Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
[Vận may khá tốt, nhưng đừng vội mừng quá, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.]
Hệ thống 07 tạt cho cô một gáo nước lạnh.
Hòa Ngưng không hề tức giận, nó nói đúng.
Thế giới "Người Sống Sót" rốt cuộc có những nguy hiểm gì, hiện vẫn chưa rõ.
Để sống sót cùng hai người già có sức khỏe không tốt, chắc chắn là không dễ dàng, cô phải tích lũy nhiều tài nguyên hơn người khác mới được.
Có điều Hòa Ngưng vẫn thấy hơi thắc mắc, không khỏi hỏi: "Phải liên kết với người già mới rút được thiên phú à? Thế nếu trong nhà không có cụ già nào phù hợp thì sao?"
Gia đình cô khá đặc thù, vừa hay tuổi của ông bà nội đều vượt qua 60. Nhưng với người chơi trưởng thành bình thường thì có thể người lớn trong gia đình chưa được 60 tuổi; còn những người chơi lớn tuổi hơn tí, ví như người chơi đủ 60 tuổi thì người lớn trong nhà đã mất rồi.
Cũng không thể loại bỏ một vài người chơi đặc biệt khác.
Giống như cô, nếu không nhờ ông bà nội nhận nuôi thì cô đã lớn lên trong viện mồ côi rồi.
Hệ thống xung phong làm bách khoa toàn thư: [Thiên phú kích hoạt có liên quan đến cuộc sống thực tế, mỗi người đều có cách kích hoạt khác nhau, cô là liên kết với ông bà mình, còn người khác có thể là gặp vấn đề nan giải, chịu đòn nghiêm trọng vân vân, tóm lại là phải đổi chác gì đó, dù có liệt kê cả năm trời cũng không xong.]
[Dù sao thì vận may của cô không tệ, rút thăm được thiên phú ngon lành, còn những người khác cô không thể ảnh hưởng, cũng không thay đổi được.]
Hòa Ngưng nghĩ cũng phải, nên không hỏi tiếp nữa, bắt đầu mở bảng trung tâm nhiệm vụ.
[Nhà tranh cũ kỹ (cấp 1): Một nhà tranh mục nát, có thể ngăn chặn 35% sát thương, chịu đựng tối đa 300 sát thương, nhiệt độ +2°.]