Lão đại sủng em

Chương 35: Gọi tên e trong đêm


trước sau

" Nhất Long sống cho tốt ,sống cho tốt hãy quên e đi coi e như một giấc mơ a nhé" Nhật Long giật mk tỉnh dậy trán lấm tấm mồ hôi vì cử động mạnh vết thương bị bục chỉ khiến a khẽ nhăn mặt.
-Cậu tỉnh rồi.Aki đi về phía giường a lo lắng hỏi, a nhìn Aki rồi nhìn xuống vết thương nơi ngực trái kí ức lại ùa về .A nhớ rằng đang bị bọn áo đen đuổi theo bắn a bị thương rồi a bị cô xịt thuốc mê sau đó....
-Bọn áo đen hôm qua đuổi theo tôi đâu , Ngọc Lan cô ấy có sao ko vì sao cô ấy ko vào thăm tôi.A túm cổ áp Aki hỏi , Aki hơi ấp úng trả lời
-Việc bọn áo đen đuổi theo cậu là chuyện của 6 ngày trước ,do cậu bị thương nặng nên đã hôn mê dài ngày còn về Ngọc Lan cô ấy...Ngập ngừng ko nói rõ khiến a càng bấn loạn xiết chặt cổ áo Aki hỏi
-Cô ấy thế nào.
-Cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói .Aki nhẹ gỡ tay a ra khỏi cổ áo mk nói
-Cô ấy vì bảo vệ cậu đã sai người chuyển cậu sang xe thuộc hạ buộc họ phải mang cậu an toàn trở về còn bản thân thì lái xe đi hướng khác, khi tôi cho người dò theo vị trí chiếc xe đến nơi thì ....thì chiếc xe cô ấy đi đã bị nổ tan tành ko biết cô ấy còn sống hay đã chết.Nói xong mặt Aki ủ rũ
"Đoàng "cả thế giới như sụp đổ lại là lần thứ hai cô ấy vì a mà ko tiếc mạng sống của mk, cả thân hình đổ xuống giường choáng quá mà hôn mê
-Nhất Long cậu tỉnh dậy đi, người đâu.Aki lo lắng gọi Kim bác sĩ riêng của a
"Long ca đẹp zai ơi,soái ca ới ời
...................
Mặt nhăn nhiều sẽ mau già đó cười lên nào ahihi
..................
Long ca à e xin lỗi mà ko giận nữa nha
..................
Long ca quên e đi bắt đầu cuộc sống mới a nhé
................
................... "
-Ko ...ko a ko thể quên e, ko thể quên e được Ngọc Lan về với a đi.A hốt hoảng gọi tên cô trong đêm đen mù mịt chỉ nghe thấy tiếng gió thổi trên hoang mạc cô ở đâu trên hoang mạc này còn sống hay đã chết chỉ thấy bóng hình cô dần biến mất trong đám sương mù ,nụ cười ấy hòa vào làn sương rồi tan biến.
1 tuần sau vết thương của a đã khỏi hẳn Tần Vũ thu thập xong tin tức trở về khi nghe tin cô gặp nạn thì vội đến chỗ a.
-Lão đại tôi xin lỗi lúc ấy đã ko đi theo để bảo vệ cho ngài và tiểu thư.Tần Vũ cúi đầu nói vẻ mặt áy náy
-Ko phải lỗi của cậu, đã điều tra ra ai là người làm việc này chưa.A lạnh giọng mắt nhìn xa xăm hỏi
-Là người của tên Hạo Nam làm.Tần Vũ nói
"Rầm "a đập tay lên bàn tỏ vẻ rất tức giận
-Hắn chán sống rồi , tập trung mọi người trang bị vũ khí đầy đủ tập kích doanh trại của hắn .A ra lệnh
-Dạ lão đại .Nói rồi Tần Vũ xoay người đi ra ngoài, Aki thấy thế thì hỏi
-Cậu muốn trả thù hắn.
-Đúng kẻ chống lại tôi phải chết,nếu như hắn chỉ nhằm vào tôi thì tôi sẽ đùa cùng hắn vài ngày nữa nhưng hắn lại làm tổn thương Ngọc Nhi tôi bắt hắn phải chết một cách đau đớn nhất.A lạnh lùng nói
-Được rồi tôi đi triệu tập a e .Nói rồi Aki đi ra ngoài,còn lại một mk trong phòng a mang một ly rượu vodka ra uống mắt nhìn về phía cồn cát xa xa lòng thầm quyết tâm "bảo bối nhất định a sẽ trả thù cho e".
(CHERRY thấy đâu phải trong t/y chỉ có nam chính mới biết hi sinh cho nữ chính , mỗi người có cách nhìn về tình yêu khác nhau mk cũng vậy mk muốn nữ chính của mk vì tình yêu có thể hi sinh mọi thứ đó mới là tình yêu chân chính nam nữ ko phân biệt. Chỉ cần nửa kia được sống và hạnh phúc là mãn nguyện rồi.
Các mị có nghĩ như cherry ko)

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI