Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 1: Acient Tech


trước sau

"Acient Tech"

Một khái niệm ám chỉ những thành tựu khoa học vượt qua cả hiện tạ mà con người đã từng đạt được trong quá khứ . Việc phát hiện ra Acient Tech đem đến những lí giải mới về những truyền thuyết , hiện tượng siêu nhiên không lời giải trong suốt hành trình lịch sử . Con thuyền Ark là Acient tech , chiếc rương Pandora là Acient tech , thánh kiếm Excalibur , thiến bảng ngàn cân của ngộ không ,............... Nếu nhưng người xưa có thể tạo ra được những bảo vật như vậy , tại sao bây giờ con người lại không thể ? Và rồi loạt những viện nghiên cứu , trường đại học , học viện được thành lập để nghiên cứu chuyên sâu về Acient tech . Cùng với đó là một cuộc chạy đua công nghệ lớn nhất mà lịch sử từng chứng kiến . Nhưng chuyện thế giới hiện tại thế nào gác qua một bên , hãy cùng đến với học viện nghiên cứu Acient tech Việt nam .

Phòng nghiên cứu kĩ thuật số 14

Học viện Acient Tech V21 chi nhánh miền bắc

- Này ! Minh ! Có nhớ ngày trước tao nói gì về việc nghiên cứu Acient tech không ?

Một học sinh khoảng 17 tuổi ngồi vắt chân trên một chiếc bàn học , xung quanh là vô số dây dợ , mảnh động cơ , sắt thép . Chiếc áo sơ mi trắng in phù hiệu V21 màu đồng đỏ bên vai phải . Cậu ta tung hứng 3 chiếc Cờ lê sắt rỉ sét cứ như 3 cây gậy nhựa .

- Không nhiều ! Mà hình như mày chẳng nói được gì thông minh cả !

- tao sẽ nhắc lại nguyên văn để mày nhớ : Đừng có ngu mà chọn khoa kĩ thuật , hãy theo khoa thực tế ấy ! Giờ thì xem đi , trong khi mày đang trầy trật trong đống phế thải , bọn khoa thực tế đã kéo về một Acient tech rồi !

Từ trong đống máy móc lỉnh kỉnh , Minh chui ra . Minh mặc một bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh , vai phải cũng in phù hiệu màu đồng đỏ . Cậu ta chạy tới mớ dây dợ vắt chồng chéo xung quanh đống máy móc đó , lật giở từng đống dây , miệng nói :

- Vào khoa thực thế thì có gì vui ? Suốt ngày bị điều đi đào bới vô nghĩa ! Nếu mà là Ở Acient Tech U34 Mĩ hay P16 ở Anh quốc tao còn hứng thú ! Chứ ở việt nam thì đào ra một Acient Tech thực sự hơi khó đấy !

Minh đã tìm được thứ mình muốn trong đống dây dợ . Nó là một cái công tắc tự chế méo mó với hàng loạt những nút bấm . Mặc cho thằng bạn ba hoa liên hồi về khoa thực tế , Minh vẫn nghiền ngẫm với đống máy móc trước mặt . Hải-kẻ đang ba hoa vẫn không có ý định ngậm mồm :

" Mấy đàn anh trong khoa thực tế hình như đã tìm được một vài dấu vết về thanh gươm thuật thiên rồi đấy , nghe nói họ chuẩn bị làm một chuyến khảo sát địa hình "

- Câu truyện đó chỉ là hư cấu thôi , lưỡi gươm dưới sông , chuôi ở trên cây ? Thanh kiếm thuận thiên chỉ là mánh nhỏ của lê lợi , sau khi hoàn thành đại nghiệp , để tránh sự nghi ngờ của của văn võ bá quan về thuận thiên , lê lợi đã khôn khéo lợi dụng việc rùa nổi lên trong lần du ngoại bằng thuyền rồng để ném thuận thiên xuống đáy hồ . Thử nghĩ xem văn võ bá quan sẽ nghĩ thế nào khi thanh kiếm trời ban chỉ là đồ trang trí ?

-Thế còn nỏ thần của An Dương vương ?"

- Loại nỏ bắn được nhiều tên thì đã được tìm thấy trong ghi chép lịch sử . Những truyền thuyết về ma quỷ quấy nhiễu cổ loa thực ra là do tay trong của Triệu Đà , chúng muốn dân ta nghĩ cổ loa bị ma quỷ ám quấy mà sợ hãi hoang mang . Thứ mà trọng thủy cướp đi chính là bí mật về công nghệ đúc tên đồng và nỏ "

Minh lại tiếp tục với công việc mình đang dang dở , mặc cho hải ngồi đần mặt ra . Minh lùi ra xa đống máy móc chồng chất trước mặt , bấm lia lịa vào chiếc điều khiển trên tay . Có cái gì đó trồi lên từ đống máy móc , tiếng động nghe như của một con bò tót đang đuối sức . Chỉ được một lúc , đèn đóm xung quanh tắt ngấm , tiếng la ó ở khắp nơi , đống máy móc của Minh cũng ngừng kêu . Không chỉ phòng nghiên cứu kĩ thuật số 14 mà cả dãy nhà đều chìm trong bóng tối .

