Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

Chương 7: Chương 7


trước sau

Vừa nghĩ đến đây, Tần Quyên Phong như chết lâm sàng, khựng người không biết làm sao, tay chân như bị rút hết sức.
Long Thần cũng ngạc nhiên nhưng lập tức lấy làm thú vị, cảm giác muốn có cô lại càng cao hơn. Không ngờ nữ hoàng Tần Quyên Phong đến cả hôn cũng không biết phải làm như thế nào.
Cô ngậm chặt cửa miệng, ngăn không cho đầu lưỡi của anh tiến vào.
Long Thần vẫn tiếp tục mút môi cô, bàn tay trái của anh từ eo cô di chuyển lên trên.
Lên trên..
“Đừng…!” Tần Quyên Phong cảm giác tay của anh lên gần tới ngực cô thì mở miệng ngăn cản.
Chỉ chờ có thế, Long Thần lập tức xâm chiếm được môi cô.
Đầu lưỡi anh chạy vào khoan miệng cô, đùa nghịch cùng chiếc lưỡi ngọt ngào của cô.
Biết mình bị lừa, nhưng Tần Quyên Phong không thể làm gì hơn. Cả người mụ mị trong nụ hôn ấy.
Tại sao? Người đầu tiên nói thích cô lại là hắn?
Người đầu tiên hôn cô lại là hắn?
Đôi môi nồng cháy pha chút nhút nhát của cô khiến Long Thần không thể nào dừng lại được. Anh mạnh mẽ hơn mút lấy mút để môi cô.
Cho tới khi quá sức chịu đựng của hệ hô hấp, anh mới buông cô ra.
Tần Quyên Phong bây giờ cả người lờ đờ, dường như không đứng vững, phải tựa vào tường. Cánh đôi nhỏ nhắn đỏ ửng lên, nhịp thở gấp làm vòng một phập phồng nom lại càng quyến rũ hút người.
Cô thật khiến cho những thằng đàn ông ngắm nhìn cô phải căm hận vì không có được cô.
Tần Quyên Phong lắc đầu tỉnh táo, bàn tay nhanh thoăn thoắt mang khẩu súng ra, chỉ thẳng vào mi tâm của Long Thần: “Ngươi muốn chết?”.
Long Thần tặt lưỡi, cái dáng cầm súng cũng thiệt là mê người nha, liền bật cười: “Chết trong nụ hôn của em, tôi cũng cam lòng”.
Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở. Siêu trộm X bước vào, chứng kiến cảnh Tần Quyên Phong chỉ súng vào Long Thần, anh cũng lôi một khẩu súng ra, nhắm vào Tần Quyên Phong.
Long Thần thấy vậy cười tít mắt: “Ở đây toàn là thuốc nổ, không dùng súng được đâu”.
Tần Quyên Phong “hừm!” một tiếng, cất khẩu súng vào. Không thèm ban cho Long Thần một cái liếc, xoay lưng đi ra.
Dấu trong cặp kính hồng ngoại là một đôi mắt tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Được lắm, ta sẽ cho người chết không toàn thay.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!