Hiện thân của thiên thân và ác quỷ

Chương 10: Chương 10


trước sau

Chap 10:

Trường Royal , trường của nó học, hôm nay lại có thêm 2 học sinh mới chuyển về trường, Mọi người đều có vẻ bàn tán nhiều về 2 hs mới này, nhiều hơn cả lần trước khi Nam chuyển về… Từ lúc vào sân trường An đã nghe nhiều lời bàn tán xôn xao về hs mới… Vào đến lớp thì cũng không khác gì… Tính tò mò trong An nổi sậy… An hỏi nó:
-Này ai chuyển về mà có vẻ xôn xao thế Băng . Biết không?
-Không . – Nó trả lời nhạt
-Xì…chán cậu ghê á….

An trách nó bởi vì sao nó có thể dửng dưng trong khi học sinh toàn trên đang xôn xao cả lên…Vào giờ giải lao…. An chợt nghe nội dung đoạn 8 của mấy hs bàn trên.. An cảm giác như có điều gì đó rất hay và thú vị sắp xảy ra… Nội dung đoạn 8 là như thế này:

-Hs 1: Không biết là nam hay nữ nhỉ?
-Hs nam 1: Chắc nữ… Ưowcs gì đẹp để ngắm nhỉ…
-Hs nữ 1: Zời ..lớp mình cũng có 2 hot girl í… sao không đổ…
-Hs nam 2: Chời nghe nói 2 con đó giang hồ lắm
Nghe tới đoạn này An tức lắm…nhưng im lặng để nghe tiếp đoạn đối thoại:

-Hs nữ 2: Tao nghĩ chắc là boy á !
-Hs nữ 3: Ôi thế thì còn gì bằng…. ước chi 2 người đó ệp hơn anh Nam hot boy trường mình nhỉ….. ( không cần ước chỉ cần đưa e money là e sẽ giải quyết tất ^^)
-Hs nam 3: Mấy cái bà mơ trai …( chính các ông cũm mơ gái đấy thôi )
-!@#$%^&*..........

Nhiều lời bàn tán về 2 nhân vật mới này… An khẻ nở 1 nụ cười thú vị.. Nhưng An đâu có biết mình đã làm cho đồng loạt mấy tên boy trong lớp ngây ngất…

Nó thì chỉ nhìn bọn con trai lớp mình lắc đầu ngán ngẩm:
-Chịu….
-Ê…cậu vừa nói gì thế… cậu chịu thua ai à…. – An hỏi
-Ừ…
-Woa cậu mà chiu thua ai thế…
-Là cậu chứ ai vô !

An nhìn nó ngạc nhiên:
-Sao lại là tớ…

Nó bỏ đi xuống canteen để lại An đang không hiểu mô tê gì cả.. 1 lúc sau thấy nó đã đi 1 đoạn An mới chạy theo nó…

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI