Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 37: Chương 36


trước sau

Helo ! Chào cả nhà mk trở lại rồi đây .Hihi, mọi người ăn tết có vui không vậy ? Hi vọng không ai bị lên cân vì ăn tết nha. Đk rồi hỏi thăm vậy thoy mk vào truyện nhé
______________________
Lái xe thật nhanh về nhà Karn đi vào thẳg lên phòng con ,mở cửa ra cô ko thấy Hạo nhi đâu liền chạy xuống gọi quản gia
-" Mẹ Trương ạ !!"
Nghe cô gọi mẹ Trương chạy ra ngoài hỏi
-" Sao vậy cô Karn ?"
-" Mẹ Trương ,Hạo nhi vẫn chưa về sao ?" - cô lo lắng
-" Dạ ,vẫn chưa thấy Hạo nhi về nữa ạ"
Nghe vậy cô lo cùng gấp gáp nói
-" Dạ, con biết rồi " - nói rồi lên phòng lấy điện thoại ra gọi ,khi kết nối đk cô tức giận nói
-" Lãnh Thiên Hạo ! sao con trai tôi vẫn chưa về nhà hả !?"
Nghe cô tức giận anh vẫn bình tĩnh đáp
-" Vậy ai nói tôi sẽ để cho con em về nhà ngay chứ ?"
-" Anh !!" - cô tức giận
-" Em không cần lo ,chỉ cần em ngoan ngoãn tôi sẽ sớm cho em gặp lại " con của em !!" - anh nhấn mạnh 3 chữ cuối
Cô không muốn đôi co nhiều liền nói
-" Tối gặp " - cô kìm nén giận dữ nói rồi cúp máy . Con của cô ư? ha..thật buồn cười ,nếu anh biết Hạo nhi cũng là con của mình anh sẽ như thế nào chứ?. Cô tự cười mình
_____________________phân
cách__________________
Tại Lãnh Thị
-" Hừ ! muốn gặp lại con đến vậy sao !?Con của người khác đừg hòng tôi để yên !!" - anh tức giận ,lấy điện thoại gọi
-" Cho cậu 30' tìm mọi tài liệu về Triệu gia cho tôi !"
Người bên kia là Thiên Minh hỏi
-" Họ Triệu!? sao cậu cần ? mà vs lại mk trở thành người cậu có thể ra lệnh lúc nào vậy !?"
-" Cậu làm hay không !?" - anh tức giận
-" ok ok " - Thiên Minh làm hòa rồi cúp máy
_______________________
7h tối, Tại Lãnh Thị
-" Chúng ta có thể đi rồi chứ !?" - cô hỏi
Nhìn cô ,anh cũng rất bất ngờ ,không phải lần đầu thấy cô đẹp như vậy nhưng sau 5 năm cô lại còn khiến người ta không rời mắt khỏi mk được, lấy lại bình tĩnh lạnh lùng nói
-" Em được mặc vậy sao !?"
Nghe anh nói ,cô nhìn mình hỏi
-" Có chỗ không phù hợp sao ?"
Anh nghe hỏi lạnh lùng nói
-" Phải ! Cô chỉ là tình nhân ,đồ này ko hợp! Đi thay đồ !"
Nghe anh nói cô đau lòg nhưg vẫn cố tỏ ra không có gì nói
-" À ! Tôi quên .Được ,tôi sẽ đi thay .Anh chờ chút" - nói rồi cô quay đi .Lên phòng nhận lấy đồ anh đưa ,mở ra - là một chiếc váy trông thì rất sang trọng nhưng quá hở hang .Cô rất tức giận nhưng vẫn phải mặc rồi lấy áo khoác khoác vào sẽ che đi được một số chỗ hở. Bước xuống nhìn anh lạnh lùg hỏi
-" Vừa lòng anh rồi chứ !? nếu rồi thì có thể đi được rồi " - cô nói rồi đi tới mở cửa xe bước lên
Anh rất tức giận nhưng vẫn lạnh lùng lên xe

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI