Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Từ Hiểu cuối cùng cũng hiểu rõ cơ chế kích hoạt của [Kỹ Năng Bội Thu]. Khi thu hoạch thực vật, cứ mỗi mười đơn vị sẽ được tăng thêm ba. Nếu một lần thu hoạch không đủ mười, phần tăng thêm này có thể được cộng dồn từ những lần thu hoạch trước hoặc sau đó. Tóm lại, sản lượng chắc chắn sẽ được tăng lên. Còn đối với những vật phẩm là một khối hoàn chỉnh, thể tích sẽ được tăng trực tiếp thêm ba phần mười.
Lau vội mồ hôi, Từ Hiểu vừa đi vào nhà vừa càu nhàu: "Cái thời tiết quái quỷ này, mới sáng sớm mà chắc đã hơn bốn mươi độ rồi chứ? Chỉ tưới chút nước mà đã vã mồ hôi."
Cậu lấy [Máy Rút Thẻ Cấp B] ra. Hôm qua cậu đã ngủ quên trước mười hai giờ, nên bây giờ phải rút bù.
"Đại Hoàng! Đại Hoàng?"
"Ủa? Chó đâu rồi?"
Định tìm Đại Hoàng để thực hiện nghi thức rút thẻ may mắn, nhưng Từ Hiểu gọi mấy tiếng mà không thấy nó phản ứng. Cậu tìm khắp phòng cũng không thấy bóng dáng nó đâu.
Lúc này Đại Hoàng đang làm gì?
Sau khi ăn xong quả mọng, nó đang nằm dưới gốc [Linh Thụ] trong vườn rau, lè lưỡi thở dốc để giải nhiệt.
"Chít... chít..."
Nghe thấy âm thanh kỳ lạ, Đại Hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng màu xanh lam nhô lên từ mặt biển.
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Đại Hoàng hưng phấn vẫy đuôi, chạy tới.
"Ca! Ca! Ca!"
Đối phương cũng vui vẻ đáp lại. Nếu Từ Hiểu ở đây, chắc chắn cậu sẽ nhận ra đó là một con cá heo.
Đại Hoàng và chú cá heo trò chuyện qua lại một hồi. Cuối cùng, cá heo phun ra từ miệng một viên châu màu xanh lam, viên châu bay đến trước mặt Đại Hoàng.
"Đại Hoàng! Đại Hoàng!"
Từ Hiểu từ trong nhà gỗ bước ra, thấy Đại Hoàng đang ở trong vườn rau liền gọi nó hai tiếng.
Nghe thấy tiếng gọi của Từ Hiểu, chú cá heo kêu "vèo" một tiếng rồi lặn xuống biển biến mất không thấy tăm hơi.
Đại Hoàng ngậm viên châu màu xanh, tung tăng chạy về phía Từ Hiểu rồi nhảy vào lòng cậu.
"Mày chạy ra vườn rau làm gì thế, không giẫm hỏng đồ của tao đấy chứ?"
Xoa đầu Đại Hoàng, Từ Hiểu liếc nhìn vườn rau, thấy không có gì bất thường mới yên tâm.
"Gâu!"
Theo tiếng sủa của Đại Hoàng, một viên châu màu xanh lam rơi ra từ miệng nó.
"Đây là cái gì?"
Từ Hiểu cầm viên châu lên, ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt đến tận xương. Cậu quay sang hỏi Đại Hoàng đang nằm trong lòng mình. Đại Hoàng không thèm để ý, chỉ mải mê liếʍ mặt cậu.
"Thôi được rồi, mày cũng có biết nói đâu, hỏi cũng như không."
Từ Hiểu giám định viên châu màu xanh.
[[Thủy Linh Châu]: Chứa đựng năng lượng Thủy khổng lồ.]
Từ Hiểu vô cùng nghi hoặc, sao phần giới thiệu lại đơn giản như vậy? Phải dùng nó thế nào đây?
"Kệ đi, sau này có thể sẽ dùng đến."
Cậu ôm Đại Hoàng trở về phòng, đặt [Thủy Linh Châu] lên bàn, nhiệt độ trong phòng cũng từ từ hạ xuống.
"Đại Hoàng, đúng là máy điều hòa tự nhiên! Thật không biết mày kiếm đâu ra nhiều thứ tốt như vậy, lần trước là [Rương Báu Hoàng Kim], lần này là [Thủy Linh Châu]."
Từ Hiểu thật sự cảm thấy vận may của Đại Hoàng có hơi quá đà, muốn gì được nấy. Đây đâu phải là một chú chó con "có chút may mắn", đây rõ ràng là chỉ số may mắn đã max cấp rồi còn gì?
"Chẳng lẽ nó bị đoạt xá?"
Cậu ôm Đại Hoàng quan sát cẩn thận, đột nhiên nó vươn lưỡi liếʍ vào mũi cậu một cái.
"Vẫn là chú chó ngốc này mà! Vậy cái chỉ số may mắn này rốt cuộc là sao?"
Từ Hiểu nghĩ mãi không ra. Rõ ràng lúc nhặt về nó chỉ là một con chó cỏ bình thường thôi mà.
"Thôi kệ, rút thẻ đã!"
Từ Hiểu lại lấy [Máy Rút Thẻ Cấp B] ra, cầm lấy móng vuốt của Đại Hoàng bấm vào.
Một luồng sáng màu tím lóe lên, một tấm thẻ bài có hình mũ giáp màu vàng kim xuất hiện. Ngay lập tức, nó biến thành một chiếc mũ giáp nằm trong tay Từ Hiểu.
[[Mũ Giáp Phong Thần Cấp C]: Khi trang bị, tăng 40 Lực phòng ngự, 20 Tinh thần.
Kỹ năng bị động: Có 20% tỷ lệ miễn nhiễm hiệu ứng khống chế.]
"Đại Hoàng, lại ra hàng xịn rồi! Tỷ lệ 0.9% mà cũng rút trúng được, mày đúng là may mắn quá mà!" Từ Hiểu ôm chầm lấy Đại Hoàng rồi hôn tới tấp hai cái.
Bây giờ cậu cũng chẳng quan tâm tại sao Đại Hoàng lại may mắn như vậy nữa. Đồ tốt cứ liên tiếp đến tay khiến cậu cười không khép được miệng.
Vui vẻ một lúc, Từ Hiểu kiểm tra các món hàng đã đăng bán ngày hôm qua, phát hiện không ít giao dịch đã hoàn thành, tất cả vật phẩm đều nằm trong [Kho Tạm Thời] của hệ thống. Cậu thu hoạch được không ít gỗ, đá, sắt và các loại hạt giống rau củ. Thậm chí cậu còn nhận được một [Hạt Giống Dừa], xem ra có người nào đó may mắn nhặt được nhiều hơn một hạt. Từ Hiểu bất chấp cái nóng như thiêu đốt, đem tất cả chúng ra vườn rau trồng xuống.
Trở lại nhà gỗ, cậu không khỏi cảm thán.
"Mới ra ngoài một lát đã không chịu nổi rồi. Những người khác còn phải ra ngoài giăng lưới vớt vật tư, thật khó chịu đựng. May mà mình có [Máy Giăng Lưới Tự Động]."
Lúc này, một tin nhắn hệ thống vang lên, Từ Hiểu mở ra xem.
5555 - Quỳnh: [Còn anh ơi, xin lỗi nhé, tin nhắn giao dịch nhiều quá, giờ tôi mới trả lời anh được. Anh vẫn còn nhiều thứ muốn đổi à?]
Từ Hiểu lập tức tỉnh táo hẳn. Cây cối ngày càng nhiều, nước càng lúc càng không đủ dùng.
7758 - Tiểu Từ: [Vẫn muốn, tôi lấy [Giáo Đá] đổi với anh.]
5555 - Quỳnh: [Ngoài giáo đá ra còn vũ khí nào khác không anh? Hôm qua tôi đi đánh quái, chưa được hai chiêu đã bị một con cua quái kẹp gãy mất. Sợ chết khϊếp.]
7758 - Tiểu Từ: [Chẳng phải anh giao dịch được nhiều lắm sao? Không có vũ khí à?]
5555 - Quỳnh: [Không có, bây giờ ai cũng muốn tự mình đi đánh quái, chẳng có ai đổi vũ khí cả. Có người đổi thì cũng toàn là dao găm thôi.]
Từ Hiểu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tôi có một cây [Trường Mâu Cấp E]. Nếu anh có thêm năm cái [Máy Lọc Nước] và một thứ gì đó khác, tôi có thể đổi với anh."