mang súng đi tuần tra

Chương 18: Lễ Halloween đầy đáng nhớ


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Harry theo Snape đi vào đại sảnh đường, lúc này các học sinh đã bắt đầu ăn uống. Nhận thấy có người đang đi vào thì bọn nhỏ vô thức quay đầu nhìn về phía cửa, sau đó...

" ... " Học sinh nhìn về phía cửa.

" ??? " Vì sao Harry bé nhỏ lại đi cùng xà vương của Slytherin vậy!!!

Harry thề là cậu vừa được mấy tiếng kim loại rớt xuống đất cùng với những tiếng phụt phụt và ho khụ khụ.

Cậu ngại ngùng cúi đầu cảm ơn Snape vì đã dẫn mình đến đại sảnh đường, sau đó liền chạy nhanh về phía dãy bàn Hufflepuff.

" Harry, e...em và giáo sư Snape...còn nữa, vì sao em mặc vậy...?? " Harry vừa ngồi xuống liền nghe được giọng nói hơi run rẩy của Dione, cậu ngẩng đầu lên nhanh chóng viết.

* Bệnh thất đang tạm thời sửa chữa nên là em phải ở chung với giáo sư Snape trong hai ngày * Harry gãi đầu, những người đọc được việc này thì như sét đánh ngang tai.

" Em sẽ sống sót chứ!! " Dione nhỏ giọng, những người khác đồng tình gật đầu nhìn Harry.

Harry cười gượng với họ, sau đó cả đám hỏi Harry rất nhiều thứ nếu không phải có Cedric ngăn cản thì Harry chắc đã mỏi tay lắm.

" Harry, em đã chuẩn bị đồ chưa? " Cedric hỏi cậu, Harry đang ăn dở chiếc bánh liền quay đầu nhìn anh.

" Khụ, là Halloween " Cedric đỏ mặt nói, Harry ăn mặc như vậy cũng quá tự nhiên rồi.

* À vâng, chắc là mẹ sẽ gửi đồ cho em * Harry viết nhanh, nếu không lầm thì Halloween nào mẹ Wan cũng làm cho cậu một bộ đồ, năm trước hình như là tinh linh thì phải.

Đúng như Harry nói, cô công chúa nhỏ của cậu bay vào để xuống hai chiếc túi vải lớn, mọi người trên dãy bàn Hufflepuff rất thắc mắc nhìn về phía chiếc túi rất khả nghi kia. Không phụ sự mong mỏi của họ, Harry nhanh chóng mở nó ra.

Trong túi vải thứ nhất là một chiếc hộp lớn, trong đó đựng rất nhiều hạt giống khác nhau, chúng được phân chia ra thành những ngăn nhỏ ngoài ra còn có cả ít trang sức??

Để chiếc hộp qua kế bên cho mọi người nghiên cứu, Harry liền mở túi vải thứ hai ra nhưng rồi cậu nhanh chóng cột chiếc túi này lại, cậu thu nhỏ chúng bằng chú không tiếng động xong bỏ vào áo.

" Trong đó là đồ của em à " Cedric nhìn thấy hành động của Harry liền nín cười hỏi.

Harry giật giật khoé môi vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, cậu cầm một bức thư trên tay rồi nhẹ nhàng mở ra.

* Gửi con trai yêu, Harry

Sắp tới Halloween rồi, mẹ có may cho con một bộ đồ và mong là con thích nó, nó cũng khá thoải mái vì dùng chất liệu nhung con thích đó.

Harry à, cha mẹ rất nhớ con và cả Feels cũng vậy, từ ngày con đi nó ăn uống rất ít, nhưng mà cha mẹ đã sửa đổi lại cái nết này của nó rồi.

Cũng mùa đông rồi con nhớ mặc áo ấm nhiều vào, ăn đồ ăn nóng nữa. Mẹ rất mong chờ tới giáng sinh và gia đình ta sẽ được đoàn tụ.

Quan trọng nhất là nếu có ai bắt nạt con thì nói cho cha mẹ biết nhé, cha mẹ sẽ chạy tới trường và chất vấn Hiệu trưởng ngay.

Yêu con nhiều, đại gia đình của con, moa moa.

Mẹ Wan của con. *

Harry mỉm cười đọc hết bức thư, cha mẹ lúc nào cũng lo cho cậu hết. Thôi thì mặc cũng thoải mái nên cậu sẽ mặc nó vào tối nay vậy.

Thời gian rất nhanh trôi qua, chưa gì đã đến tối rồi. Harry nhìn vào bản đồ thắc mắc, cậu cần trở về hầm của giáo sư Snape thật nhanh để thay đồ...nhưng mà hiện tại hình như bị lạc rồi.

Nhìn vào bản đồ rồi nhìn mọi người đã thay trang phục xung quanh, cậu liền hơi mông lung thì đột nhiên có một người vỗ nhẹ vai cậu.

" Lại lạc sao, Harry " Một giọng nói nhẹ nhàng từ tốn vang lên. Harry quay đầu thì nhìn thấy Tom, cậu vui vẻ gật đầu.

" Cậu muốn tới hầm " Tom nhìn chữ viết trong sổ Harry liền hỏi lại, Harry gật đầu sau đó nhìn Tom mong chờ.

" Được rồi, đi theo mình " Tom nhìn Harry nói, cậu gật đầu rồi đi theo Tom.

* Tom ơi, cậu không thay trang phục để tham gia lễ Halloween à * Harry nhìn Tom sau đó giật giật áo hắn.

" Không! Mình vẫn tham gia mà, chỉ là mình đang dự định về sửa soạn thì gặp một ai đó lại lạc đường nên phải ra tay giúp đỡ thôi " Tom liếc mắt nhìn Harry thấp hơn hắn một cái đầu.

Harry nghe Tom nói thì ngại ngùng gãi đầu, cậu và Tom trao đổi vài câu sau đó cả hai rất nhanh chóng tới hầm. Tới nơi, Harry tạm biệt và cảm ơn Tom, nhìn nàng Medusa đang vui vẻ mở cửa cho mình cậu mơ hồ đi vào.

Đi vào trong Harry ngay lập tức thấy Snape ngồi trên ghế đọc sách, ngày hôm nay hình như giáo sư Snape nhìn hơi khác - Harry suy nghĩ.

" Còn 10 phút nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu " Snape không dời mắt khỏi cuốn sách mà nói. Harry nghe vậy thì hoảng hốt, cậu sau đó liền nhanh chóng đi vào nhà tắm sửa soạn.

Trong lúc đó Snape vẫn ngồi trên ghế đọc sách. Hôm nay đúng như Harry nói, Snape hôm nay rất khác luôn đấy! Mái tóc màu đen không bóng dầu được cột ra đằng sau bằng ruy băng đen?? Điều này để lộ ra gương mặt góc cạnh, đôi mắt trống rỗng được che đi bởi cặp kính, chiếc mũi vẫn như thế nhưng đôi môi hơi cứng ngắc như có như không hiện lên nụ cười nhạt nhoà??? Thân thể được giấu sau chiếc áo vest đen với những đường may hoàn mỹ, thậm chí ngay áo và trên tóc còn được đính một ít đá Ruby màu đen viền trắng bạc lấp lánh!!!

" Cạch " Nghe tiếng động Snape liền gấp sách lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn sau đó liền cứng ngắc trong giây lát.

Harry nhẹ nhàng đi tới nhìn giáo sư Snape, cậu nghiêng đầu khi thấy Snape không nói gì.

" Potter khụ...đi theo ta " Snape hơi mất tự nhiên nói. Gã đứng dậy với lấy chiếc gậy màu đen gần đó, Snape liền quay đầu nhìn Harry, cậu rất nhanh mang theo phụ kiện của mình đi theo Snape.

.

.

Đại sảnh đường.

" Harry chưa tới nữa sao? " Draco thì thầm trong miệng, hôm nay Draco hóa trang thành một hoàng tử? Mái tóc màu vàng kim không được chủ nhân vuốt lên mà loà xoà xuống trán trên tóc còn đính kèm trang sức bằng cẩm thạch, đôi mắt màu xám hơi xa xăm nhìn về phía cửa, đôi môi được bôi ít son đỏ mấp máy. Draco mặc một bộ trang phục màu trắng nhìn có vẻ giống mấy chàng hoàng tử trong truyện của Muggle, và đặc biệt Draco là một người rất đẹp trai nên là cậu trong hình ảnh này đã hớt hồn không biết bao nhiêu cô gái ở Hogwarts dù chỉ mới 11 tuổi.

Hôm nay đại sảnh đường rất náo nhiệt, những chiếc bàn được dồn vào góc và có rất nhiều thức ăn được trang trí ghê rợn đặt trên đó. Các học sinh Hogwarts mặc những trang phục khác nhau và có vẻ mỗi nhà một kiểu nhỉ, Slytherin thì tao nhã nhưng không mất phần sang trọng, Gryffindor thì rực rỡ sắc màu, Ravenclaw thì đơn giản trầm lặng, Hufflepuff thì trang phục của họ có vẻ hoà đồng.

" Cedric, tối nay cậu khiêu vũ với mình chứ " Elya mặc một chiếc đầm màu tím khá gợi cảm tiến về phía Cedric đang đứng.

" Được chứ " Cedric cười một nụ cười tiêu chuẩn làm gục ngã các con tim của bao thiếu nữ đứng gần đó.

Tạo hình của Cedric hôm nay rất đặc biệt, là Vampire đó! Khuôn mặt Cedric hơi trắng hơn bình thường, đôi mắt vẫn hút hồn những người khác nhưng bây giờ được biến đổi để có màu đỏ như máu, gương mặt góc cạnh đặc biệt, mái tóc được vuốt ngược ra sau, hình như còn có cả răng nanh giả nữa, điều này khiến Elya đỏ mặt nhìn Cedric.

Hai nói chuyện với nhau một lúc, sau đó bọn họ nghe được những tiếng xôn xao từ phía cửa đại sảnh đường.

" Đ...đó đó đó không phải là giáo sư Snape và Harry sao!? "


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×