Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 19: Chương 1 Phần 19:


trước sau

Tại một địa điểm khác cách xa khu vực an toàn , Minh và Leri đang làm theo kế hoạch riêng của họ . Những con Devourer bị Leri chọc tức đang tiến về phía họ với tốc độ chậm chạp như lũ mập no căng , chúng đã tiêu hóa một phần không nhỏ cơ sở vật chất của trường . Những thanh mộc kiếm quanh Leri liên tục được dẫn động , chúng phóng đi như những viên đạn mở đường .

- Chúng ta còn phải tiếp tục cho đến bao giờ ?

- Tiếp tục đi ! Điều này rèn luyện thể lực tốt đó !

Chiếc kính mắt đang đeo không chỉ thu thập dữ liệu hình ảnh từ những nanomite Minh thả ra mà còn giúp cậu ta truy cập một loạt những máy chủ kì lạ . Hết cổng máy chủ này đóng lại có một cổng khác được mở ra , tất cả đều là những đoạn Code phức tạp chỉ dân lập trình mới hiểu .

- Chúng ta dừng được chưa ?

- Chưa được đâu ! Việc viết lệnh đè lên vẫn chưa xong ?

- Viết đè lệnh ? Bây giờ chúng ta đang dẫn dụ một đống quái vật , đừng chơi trò lập trình nữa !

- Tin tưởng tôi đi ! Chúng ta sẽ hợp tác dài dài nữa đấy !

Họ tiếp tục dụ những con Devourer về phía mình .

......................

- A Ah !

Hải tỉnh dậy trên mặt đất cứng ngắc , tay phải ôm lấy 2 thái dương đau buốt như đang bị tra tấn bởi những mũi khoan . Tâm trí Hải giờ đang xáo trộn , dường như tình cảnh xung quanh không còn là mối bận tâm của cậu ta .

" Nhưng vừa lúc nãy mình suýt nữa bị một con devourer đè chết ? Giờ nó đâu rồi ? Cái quái gì đang xảy ra vậy ? "

Hải định ngồi dậy , thế nhưng có thứ gì đó nặng nặng và nóng đang đè lên bụng cậu ta , tiếng khóc não nề phát ra làm Hải giật mình nhìn xuống : Annie đang vục mặt vào người Hải , nước mắt dàn dụa . Điều này bất giác làm Hải khó xử , lập tức nổi cáu :

- Này ! Đừng làm như thể em sắp chết vậy !

Annie ngửng mặt lên , nhìn thấy khuôn mặt đầy bụi đỏ ửng của hải thì bất giác vui mừng không kìm nén được cảm xúc , thình lình ôm chầm lấy cổ Hải :

- Chị tưởng mình đã giết em rồi ! Thật là một phép màu !

Tất nhiên Hải chẳng hiểu việc gì đã xảy ra .

Nhưng khi sự tập trung trở lại , Hải nhận ra rằng nơi này vẫn còn nguy hiểm bởi lũ quái vật lúc nãy . Nơi họ đang ở là khoảng sân sau của phòng thể hình , một khu vực khá trống trải . Việc bây giờ là phải tìm nơi trốn an toàn và liên lạc với những người khác ngay lập tức .Trong trường hợp học viện bị xâm nhập , học viên sẽ theo như diễn tập mà được đưa đến hệ thống hầm ngầm , nhưng giờ mà cứ thế tiến tới đó thì quá nguy hiểm . Vẫn còn một nơi an toàn , đó là những cơ sở nghiên cứu cao cấp của học viện nơi những thiên tài khoa học thực sự tạo ra khí tài cho học viện . Nơi đó chắc hẳn sẽ được đầu tư bảo vệ kĩ càng , sẽ là vùng an toàn không chính thức của V-21 khi sự cố xảy ra .

Hải vỗ vai Annie động viên dù không hiểu hàm ý những lời nói của chị ta :

- Giờ em cần chị giúp với tư cách lớp dưới 2 điều ! 1 : Hãy dũng cảm lên , 2: Hãy nghe theo chỉ dẫn của em ! Em sẽ cố hết sức để đưa chị đến nơi an toàn !

Annie im lặng .

- Em cần chị xác nhận với em : "Chị có làm được 2 điều đó không ?"

Annie lau nước mắt rồi gật đầu nhẹ .

- À còn một điều nhỏ nhặt nữa !

