Vừa lắng xuống vụ “bà Tư bán cá tẩm formol” được một ngày, group “Hội Đồng Hương Xóm Mới – Không Drama Không Về” lại bùng cháy với một bài đăng mới.
Người khơi mào là cô Thắm – nhân vật nổi tiếng “thẳng như ruột ngựa” – viết:
“Sáng nay tôi đi từ chợ về, thuê ông Sáu xe ôm. Đường từ chợ về nhà tôi mất 10 phút, mà ông chở vòng vòng gần 30 phút. Hết hồn nhìn đồng hồ tính tiền: gấp đôi! Ai cũng coi chừng nha!”
Bài đăng vừa lên, comment xuất hiện như mưa rào:
“Ông Sáu chơi vậy là mất uy tín nghề rồi.”
“Chắc chở đi tham quan làng luôn đó.”
“Tui cũng bị một lần rồi.”
Quang vừa lướt thấy, liền bật mode “cà khịa chuyên nghiệp”. Anh để lại bình luận:
“Có khi ông Sáu muốn giúp khách… tiêu hóa hết đồ ăn mua ở chợ.”
Câu này vừa đăng, icon haha bay đầy màn hình. Nhưng chưa kịp hả hê, Quang nhận được inbox của ông Sáu:
“Mày xóa comment đi. Sáng nay tao chạy vòng vì đường chính bị chặn sửa, chứ ai thèm lừa!”
Quang cười khẩy, trả lời:
“Trời, con nói vui thôi, ai ngờ dân làng tin thiệt.”
Nhưng dân làng thì… tin thật. Buổi chiều, mấy bà ngồi ở quán nước bàn tán rôm rả:
“Hèn chi bữa kia ổng chở tui cũng vòng vòng.”
“Ông Sáu này chắc kiếm thêm tiền.”
“Từ nay né ông ra.”
Tin đồn lan nhanh tới mức ông Sáu bực phát bệnh. Sáng hôm sau, ông in tờ giấy “Tôi không lừa khách” dán lên đầu xe. Ai thấy cũng buồn cười, chụp ảnh đăng lên group. Và tất nhiên, Quang lại góp vui bằng câu:
“Xe ôm mà dán slogan nghe giống hãng hàng không quá: ‘Chúng tôi không lừa khách’.”
Dân mạng lại cười nghiêng ngả, nhưng ông Sáu thì muốn… đập điện thoại của Quang ngay lập tức.
Đỉnh điểm là khi cô Thắm và ông Sáu gặp nhau ngoài chợ, đôi bên cãi tay đôi giữa đám đông. Người quay clip, người livestream, khiến vụ việc trở thành “show diễn” miễn phí cho cả làng.
Tối hôm đó, group đạt kỷ lục mới: hơn 500 bình luận và 1.200 lượt xem livestream. Quang ngồi uống cà phê một mình, vừa xem vừa cười sặc sụa:
“Không cần phim Hàn, ở làng mình cũng có series dài tập rồi.”
Nhưng anh không ngờ, chính chuỗi drama này đang tích lũy… để quay lại tát vào mặt mình một cách đau điếng.