Thanh mai Trúc mã

Chương 29: Tức giận


trước sau

Khác với lúc ăn chơi sa đọa ở ngoài, vào phòng hợp họ lại nghiêm túc nhìn ai cũng căng thẳng cả chỉ duy mình Huy là an nhàn thưởng thức trà. Lười biếng mà lại có sức hút, toàn thân Huy là một bộ vest đen sang trọng, chân thon dài gác cổ chân lên chân còn lại nhìn rất uy nghiêm.

-Haizz sao anh em im lặng hết vậy mất vui cười lên mà bình luận. Không cần lo lắng vậy hắn ta không trốn được bang chúng ta đâu. Việc anh em cần phải làm ngày hôm nay là bàn chiến thuật. Sống trong giới giang hồ này sức mạnh chỉ là một phần chiến thuật mới là tất cả.

Vâng đúng vậy, con cáo già Huy này đã có biết bao nhiêu chiến thuật mới bước lên được vị trí ngày hôm nay. Huy rất tự hào về mình chỉ duy 1 điều đó là Huy không thể bảo vệ được gia đình mình từ hắn ta.

Tiếng gõ cạch cạnh trên bàn họp của Huy còn khiến bọn họ lo lắng hơn từng nhịp điệu cứ ám ảnh tâm trí họ giống như đang hẹn giờ nổ bom vậy.

Huy đạp mạnh vào chân bàn làm cho họ giật bắn người:

-Tôi nói các người không nghe đúng không làm việc tôi bấy lâu mà không biết tôi ghét nhất là sự yên lặng hay sao. Bị câm hết rồi à? Hay để tôi làm cho mấy người câm thật?

-Không phải chỉ là chúng tôi chỉ muốn suy nghĩ thật kĩ để chất lượng được tốt hơn thôi... Mong đại ca bỏ qua.

-Được vậy ông nói xem kế haojch đi suy nghĩ hơi lâu rồi đấy.-Huy trở lại làm người lười biếng tiếp tục thưởng thức trà.

Người kia bất chợt như vậy hơi cuống cuồng cuối cùng với IQ vốn có ông ta cũng đã cho ra một kế hoạch hoàn chỉnh.

-Em nghĩ ra rồi. Người mà hắn ta nhắm đến là con gái ông Nam bây giờ chúng ta chỉ cần bắt cô ta lại sau đó gọi điện cho hắn chỉ cần hắn đến anh em ta sẽ xông lên.

Ném chén trà xuống dưới đất Huy hét lớn:

-Đồ ngu xuẩn kế hoạch dở tệ thế mà cũng nghĩ ra được. Tôi không muốn cô ấy làm mồi nhử hay để mấy người lợi dụng, thế ông nghĩ rằng hắn sẽ quan tâm cô ấy sao? Xin lỗi, chỉ cần chúng ta bắt cô ấy hắn ta còn cảm ơn. Tại đây ngay lúc này tôi xin tuyên bố các người chỉ cần động vào hay ra tay với con gái ông Nam ha ha chờ xử tội đi.

-Cuộc hợp hôm nay không mang lại lợi ích gì cả. Mấy người đi về đi tôi sẽ tự nghĩ lúc nào tính xong, cần anh em tôi sẽ gọi và thông báo.

Huy ra khỏi căn hầm bước lên xe nhờ tài xế chở về nhà. Lúc Huy đi, họ mới dám thở có vài người đi lên vỗ vai an ủi ông ta.

Ông ta cũng không nghĩ tới chuyện mà Huy nói bây giờ cảm thấy mình đúng là ngu nếu hắn ta muốn giết con gái ông Nam mà bang bọn họ bắt cô ấy về chả phải là đang giúp đỡ hắn hay sao?

Ông ta không cảm thấy hận Huy chút nào bởi vì ông biết nếu không có Huy ông ta đã bị hắn giết chết rồi. Và ông biết Huy không hề máu lạnh như vậy chỉ cần họ không phản bội.

Đúng như ông ta nghĩ điện thoại ông reo lên một dòng tin nhắn gửi qua:

Đại ca: Tôi biết ông chưa nghĩ được nên mới lấy đại một kế hoạch không kĩ càng như vậy. Tôi không trách ông chỉ cần ông cùng tôi góp ý để bang chúng ta tiêu diệt được hắn.

Ngoài lạnh trong nóng chính là đại ca ông ta. Nhưng có điều ông chưa hiểu lắm vì sao không thể để con gái ông Nam làm mồi nhử? Đại ca càng ngày càng kì lạ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI