Kancolle: Thế Nào Là Một Đô Đốc Hải Quân

Chương 6: Hàng Không Mẫu Hạm


trước sau

Một ngày yên bình ở quân cảng

Không có tiếng tru tréo than thở của Ashigara , không có tiếng ôn ào mắng mỏ của Shiranui . "Cấp trên" mà Đô đốc chưa bao giờ biết mặt đã cứu anh ta khi đưa xuống một nhiệm vụ xuất kích 2 ngày với yêu cầu : Tiêu diệt một hạm đội hộ tống CV ( Aircraft carrier) lớp Wo , sau nhiệm vụ đó Akagi mới có thể đường hoàng mà xuất kích chứ không còn ngồi ăn không mỗi ngày nữa . Cái tên bọn họ đặt cho những lớp tàu chiến của hạm đội biển sâu nghe thật buồn cười , nào là Ru , Ro , Ta , Re ....... ngoài những con cái voi bọc thép đen là lớp trục hạm Ro đã thấy mấy hôm trước . Thực sự việc nhìn thấy những lớp tàu khác của địch đang giày vò trí tưởng tượng của đô đốc . Thôi nghĩ ngợi đủ rồi , có lẽ nên bỏ đống giấy tờ qua một bên và ra ngoài hít thở không khí đôi chút .

Quân cảng đã nhộn nhịp hơn , theo cả hướng tốt và xấu . Từ khi xuất kích , Shiranui đã đem về khá nhiều nữ hạm . Phần lớn toàn là những trục hạm , chúng nhìn như những đứa trẻ cấp 2 , ngày nào cũng luyện tập sử dụng loại pháo cỡ 12,7cm và thủy lôi . Điều kinh khủng ở chỗ : sau mỗi lần xuất kích , Shiranui lại mang về cảng một Shiranui "khác" , nói đúng hơn là một thân xác khác . Những linh hồn của nữ hạm thì tồn tại vĩnh viễn và chỉ có 1 , thế nhưng thân xác vốn được tạo nên từ những dầu và thép lại vô cùng dễ dàng kiếm được từ việc trục vớt trong xuất kích hoặc chế tạo . Việc cô ta lưu trữ những thân xác khiến Đô đốc rùng mình , nhất là khi cô ta đã dằn mặt :

- Anh mà nghe lời mấy con Fairy đem mấy cái này đi phá dỡ hay dùng để hiện đại hóa tàu khác thì coi chừng cái đầu của mình đấy !

Cô ta không phải thư kí hạm nữa

Cô ta đã tự phong cho mình chức bà trẻ của đô đốc rồi.

Không nghĩ nữa , nghĩ chỉ muốn toát mồ hôi lạnh .

......................................

Đầu thu

Mùa đánh cá thu đã đến

Một trong những "trò đùa" của cấp trên . Điều lệnh thì vô cùng đơn giản : Bắt càng nhiều cá thu càng tốt . Với cá thu bắt được , cấp trên sẽ trả cho ta những thứ khá hay ho : trợ cấp nâng cấp quân cảng , tài nguyên , huân chương ......... Thực sự việc câu cá quan trọng hơn hay đánh đuổi hạm đội biển sâu quan trọng hơn ? Khi mà đô đốc còn đang lưỡng lự thì Akagi đã tìm ra câu trả lời cho mình . Cô ấy vẫn luôn ngồi câu cá ở vùng nước lặng gần nơi bến tàu . Là một CV , cô ta ăn rất nhiều . Nữ hạm cũng là người , cũng có nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ . Đô đốc đã hiểu ra điều đó khi trước ngày xuất kích , Ashigara đã nhậu say bí tỉ rồi lùng bắt đô đốc quanh cảng .

- Không phiền nếu tôi tham gia chứ ?

- Đô đốc nói gì lạ vậy ? Anh đâu cần phải như vậy ? Anh là chỉ huy ở đây mà ?

Đô đốc ngồi xuống chiếc ghế gập , buông chiếc cần câu xuống mặt nước lặng của bến tàu .

- Không biết tôi nên xưng hô thế nào với một mẫu hạm đây ? Nếu cứ gọi tên thì rất kì quặc !

- Anh có thể không biết , nhưng một đô đốc hải quân thường gọi chiến hạm của mình theo cách rất thân mật đấy !

( Trước đây thủy thủ không dùng "nó" để gọi con tàu của mình mà dùng từ " nàng " )

- Không được ! Theo tôi biết thì Akagi được hạ thủy từ năm 1927 , từ đó đến bây giờ thì .........