- Thằng Minh phòng 14 lại nối thứ ngu xuẩn đó vào hệ thống điện rồi

Chỉ một nội dung duy nhất trong những tiếng la ó khắp khu nhà nghiên cứu .

- Tưởng mày dùng hệ thống năng lượng tự cấp rồi ?

- Thế thì đừng mong thứ này kêu dù chỉ 1 tiếng

1 lúc sau

Văn phòng trưởng khoa kĩ thuật

Đây là một văn phòng khá rộng rãi , có đủ ghế cho một cuộc họp nhỏ . Hệ thống lọc khí , sàn nhà tự làm sạch , bàn nước đa năng......... Một văn phòng kiểu mẫu dành cho những giáo viên mẫn cán lâu năm giữ chức chủ nhiệm khoa . Nhưng Minh và Hải dường như khá quen thuộc với những tiện nghi này dù cả 2 không sở hữu chúng . Tất cả mọi thứ , kể cả ông chủ nhiệm khoa đang điềm tĩnh pha trà đều rất quen thuộc .

-Thử ít bánh quy bơ gừng cùng trà hoa đào đi ! Hôm nay hết trà hoa cúc rồi !

Ông ta rót nước mời cả hai . Hải hồ hởi cầm bánh quy bơ gừng nhai rau ráu trong khi Minh khoanh tay nhìn ông chủ nhiệm khoa . Đây có lẽ là lần thứ 8 trong tháng họ được mời lên văn phòng khoa chịu kiểm điểm , nhưng dù có viết bao nhiêu , hứa thế nào , thì những sự việc hi hữu như làm chập điện cả dãy nhà nghiên cứu vừa rồi cũng vẫn do một tay Minh gây ra , liên tục lặp lại và không có dấu hiệu tạm dừng

- Có phải mấy đứa thích phòng của chủ nhiệm khoa kĩ thuật lắm phải không ? Cho nên ngày nào cũng gây chuyện tùm lum ?

- Nếu thầy cho phép em sử dụng cái Acient Tech trong kho của trường thì chuyện này đã đâu xảy ra !

Minh đưa lời chỉ trích , nhưng ông thầy lập tức xua tay thở dài :

- generator orb là thứ rất nguy hiểm , cho dù nó chỉ tạo ra năng lượng ma thuật thuần túy , việc mở khóa phong ấn của nó là quá sức với đội ngũ giáo viên hiện giờ !

- Vậy em chỉ cần thầy cho phép em lấy một phần ma thuật nó tạo qua bằng một loạt linh kiện bán dẫn thôi !

Trưởng khoa thở dài , ông ta bắt đầu kể lể :

- Các em phải hiểu cho hoàn cảnh hiện tại của V21 . Hiện tại đội nhân lực chính của trường đều tập chung về nhánh thực tế khảo cổ , một Acient tech phức tạp và nguy hiểm như Generator orb không nên đem ra nghiên cứu một cách tùy tiện . Nói thật , nếu không vì thiếu hụt học viên kĩ thuật , các em đã bị đuổi khỏi V21 rồi !

..........................

Trời đã tối

căng tin của học viện đang phục vụ món thịt bò kho đặc biệt ngày thứ 6 , thế nhưng chỉ lèo tèo vài mạng người rải rác khắp căn phòng rộng 200 mét vuông . Phần lớn học viên khoa thực tế đang kéo đến xem một Acient tech mới được mang về hồi chiều . Không giống như Generator orb , Acient Tech này là Charm of moon spirit , một cái bùa may mắn chỉ xếp ở level 1 trong khi Generator orb xếp ở level 3,5 . Xét cho cùng , cái Acient tech đó lại có nguồn gốc từ Trung hoa , bị thất lạc trong thời hậu Lê .

" Có tin đồn khoa kĩ thuật của V21 có nguy cơ bị giải thể !"

Đó là những gì mà chủ nhiệm khoa đã nói với họ . Ông ta không nói dối , vì Minh biết điều này khá tất yếu . Học viện Acient tech Aoshina Trung quốc , một học viện Acient tech tư nhân nằm trên rìa biên giới Việt-Trung đang muốn mua lại khoa thực tế của V21 . Là một Học viện tư nhân lớn , Aoshina đang dần mở rộng phạm vi của mình . Họ luôn muốn bổ sung càng nhiều học viên khoa thực tế càng tốt hay đúng hơn là càng nhiều nhân lực phục vụ cho việc săn tìm Acient tech càng nhiều càng tốt . V21 đang chết dần , khoa kĩ thuật chỉ vừa đủ con số tối thiểu 120 người . Trong khi khoa thực tế thì đang vượt qua con số 700 người. Nếu không phải do khoa kĩ thuật có lượng học viên quá ít ỏi , Minh và hải có lẽ đã bị đuổi học vì nhiều lần tổn hại cơ sở vật chất . Hải gẩy gẩy những miếng gừng nhỏ ra khỏi miếng thịt bò , nhìn Minh cười nhạt nói :

- 118 học viên còn lại vẫn còn chưa biết chuyện này , chúng ta cũngkhông thể im lặng mãi . Trừ khi khoa kĩ thuật tạo ra được một Acient Tech thật sự , nếu không tin đồn sẽ sớm trở thành sự thật !

- Thế mày nghĩ tao đang làm gì ?

- Tưởng mày đang chế tạo robot ?

- Không phải Robot ! Là Golem .

Golem là cách gọi lũ người đá ngoại cỡ trong truyền thuyết. Phần lớn những lý giải về sự tồn tại của Golem đều là do lời nguyền , bùa chú , ma thuật nói chung . Thế nhưng Acient tech không hề giới hạn ở "Ma thuật" hay "Khoa học" cho nên Golem cũng có thể coi là một Acient tech . Nói gì thì nói , nếu Minh chế tạo thành công Golem , nó sẽ là bước nhảy khá lớn và có thể cứu vãn khoa kĩ thuật khỏi bị giải thể . Tuy nhiên nếu không có một nguồn ma thuật thuần túy thì không thể khiến lũ Golem hoạt động dễ dàng .

- Nếu không thể mượn được một Acient tech , sao không tự kiếm lấy một cái ?

Một người đàn ông ngồi ngay bàn ăn đằng sau Minh và Hải lên tiếng . Căng tin chẳng còn mấy người , nhưng chẳng ai trong số họ phát giác kẻ lạ mặt đang thản nhiên này .

- Tôi có thể chỉ cho 2 cậu nơi có thể kiếm được một Acient tech !

Một kẻ lạ mặt đột nhập vào học viện không bị phát giác , đường hoàng ngồi trong căng tin để nói chuyện với 2 học viên khoa kĩ thuật vô danh không thành tích về một Acient tech cứ như hắn ta sẽ móc nó ra từ trong túi rồi đưa cho họ vô điều kiện vậy . Trên thế giới này có một vài kiểu người chuyên làm những trò này : Bọn trộm mộ , người của chính phủ , những tập đoàn tư nhân , gián điệp ........... Thông thường lời đề nghị này thường đi kèm một vài điều kiện nào đó liên quan đến lợi ích cả 2 bên . Nhưng ngay khi Minh định mở lời về điều khoản , người đàn ông lạ mặt chỉ mỉm cười :

- Tôi không yêu cầu gì hơn , chỉ cần mấy cậu mang Acient tech đó về đây , nó sẽ là của mấy cậu !

- Không có gì khác ?

- Có chứ ! Cuộc nói chuyện này là bí mật ! Sẽ không có viện trợ và nhân lực cho 2 cậu . Chỉ thế thôi !

Hắn đặt lên bàn một màn hình định vị , nó là một bản đồ dạng 3 chiều vẽ lại một vùng núi cao , có thể là thuộc phía bắc việt nam . Nhưng ngay khi rời mắt khỏi bản đồ , Minh và hải đã nhận ra gã đàn ông lạ mặt đã biến mất không một dấu vết . Hải nhìn quanh một cách khó hiểu , chạy lại một học viên khác ngồi gần đó hỏi :

- Có thấy một người lạ mặt vừa ở đây không ?

- lạ mặt ?

- mấy người sao vậy ? Trông hắn...........

Minh không thể nhớ nổi hắn trông thế nào , rõ ràng hắn ở trước mặt họ , giọng nói , cử chỉ , khuôn mặt , đầu tóc quần áo Minh đều cố nhớ hết . Nhưng ngay khi hắn biến mất mọi thứ Minh nhớ được cũng chẳng còn .

- Tóm lại là có một kẻ lạ mặt đã ở đây ! Có trông thấy hắn không ?

- Ở góc đó chỉ có 2 người thôi mà ?

Minh càng cảm thấy khó hiểu , quay khắp tứ phía tìm kiếm kẻ lạ mặt mà hình dáng còn chẳng nhớ .

- Vô ích thôi ! Hắn đã sử dụng ma thuật ! Một pháp sư !

Hải bình tĩnh đến lạ thường trước sự việc này


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI