi mất hắn đã điên cuồng mức nào. Hắn bây giờ đã yêu cô đến mức không thể tách rời. Chỉ một giây không nhìn thấy cô hắn đã kích động như một con thú hoang. Hắn tuyệt đối, tuyệt đối không buông cô ra. Hắn điên cuồng cúi xuống ngậm cắn đôi ngực sữa đầy đặn của cô. Người đàn ông hôn hít khắp cơ thể cô, trân quý như báu vật.

Lệ Khiết Ninh ôm cổ hắn để người đàn ông tùy tiện làm bậy trên cơ thể mình. Tần Huyền Bắc rất nhanh cũng trần trụi như cô, sau đó đem cô lật lại từ đằng sau tiến vào cơ thể cô. Một lần nữa cảm giác chặt chẽ kia lại ập đến. Người đàn ông gầm nhẹ trong họng di chuyển theo từng nhịp ra vào cơ thể cô. Hắn tham luyến cảm giác này, chỉ có cảm giác khi ở bên trong cô mới xóa tan những bất an trong lòng hắn.

Nơi chật hẹp kia vừa ướt át vừa khít chặt, phun ra nuốt vào cự long to lớn của người đàn ông. Âm thanh dâm mĩ phát ra khi hai cơ thể va chạm vào nhau.

Lệ Khiết Ninh nhịn xuống tiếng rên rỉ nhưng bị hắn đưa ngón vào miệng.

"Ninh Ninh, kêu lên đi, kêu lớn một chút"

Không được đây là nhà La Khải sao cô có thể.

Hắn lại lật cô lại, nhấc bổng thân thể cô lên. Đặt cô dựa vào cửa, đâm mạnh vào cơ thể cô.

"Ninh Ninh..."

Hắn điên cuồng rên rỉ tên cô.

Thanh sắt nóng bỏng xuyên vào cơ thể cô khiến cô bị kéo căng ra đến cực hạn.

Hắn đẩy nhanh tốc độ, cuồng dã thúc vào. Chiếc lắc trên cổ chân cô khẽ kêu leng keng.

"Phịch... phịch..."

"Ưm...Huyền Bắc..."

Lệ Khiết Ninh thật không chịu được nữa. Người đàn ông ôm lấy hôn lên môi cô, cổ cô, vai cô từng nấc thịt đều bị hơi thở hắn chiếm đóng.

Người đàn ông tấn công đến chỗ sâu nhất cơ thể cô, gầm lên. Một luồng dịch nóng bỏng tuôn trào trong cơ thể cô.

Lệ Khiết Ninh mệt mỏi chỉ có thể dựa vào người hắn. Tần Huyền Bắc hôn hôn lên môi cô, thổi khí nóng vào tai cô. Sau đó thấp giọng nói nhỏ.

"Chúng ta kết hôn đi..."

Người phụ nữ kinh ngạc nhìn hắn nhưng sau đó lại im lặng. Sau đó cô bị hắn bế vào phòng tắm, tắm rửa.

Trong bồn tắm bốc lên hơi nước nóng bỏng, người đàn ông trực tiếp tắm rửa khắp người cho cô. Lệ Khiết Ninh cũng mặc hắn làm loạn, chỉ khẽ nói.

"Huyền Bắc anh có thể hứa với em một chuyện không ? Nếu anh hứa, em sẽ đồng ý kết hôn với anh"

Cô muốn yêu thương hắn. Yêu thương người đàn ông có bản chất xấu xa này. Cô nhớ lần đầu tiên cô đi xem phim cùng hắn, cô đã nói nam chính trong phim đáng thương hơn là đáng hận. Nếu như có người nào đó yêu thương hắn thực lòng biết đâu hắn sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều.

Người đàn ông mừng rỡ như một đứa trẻ ôm lấy cô.

"Được, em nói đi. Em muốn gì tôi đều làm. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi"

Lệ Khiết Ninh cắn môi chần chừ mở miệng.

"Em muốn chúng ta cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, yêu thương nhau đơn giản, tôn trọng cảm xúc lẫn nhau, tôn trọng bạn bè của nhau. Chuyện này anh có thể làm cho em không ?"

Đáy mắt người đàn ông thoáng trầm. Hắn biết ý cô muốn gì.

Cô biết đối với một kẻ như hắn điều này không dễ dàng. Cô vội tiến đến quàng tay ôm cổ hắn. Nhẹ nhàng hôn hôn cánh môi mỏng hoàn hảo của người đàn ông.

"Được không anh ?"

Tần Huyền Bắc nhìn cô, đáy mắt trở nên nhu tình.

"Anh không yêu em sao ? Anh không muốn em hạnh phúc sao ?"

Lệ Khiết Ninh vẻ mặt đáng thương hỏi.

Hắn trở nên khẩn trương ôm cô.

"Tôi có..."

Người đàn ông cúi xuống hôn mạnh lên môi cô, hôn rất sâu giống như muốn trút bỏ nỗi bất an trong lòng. Sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

"Được, tôi hứa với em"

"Còn có một chuyện em muốn nói rõ ràng với anh. Nếu như kết hôn, em muốn có con"

Cô hai tay vẫn ôm lấy cổ hắn, sợ người đàn ông kia lại không vui.

"Chuyện này..."

Lần này, mắt hắn trở quỷ dị.

Lệ Khiết Ninh lại cầm tay hắn.

"Huyền Bắc lẽ nào anh không muốn một đứa con thuộc về chúng ta sao ? Một đứa trẻ giống em và anh, chảy trong người dòng máu của cả hai"

"Một đứa trẻ giống em sao ?"

Hắn lại chau mày. Nếu như là đứa trẻ giống cô. Hắn cũng nên suy nghĩ một chút.

Tần Huyền Bắc từ nhỏ đã không được cha mình yêu thương cho nên hắn cũng không muốn đối xử với con mình như thế. Nhưng mà để quyết định có con, nếu hỏi hắn có muốn không, hắn vẫn trả lời không muốn vì đứa trẻ sẽ chiếm nhiều sự chú ý của cô. Cô sẽ không còn giành nhiều quan tâm cho hắn.

Lệ Khiết Ninh lại hôn hắn, giống như một cách dỗ ngọt.

"Tần Huyền Bắc đứa trẻ sinh ra sẽ không khiến em bớt yêu anh. Nếu anh trở thành cha của con em, em sẽ càng yêu anh hơn không phải sao ? Đứa trẻ sẽ trở thành mối liên kết chặt chẽ giữa chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào tách rời được"

"Vĩnh viễn không thể tách rời ?"

Cô giống như đang thôi miên hắn vậy. Người đàn ông sau một hồi bị cô mê hoặc lý trí cuối cùng cũng đồng ý với cô. Cô lại bị hắn hôn đến mê muội trong phòng tắm nóng bỏng.

****************

Sau khi tuyên bố hai người kết hôn, Kelly kịch liệt phản đối. Cô đương nhiên hiểu lý do vì sao. Bộ dạng của hắn lúc xông đến nhà Kelly đã dọa chị ta một trận. Mà Tần Huyền Bắc sau khi thấy thái độ của Kelly vẻ mặt xám ngoét ôm chặt lấy cô vốn định rời đi nhưng bị Lệ Khiết Ninh giữ chặt tay, liếc mắt nhìn hắn nói nhỏ.

"Anh đã hứa với em rồi mà"

Cho nên Tần Huyền Bắc đành nhịn xuống vì cô, xuống nước mềm mỏng nói chuyện với Kelly.

Lệ Khiết Ninh vẫn tiếp tục công việc ở studio. Châu Hoa nghe tin cô kết hôn cũng khá vui vẻ chúc mừng cô. Đương nhiên cô không hề kể đến vụ bắt cóc kia cho cậu ta biết, mà chỉ nói mình đi du lịch vài ngày.

"Thật ra tôi sẽ dùng số tiền thưởng kia để đi du học"

Châu Hoa cười nói báo cho cô biết.

Lệ Khiết Ninh cũng không ngạc nhiên lắm còn rất mừng cho cậu. Một tài năng như Châu Hoa nên được phát triển ở nước ngoài.

Thật ra Châu Hoa vĩnh viễn sẽ không để cô biết cậu từng cảm nắng cô.

Đối với Tần Huyền Bắc thì đây là một tin vui vì không còn ai lảng vảng mỗi ngày bên vợ sắp cưới của hắn. Đáng lẽ cô phải bắt Tần Huyền Bắc đến xin lỗi Châu Hoa nhưng nghĩ lại có một số chuyện vẫn không nên nói ra thì hơn.

Chloe lúc nghe tin cô thông báo kết hôn thì kinh ngạc hét lên trong điện thoại. Sau đó còn ăn vạ với cô, vì không chịu kể cho cô nàng biết cô đã hẹn hò với ai. Lệ Khiết Ninh chỉ biết cười khổ. Đương nhiên là cô đã mời cô nàng bay đến Thượng Hải làm phù dâu cho cô.

Cuộc sống sau khi công khai thân phận ra của cô cũng khá phiền phức. Nhiều lời mời của báo chí ập đến nhưng cô đều từ chối vì cô không thích những thứ đó. Tần Huyền Bắc cũng không thích cô bị người ta chú ý đến. Nên cô rất ngoan ngoãn làm việc một mình ở studio bởi vì Châu Hoa cũng đi rồi. Mỗi ngày Tần Huyền Bắc đều trực tiếp đưa đón cô đi làm.

Cái tính bá đạo của hắn đương nhiên không thể ngày một ngày hai nói sửa là sửa. Lệ Khiết Ninh vẫn phải từ từ mà dỗ dành hắn.

....

...