Sắc mặt Akagi trở nên khó chịu , đô đốc lại quên mất điều quan trọng : Nữ hạm không khác phụ nữ con người , và chẳng có người phụ nữ nào muốn nghe người khác chê mình già cả .

- Xin lỗi tôi lỡ lời .........!

Cả 2 lại lặng lẽ nhìn về phía mặt biển , chẳng nói thêm lời nào .

Chuyện là về Kaga !

Đô đốc muốn tìm hiểu về mẫu hạm Kaga , nhưng thực sự thông tin trong cuốn từ điển quá ít ỏi . Chỉ là những thông số về sức chiến đấu , không có gì khác . Thế nhưng còn có nhiều nữ hạm khác có thể biết về kaga chứ . Chỉ cần hỏi đúng người , và Akagi là người đầu tiên mà đô đốc nghĩ tới .

- Đô đốc ! Sao anh lại biết về Kaga ?

Akagi bỗng dưng mở lời trước .

Có những chuyện chỉ cần bịa ra một vài lý do nho nhỏ để không cần phải nói xoáy thêm vào , nhưng ánh mắt cương nghị của Akagi khiến đô đốc cảm thấy mình không nên bịa ra một lý do nào .

- Anh tình cờ thấy được chân dung của Kaga lúc trước ! Không phải là điều gì đặc biệt , chỉ là bởi Kaga giống với một người bạn thủa nhỏ của Anh . Cô ta mất tích trong một cơn bão lớn ngoài khơi ............

Cảm thấy mình nói hơi nhiều , đô đốc dừng lại . Từ đó là đủ với bản thân rồi .

- Anh biết không ? Nữ hạm đã được tạo ra từ rất lâu rồi ! Chỉ là lúc đó thế giới quá yên bình để sự hiện diện của những vũ khí sống như bọn em được chấp nhận . Không phải đô đốc nào cũng coi nữ hạm là con người đâu !

- Tàu chiến không mò vào nhà ăn rồi đánh hết veo 3 nồi cơm điện rồi bỏ lại xương cá thu rồi lại chạy ra đây ngồi câu cá đâu !

Cả hai đã dễ nói chuyện với nhau hơn một chút . Akagi giương đôi mắt mèo con ăn vụng ra nói :

- Bao giờ anh tổ chức đánh cá thu ! Akagi muốn ăn cá thu nướng ! Tất nhiên là nếu có Kaga ở đây sẽ vui hơn rất nhiều !

- Kaga đối với em có vẻ rất thân thiết ?

- Chúng em là đội mẫu hạm số 1 . Là bộ đôi mẫu hạm mạnh nhất !

Bất ngờ ngoài biển có động , có tiếng pháo nổ và động cơ máy bay . Một nhóm nữ hạm đang giao chiến với hạm đội biển sâu . Có vẻ phe nữ hạm đang thắng thế , thế nhưng Akagi vẫn đứng dậy , cầm lấy cây cung và đeo bó tên cùng chiếc sàn đáp mini lên vai tiến tới trợ chiến. Trước khi đi cô ấy quay lại nói to :

- Anh bảo nhà bếp chuẩn bị món cà ri được không ? Khi về em sẽ ăn nhiều lắm đấy !

......................

15 phút sau khi Akagi tham chiến

Đô đốc ngỡ ngàng khi phát hiện được một điều kì lạ khi đi dạo xa quân cảng .
Một cô gái bất tỉnh dạt vào bờ biển , cô ta mặc một bộ quần áo kì lạ ôm sát người như đồ lặn với phần thân trên màu trắng và từ thắt lưng trở xuống là màu đen , mang một chiếc áo choàng ngắn cũng màu đen sau lưng . Kì lạ nhất là thứ cô ta đội : Giống như một cái đầu lớn với cái miệng đầy răng , 2 mắt trắng và có 2 xúc tu .

Không cần phải quá thông minh cũng biết được cô ta thuộc phe hạm đội biển sâu . Là thế lực đang chiếm cứ những vùng biển trên thế giới . Đô đốc chợt nhớ về những gì shiranui đã nói : Hạm đội biển sâu cũng đang lùng bắt những nữ hạm . Rất có thể cô ta trước đây là một nữ hạm .

Không ngần ngại , Đô đốc bước tới bế cô ta dậy . Cô ta không khác con người là mấy dù màu tóc trắng và làn da trắng bệch . Cứu đưa cô ta về đã , có khi những Fairy sẽ biết phải làm gì .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!