Lấy trong túi quần trái 1 chiếc điện thoại di động trầy xước , Hải đưa nó cho Annie nói :

- Chị giúp em gọi cho một người tên Minh được không ? Trong máy đó chắc chỉ có vài số điện thoại nên có thể dễ dàng tìm ra được !

Annie đưa 2 tay cầm lấy chiếc điện thoại . Chỉ là loại điện thoại thông thường không có gì đặc biệt , thế nhưng ở học viện này 70% học viên đã sử dụng Smartphone , còn lại là mạng lưới liên lạc nội bộ . Chiếc điện thoại của Hải thực sự khá lạc hậu so với một học viện như V-21. Annie mở danh bạ , quả thật chỉ có 3-4 số điện thoại , ngoài số điện thoại có ghi tên Minh ra , những số khác đều được lưu tạm bợ hoặc chỉ viết hoa những chữ cái . Annie không muốn tò mò , vì vậy chị ta nhanh chóng quay số của người tên Minh trong danh bạ . Nhưng nhìn qua số điện thoại , Annie bất giác hỏi :

- Người em gọi điện có tình cờ làm việc ở phòng nghiên cứu sinh học không ?

- Cái đó em không rõ ! Nhưng em biết mọi người gọi Minh là một thiên tài . Có thể cậu ta đủ thông minh để vừa lo việc chế tạo ở lớp lý thuyết vừa có thời gian vục mặt vào đống kính hiển vi và chai lọ thí nghiệm .

- Có thể chị đã nhầm với người khác !

Annie giơ chiếc điện thoại lên , không có một vạch sóng nào , điều này khá kì lạ .

-Không hề có sóng !

Annie lục tìm chiếc điện thoại của mình trong chiếc tủ để đồ siêu vẹo , nhưng khi vừa lôi nó ra mặt Annie xìu xuống : Điện thoại của chị ta cũng không có sóng . Có thể việc mất sóng cũng liên quan đến sự xuất hiện của bọn quái vật kia .

Hải quăng chiếc điện thoại trầy xước đi nói :

- Chúng ta sẽ tìm một thiết bị liên lạc dùng mạng nội bộ của trường sau ! Giờ thì đi tiếp đã !

Hải hít một hơi sâu , 2 cánh tay máy kêu lách cách giống như một loạt ổ khóa được bật mở cùng một lúc bên trong chúng . Với một cú đẩy nhẹ nhàng , Hải dễ dàng tạo ra một lỗ hổng khác ở bức tường bên kia phòng thể hình . Đằng sau đó là một lối đi nhỏ dành cho nhân viên bảo trì hệ thống năng lượng đằng sau mỗi tòa nhà . Nếu đi con đường này , nguy cơ giáp mặt lũ quái vật sẽ giảm đi . Con đường khá nhỏ hẹp vì nó vốn chỉ là một khe ngách nhỏ giữa những tòa nhà . Dãy nhà này là những phòng giặt ủi , Hải đoán thế vì những bức tường nóng ẩm vì hơi nước và có mùi chất tẩy . Dãy nhà này không dài , chỉ gần 100m nữa sẽ đến một bãi để xe khá lớn dùng để đậu xe và tháo dỡ thuyên chuyển hàng hóa từ bên ngoài vào .

- Hiện giờ chúng ta sắp đi hết ngách nhỏ này đến bãi đậu xe . Đến lúc đó sẽ chỉ có rất ít chướng ngại để chúng ta ẩn nấp . Em cần phải hỏi chị : Chị có thể chạy 300m trong bao nhiêu thời gian ?

- Chị sẽ cố chạy nhanh nhất có thể !

- Em phải nói với chị điều này : những con quái vật đó , nếu may mắn em có thể đánh được 1 đến 2 con rồi sau đó kiệt sức hoặc bị chúng nuốt chửng . Nhưng chúng ta còn có nhiều lựa chọn hơn hành động tự sát đó . Nếu băng qua bãi đậu xe này đủ nhanh ta có thể tới được hệ thống ống cấp nước ngầm bên dưới những nhà kính , đó sẽ là con đường ngắn nhất dẫn đến những phòng nghiên cứu . Ngay sau khi bước ra đó , chúng ta sẽ chạy một mạch 300m không dừng lại . Em cần chắc chắn chị có thể theo kịp em hay không ?