"Lại đây"

Lệ Khiết Ninh đứng phía sau che mắt hắn lại.

Tần Huyền Bắc buồn cười, lò mò phía trước vì không thấy đường.

"Em dẫn anh đi đâu vậy ?"

"Cứ đi theo em rồi biết"

Cô thần thần bí bí dẫn hắn đi theo cô.

Đi một hồi, cô mới dừng lại nói với hắn.

"Anh mau mở mắt ra đi"

Tần Huyền Bắc từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn. Trước mắt hắn là một bức tranh hoa mộc lan được vẽ bằng các con chữ cái, được phối bằng những đường nét của chữ rất độc đáo. Phía dưới còn kí tên XOXO cùng với bên cạnh là tên của hắn.

Lần trước, để giúp Lệ Khiết Ninh trốn thoát, La Khải đã phá hủy bức tranh hoa mộc lan của hắn. Cho nên cô muốn đem bức tranh hoa mộc lan mình đã bỏ ra rất nhiều công sức suy nghĩ ý tưởng và vẽ để tặng lại cho hắn.

Cô từ phía sau ôm lấy người đàn ông.

"Anh có thích không ?"

Hắn nắm lấy cánh tay người con gái đang đặt lên vai mình hôn một cái, mỉm cười nói.

"Anh thực sự rất thích. Chỉ cần là của em anh đều thích"

Tần Huyền Bắc xoay người lại cúi xuống hôn cô. Cánh tay siết lấy thân thể nhỏ, ôm chặt cô trong ngực mình. Bàn tay xấu xa mò đến ngực cô.

"Huyền Bắc thật xấu... Đừng như vậy"

Lệ Khiết Ninh nho nhỏ kháng nghị, lại bị hắn ngậm lấy môi, ma sát cùng cắn mút.

"Ninh Ninh em là của anh, là thuộc quyền sở hữu của anh"

Hai người sau đó lại diễn một màn nóng bỏng trong phòng ngủ của hắn. Đến khi sức cùng lực kiệt, Lệ Khiết Ninh mới bị hắn ôm nằm thở như một con cá chết. Người đàn ông này sức ăn cũng quá mức kinh người đi.

Cô nằm trong lồng ngực rắn chắc bỗng nhớ đến một vấn đề muốn hỏi hắn.

"Cha mẹ anh có đến đám cưới của chúng ta không ?"

Người đàn ông cúi xuống nhìn cô, hắn biết cô lo lắng cho cảm xúc của hắn, lại ôm cô vào lòng.

"Anh biết em rất muốn hai người đến dự. Nhưng mà cha anh thực sự sẽ không đến đâu. Không đến đối với anh cũng không sao cả. Anh chỉ cần em là đủ rồi"

Lệ Khiết Ninh đau lòng nhìn hắn. Lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó trườn người lên hôn hắn.

"Chúng ta có nhau là đủ rồi"

Tần Huyền Bắc hạnh phúc ôm bảo bối vào lòng. Hắn có cô là đủ rồi. Hắn không cần bất thứ gì trên đời này nữa.

Sau đó đám cưới của hai người diễn ra tại hòn đảo bali xinh đẹp. Tần Huyền Bắc đã cất công cho người chuyển bằng máy bay đến hàng tấn hoa mộc lan chỉ dùng để trang trí cho đám cưới của hắn.

Tần Huyền Bắc là người làm ăn lớn, quen biết đương nhiên phải rộng rãi. Nhưng đám cưới của hắn chỉ mời vài người thân thuộc. Bên phía cô cũng không có nhiều người. Tổng số lượng khách mời chỉ vài chục người. Cho nên một hôn lễ nho nhỏ ấm áp xinh xắn đã diễn ra trên đảo Bali mà không cần quá xa hoa long trọng, được phủ đầy hương thơm của hoa mộc lan.

Lệ Khiết Ninh khoác trên người một bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp với voan trùm đầu kiểu công chúa. Cô và hắn đứng giữa bãi biển với chứng kiến của những người thân quen trao nhẫn cho nhau.

Chloe và Tần Giai Ý được chọn trở thành phù dâu cho cô.

Mối quan hệ của hai anh em Tần Huyền Bắc cũng trở nên tốt hơn nhiều. Nhờ có Lệ Khiết Ninh. Cô cảm thấy Tần Huyền Bắc chưa bao giờ có một gia đình thật sự. Cho nên từ bây giờ cô muốn đem đến cho hắn một gia đình thật hạnh phúc thật trọn vẹn.

Trước tiên cô vẫn muốn hắn học cách làm cha cái đã.

Tần Huyền Bắc mở khăn trùm đầu của cô ra, đặt lên môi cô một nụ hôn triền miên không dứt. Sau đó Lệ Khiết Ninh mỉm cười hạnh phúc ôm lấy hắn.

Cô đã chọn cách yêu thương và chấp nhận người đàn ông này. Và cô không hề hối hận vì điều đó.

HẾT


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI