goá phụ muốn được yêu

Chương 5 : Chương 5


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Vào phòng chat quen thuộc, đổi một cái ID khác, nhưng vẫn là một đám người nhảy vào chat mật. Như thường lệ, tôi kiên nhẫn đợi một lúc mới chọn ra 5-6 người có vẻ ổn để nói chuyện. Trong đó có một cậu nhóc mới 18 tuổi. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi phá bỏ nguyên tắc "không đụng vào trẻ vị thành niên", bắt đầu hẹn hò với cậu học sinh cấp ba tên Bách Nho này. Nhưng tôi không quen hẹn gặp ngay, nên vẫn chat chit một thời gian. Có trò chuyện thì mới bớt xa lạ, cảm giác mới không quá kỳ cục, tôi biết tính mình hơi cầu toàn mà.

Nói chuyện với cậu ấy tôi mới biết, hóa ra cậu nhóc Bách Nho này vẫn còn là trai tân! Muốn tìm một bà chị để giúp cậu ta "phá tem", ai ngờ lại vớ được gái có chồng là tôi, làm cậu ta hơi hoảng. Nhưng may là tôi cũng không hơn cậu ta quá nhiều tuổi, nên cậu ta vẫn chấp nhận.

Sau đó có lẽ cậu chàng thấy cũng hòm hòm rồi, mới hỏi tôi có chịu giúp cậu ấy phá thân trai tân không. Câu hỏi làm tôi hơi đỏ mặt, nhưng tôi vẫn đồng ý và hẹn địa điểm, sau đó chuẩn bị ra ngoài.

Có lẽ vì biết Bách Nho nhỏ tuổi hơn mình nên trong tôi nảy sinh ý định chăm sóc cậu em trai này. Đến điểm hẹn, thấy một cậu nhóc đứng đó, tôi vẫn gọi điện xác nhận xem có đúng là Bách Nho không. Xác nhận xong, tôi theo cậu ta về nhà, vì ba mẹ cậu ta cũng vừa hay đi vắng cả (cười).

Nhìn bộ dạng lúng túng của Bách Nho, tôi thấy cậu ya thật dễ thương, bèn đưa tay véo má cậu vài cái. Có lẽ không ngờ tôi sẽ véo má mình nên cậu chàng hơi giật mình, sau đó cả hai cùng bật cười. Nhờ vậy mà cậu ấy trông có vẻ bớt căng thẳng hơn chút, rồi dẫn tôi vào phòng.

Vào đến phòng cậu ấy thật làm tôi mở rộng tầm mắt. Vừa bước vào đã thấy một căn phòng khá rộng, tôi còn tưởng mình vào nhầm phòng ba mẹ cậu ta, đến khi cậu ta xác nhận đây đúng là phòng mình.

Tôi quan sát sơ qua, phòng khá gọn gàng sạch sẽ. Cậu nhóc này có vẻ thích sưu tầm game, nhìn qua thấy nào là Wii, Xbox, PS4... đủ các loại máy chơi game, đến cả máy điện tử băng ngày xưa cũng có. Trên giá sách xếp đầy đĩa CD, nhìn kỹ thì toàn là đĩa game... Không ngờ một cậu học sinh cấp ba lại sưu tầm được nhiều đồ thế, làm tôi ngẩn người mất vài giây rồi mới đi đến ngồi xuống giường.

Ngồi trên giường nhìn Bách Nho đang căng thẳng, tôi quay đầu thấy trong phòng có nhà tắm khép kín, bèn đề nghị: "Hay là mình tắm chung đi".

Chẳng đợi cậu ấy đồng ý, tôi đã tự cởi sạch đồ của mình và lột đồ cậu ta, kéo tuột vào phòng tắm. Có lẽ cậu ta chưa từng thấy cơ thể phụ nữ khỏa thân, hoặc đây là lần đầu tiên nhìn thấy "hàng thật", nên cứ dán mắt vào ngực tôi. Nhưng thấy tôi nhìn lại thì cậu ấy lại ngại ngùng quay đi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đó, tôi nảy sinh ý định trêu chọc, bèn nắm lấy tay cậu ta, đặt bánh xà phòng lên, rồi ép tay cậu ta vào ngực tôi để cậu ta tắm cho mình.

Lúc chạm vào, cậu ta giật nảy mình, đờ ra vài giây. Thấy tôi cứ lấy tay cậu ta xoa xoa xà phòng lên người, sau đó cậu ấy mới tự động di chuyển đôi tay trên cơ thể tôi.

Thấy cậu chàng có vẻ bạo dạn hơn, tôi nắm lấy "cây gậy tân thủ" của cậu ta . Cảm nhận được cậu ta lại giật mình lần nữa. Cậu ta nhìn tay tôi nắm lấy "cậu nhỏ" tuốt lên tuốt xuống, từ bàn tay tôi cảm nhận được nó ngày càng cứng, ngày càng to. Tôi quỳ xuống trước mặt, ngậm lấy thanh thịt của cậu ta. Có lẽ không biết để tay vào đâu, cậu ta cứ đứng nghiêm chào cờ nhìn tôi "thổi kèn". Có lẽ không chịu nổi kích thích quá độ này, tôi mới làm chưa được bao lâu cậu ta đã bắn đầy lên mặt tôi.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×