Họ đã đến cuối con ngách khi đanh nói chuyện , từ đây có thể nhìn ra 1 khoảng sân rộng hơn 300m . Không có chiếc xe , thùng hàng hay bất cứ thứ gì có thể che chắn cho họ trên sân . Có lẽ những cob quái vật đó đã nuốt chửng mọi thứ chúng có thể , bao gồm cả xe chở hàng và hàng hóa trên bãi đỗ xe này . Hải nhẹ nhàng ngó ra ngoài phần còn lại của khoảng sân . Có tới 3 con quái vật giống như con đã tấn công phòng thể hình , chúng đang xé nát một chiếc xe chở hàng bọc thép rồi nhét từng phần của chiếc xe vào cái miệng đen ngòm sâu hoắm của chúng . Chúng sẽ không ngừng ăn cho tới khi không còn chiếc xe chở hàng nào cả .

Bây giờ là cơ hội tốt nhất 2 người họ có được .

-Nếu chị không thể theo kịp em ! Đừng cố gắng ! Điều đó sẽ làm cả 2 hối hận đó !

- Nếu chị bị rớt lại phía sau , đừng quay lại !

Khi vừa nói xong , lập tức Annie lấy đà rồi chạy vụi ra khỏi con ngách nhỏ làm Hải bất ngờ . 1 Giây do dự , Hải lập tức lấy hơi rồi chạy theo ngay lập tức . Annie đang nghĩ cái gì vậy ?

Quả đúng như lo sợ của Hải , bãi đậu xe vốn bằng phẳng giờ trở nên lồi lõm đầy những mảnh sắt thép vụn-tàn dư của những chiếc xe bị bọn quái vật đó xé vụn . Trọng lượng của chúng cũng làm mặt đường nhựa bị lún xuống vỡ nát tạo ra vô số điểm lồi lõm khắp xung quanh bãi đậu xe , mỗi bước chạy đều bị ngăn cản bởi cả tả chướng ngại vật . Nhưng Annie rất khéo léo , chị ta dễ dàng di chuyển với những bước chạy nhẹ nhàng thoăn thoắt mà không gặp trở ngại nào . Cả 2 đã chạy được gần 100m , những con quái vật vẫn đang kiên nhẫn vần một chiếc xe bọc thép cỡ trung lên xuống , tiếng động chúng tạo ra đủ lớn để át đi tiếng những bước chân của 2 người họ đá vào những mảnh sắt thép dưới đất . Cứ thế này sẽ ổn thôi !

Lúc này giữa những con quái vật xảy ra tranh chấp , chúng đã xé nát chiếc xe bọc thép và bắt đầu xâu xé từng phần . Con lớn nhất nắm lấy phần đuôi xe , xé ra một miếng thép lớn ,đồng thời quăng đi cả một bình chứa xăng của chiếc xe . Ngay khi chạm đất chỉ cách Hải và Annie 20m , bình xăng lập tức phát nổ . Sức công phá đào một lỗ lớn , đồng thời hất văng mọi thứ xung quanh . Cả 2 người họ không kịp ứng phó với sự việc quá bất ngờ , lập tức bị vụ nổ hất văng đi .

- Chị Annie !!!!!

Hải ôm 2 tai ù lên vì tiếng nổ quá lớn , lồm cồm bò dậy . Miệng cố gọi Annie nhưng không có tiếng đáp , điều này làm Hải lo lắng .

- Annie !!!!!!!

Hải tiếp tục gọi , đôi mắt nhìn ngó xung quanh . Rồi thính lực đôi tai dần trở lại , Hải nghe được tiếng thở gấp gần đó . Lật tung những mảnh sắt vụn nóng ran nơi phát ra tiếng thở gấp , Hải tái mặt khi thấy Annie nằm đó , trên bụng bị găm một mảnh sắt dài cỡ một gang tay . Annie nhìn Hải nước mắt giàn dụa nhưng vẫn cố nở nụ cười :

- Đã nói là đừng quay lại vì chị mà ! Chạy tiếp đi !

- Chị nghĩ em coi chị là gánh nặng khi nói với chị mấy điều lúc nãy sao ?

- Không ! Chị vốn đã là gánh nặng rồi !

Annie vừa nói vừa nấc lên

Vết thương này thực sự quá nghiêm trọng , Annie cần phải được cấp cứu ngay lập tức .

Và tiếng gọi của Hải cũng đã làm lũ quái vật chú ý , chúng tiến đến chỗ 2 người họ một cách chậm chạp . Mỗi con phải lớn ít nhất 4 m , 3/4 cơ thể chúng đã kim loại hóa .

- Chạy ....... đi !!!!!

Đó là những gì Annie cố nói với Hải


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI