Hiện thân của thiên thân và ác quỷ

Chương 4: Chương 4


trước sau

Giới thiệu nhân vật mới:
Lộ Chấn Nam – 18t- quản lí của Demons ( cái này là quản lí của nó á ^^) Đang tìm băng chủ mới cho Demons vì bang chủ cũ bị ám sát ( tệ quá ) và đã gặp nó đêm hôm đó
Tính cách: Hơi lạnh (vì nghề nghiệp mà )- đặc biệt rất sòng phẳng

Chap 4:
Người hôm trước nhìn thấy nó hạ gục 10 tên bụi của Demons là anh – Chấn Nam- quản lí của Demons . Anh đang đi tìm bang chủ mới cho Demons vì Bang chủ cũ đã bị ám sát ( tệ quá =.=’) thì bắt gặp nó.Nam cảm thấy nó là 1 người rất có năng lực. Không chỉ vì bề ngoài phù hợp với 1 băng chủ (lạnh lùng – tàn khốc ) mà ngay cả về sức mạnh – 1 cô gái có thể hạ 1 lần những 10 tên đàn ông mà đặc biệt lại là người của Demons thì quả là không bỉnh thường . Nam cố gắng tìm nó để ngõ lời làm bang chủ tạm thời của Demons và cuối cùng Nam cũng đã tìm đc nó. Nó học ở trường Royal ( lấy tạm vì không biết lấy tên gì hết á =.=’). Nam đã quý nó từ lần gặp đầu và cảm thấy có 1 cảm giác rất khác khi gặp các cô gái khác ( là gì vậy anh ?). Nam không muốn làm nó thấy sợ và xa cách mình ( không có chuyện đó đâu anh ới ) nên có quyết định sẽ chuyển vào trường để dễ tiếp cận nó hơn .

Hôm nay, ngày đầu tiên Nam chuyển vào Royal. Mọi ảnh mắt của các học sinh trên sân trường đều tập trung vào Nam:
-Nữ sinh 1: Ôi đẹp trai quá !!
-Ns2: Menly quá mầy ơi !!
-Ns3: Ôi ngừi đàn ông đời em ( ai nói thía =.=’’ )!!
-@#$%^&**(……

Rất nhiều lời bàn tán nhưng anh cũng chỉ nở 1 nụ cười chết người cho các cô nàng. Nam bỏ đi, để lại đằng sau với những cô nàng mang ánh mắt hình trái tim và những anh chàng với ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có và ghét cũng có nốt…..

An không như các nứ sinh khác, nhìn Nam với ánh mắt tò mò:
-Băng, biết ông nào kia không .
Nó nhìn Nam trả lời cộc lốc:
-Không…
-Xì…Mà công nhận ông đó cũng đc ha
Nó chỉ biết bó tay với con bạn thân bỏ đi 1 lèo vào lớp…Nó không muốn mà cũng không thích xen vào chuyện thị phi nên bỏ đi là chuyện thường (chỉ không như mấy bà thim kia đâu ). An thấy nó đi nên cũng chạy theo với 1 chút tiết (iên tâm sau này e sẽ cho c phần khác :D) .

Mọi hạnh động và cuộc nói chuyện ngắn của nó với AN. Nam đã nghe thấy tất…
-Thật là lạ và thú vị.. ( lạ gì mà lạ =.=” )

Miêu tả trường nó học síu:
Royal là 1 ngôi trường nổi tiếng số 1 nước… Với quy mô trường rộng lớn…. 3 tầng mỗi tầng là 1 khối 10,11,12 . Học sinh và đầu ra rất chắc . 0% thất nghiệp sau khi học Royal ( Ghi đại chứ đâu biệt gì =.=” ) . Cây xanh trồng nhiều…To và tỏ ra mát…. Trường còn có 1 khu vườn to..và có 1 cái hồ rất đẹp… Mọi thứ trong trường (bàn, ghế ,…) đều được trang trí 1 cách logic và hiện đại….

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI