Làng Xóm Mới vốn yên bình, buổi sáng nghe tiếng gà gáy, buổi chiều mùi rơm rạ thơm phức, buổi tối chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Nhưng tất cả kết thúc kể từ khi cái group Facebook “Hội Đồng Hương Xóm Mới – Không Drama Không Về” ra đời.
Ban đầu group chỉ để thông báo chuyện làng: họp tổ dân phố, cảnh báo mất trộm gà, tìm chủ cho con chó lạc. Nhưng chẳng biết từ khi nào, nó biến thành “đài truyền hình” 24/7 phát sóng tin nóng hơn cả Thời Sự VTV.
Mới 5 giờ sáng, khi gà còn chưa kịp gáy lần hai, chị Mận – hàng xóm nhà Quang – đã livestream cảnh bắt quả tang chồng lén ăn cơm nguội với… cá khô giấu trong tủ bếp. Cả làng, thay vì chuẩn bị ra đồng, lại ngồi cắm mặt vào điện thoại, vừa gõ bình luận “Thôi xong!” vừa thả icon haha liên tục.
Quang – chàng trai 27 tuổi, chưa vợ, chưa sự nghiệp, nhưng sở hữu một “sự nghiệp online” lẫy lừng: thánh comment mặn. Chỉ cần ai đăng bài, Quang sẽ có ngay câu châm biếm “thấu trời xanh” khiến dân mạng bấm chia sẻ như vũ bão.
Hôm đó, group xôn xao với bài đăng của bà Tư bán cá: “Ai đó vừa mua cá của tôi mà không trả tiền, mong trả lại, kẻo tôi đăng ảnh lên đây!”
Quang vừa thấy đã bình luận ngay:
“Chắc cá ngon quá nên người ta tính trả bằng… tình cảm đó bà.”
Chưa đầy 10 phút, comment của Quang được 200 lượt haha. Người thì khen “Mặn như muối Sa Huỳnh”, người thì bảo “Cà khịa trình cao”.
Nhưng điều làm làng mất ngủ không phải chỉ mỗi chuyện cười. Tối hôm ấy, chị Hạnh trong làng đăng bài: “Nhà ai vừa mất con gà trống? Tôi thấy có người ôm chạy về hướng nhà bà Tư!”
Thế là bà Tư bị réo tên tới tấp. Bình luận nối đuôi nhau như nước lũ:
“Không trả tiền cá lại ăn trộm gà à?”
“Drama này căng!”
“Bà Tư lên tiếng!”
Bà Tư tức tốc vào phản bác:
“Tôi còn chưa ăn sáng, lấy đâu ra gà của ai?!”
Quang ngồi gõ tiếp một câu, như thêm dầu vào lửa:
“Có khi gà nó tự chạy vào nhà bà để… xin cá ăn.”
Câu này vừa đăng, group nổ tung icon haha, nhưng ở đầu làng, bà Tư đã đùng đùng nổi giận, tay xách dao, tay lăm lăm điện thoại, chạy thẳng sang nhà Quang.
Làng Xóm Mới, từ hôm ấy, chính thức bước vào thời kỳ không đêm nào ngủ yên. Ai cũng vừa sợ vừa hóng, vì chẳng biết tối nay drama sẽ gọi tên ai.