Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Công Tử Máu Lạnh

Chương 63: Chương 62


trước sau

Ông Cecilia tức giận nói:

-Thằng cháu này, nó mà không tới thì đóng băng hết thẻ của nó đi, sau đó bắt nó về đây để ta xử tội.

-Nó không đến thì đã tốt, con chỉ sợ nó bày trò gì phá buổi lễ thôi. –Phu nhân đại công tước nói.

-Haizz. –Ông Cecilia, vợ chồng đại công tước và ba Cecilia thở dài

-Thưa quốc vương, đến giờ rồi ạ.

Một người ăn mặc sang trọng đến gần nói với ông Cecilia, ông gật đầu, ngay lập tức đèn được tắt đi, chỉ có ánh sáng duy nhất ở chỗ ông Cecilia, mọi ánh mắt tập trung vào đó, ông nói:

-Chắc mọi người cũng đã biết lí do buổi lễ hôm nay rồi đúng không?? Từ trước tới nay, hoàng tộc vương quốc Liechtenstein có rất ít công chúa, ta đã hi vọng trong cuộc đời ta có thể được một lần trao chiếc vương miện công chúa này. Tưởng chừng như không thể, nhưng mong ước đó của ta lại có thể trở thành hiện thực, vị công chúa đó là con gái của Nam tước Liechtenstein Hira Dyan. Hãy cùng ta chào đón tân công chúa!!!

"Bốp","Bốp",.....

Tiếng vỗ tay vang lên, bỗng nhiên cánh cửa mở ta, một người con trai tóc xanh trông cực kì đẹp trai đi vào, anh mặc bộ lễ phục màu đỏ, áo trong đen, không cài cavat. Bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp, người Anh, tóc màu hồng xoăn nhẹ, mặc bộ đầm bó sát để, xẻ đùi, để lộ ra thân hình quyến rũ. Mọi người tập trung ánh nhìn vào đó, ai nấy đều ngạc nhiên, hai người đó bước lên gần chỗ quốc vương. Cùng lúc đó, từ bên trong bước ra một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu vàng nhạt tự nhiên, chiếc váy công chúa trông cực kì tinh tế và sang trọng, khuôn mặt vốn dĩ đã rất xinh đẹp nay lại được trang điểm nhẹ. Mọi người hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng, khi cô gái đi tới chỗ trung tâm, chàng trai lúc nãy ngạc nhiên nói:

-Angel, sao em lại ở đây?

Cecilia không trả lời, đi đến đứng cạnh ông, nói:

-Tôi là Liechtenstein Hazono Cecilia.

Bên dưới bắt đầu có tiếng xôn xao:

-Có phải cô gái đó chính là CEO của Hazono phải không???

-Thật không thể tin nổi!!

-Hoàng tộc Liechtenstein đã mạnh rồi giờ lại càng mạnh hơn.

-.......

Ông Cecilia thấy vậy nói:

-Không ngờ cô công chúa mới của hoàng tộc Liechtenstein lại nổi tiếng như vậy. Bây giờ xin mọi người hãy chúc mừng cho công chúa của chúng tôi, hãy chúc cho cô ấy luôn được hạnh phúc.

Mọi người vỗ tay rất to, ông Cecilia cũng vậy, ông mỉm cười nói:

-Còn bây giờ, bữa tiệc xin được bắt đầu.

Những điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ và ăn uống, lúc này, Đại Công Tước mới tới gần chỗ Cecilia và Phillip, lúc này anh vẫn chưa hoàn hồn, ngài Đại Công Tước vỗ vai Phillip:

-Cậu làm gì mà bây giờ mới tới, còn đây là ai???

Phillip giật mình, anh quay sang hỏi:

-Không lẽ, đây thật sự là.......

-À, để ta giới thiệu, đây là Cecilia-tân công chúa-con gái của Nam tước Dyan. Cecilia, đây là Phillip, con trai của ta-hoàng tử của hoàng tộc. –Đại công tước

-WHAT??? -Ken, Jin, Dawn, Davis, Pandora, Aiko, Eden và Fortune ngạc nhiên

-Vậy có nghĩa là con và Angel là anh em có cùng dòng máu à. –Phillip nói không thành tiếng.

-Đúng vậy, có chuyện gì sao?? Mà Angel là Cecilia à?? –Ông Cecilia từ đâu đi tới

Cecilia cũng hết sức ngạc nhiên, không tin vào đôi tai mình, Davis hỏi:

-Vậy sao từ trước tới giờ con chưa gặp anh ta??

-Vì thằng con ngỗ nghịch của ta có bao giờ chịu ở đây đâu, đến ta một năm còn gặp nó vài lần, hơn nữa nó theo học võ ở chỗ ngài Takima. –Đại công tước

-S..sao..c..có...th..thể có chuyện này xảy ra.... –Phillip lắp bắp

-Thằng này có chuyện gì vậy?? –Ông Cecilia

-Khônggggg.....

Phillip hét lên rồi chạy đi, mọi người ngạc nhiên và né cậu, cô gái đi theo Phillip cũng không hiểu chuyện gì vội chạy theo:

-Anh yêu, đợi em với.

Đại công tước nhìn Cecilia thắc mắc:

-Rốt cuộc là nó bị gì vậy??

Cecilia không nói gì, chỉ lắc đầu, Cecilia đi về phía chiếc ghế sofa gần đó và ngồi xuống, Jin đi theo rồi ngồi xuống bên cạnh, một hồi lâu Cecilia lên tiếng:

-Em và đại ca là anh em sao?? Đến giờ em vẫn chưa tin được điều này, Quen biết hơn 10 năm mà em không hề biết. Chắc chắn đại ca bị kích động lắm.

-Không sao đâu, Phillip sẽ hiểu thôi mà. –Jin

Cecilia gật nhẹ đầu.

Tại chỗ của Phillip

Vừa về đến nhà, anh đập phá mọi thứ, hễ thấy cái gì là đập cái đó, những người giúp việc xung quanh nhìn thấy thì sợ hãi, chưa bao giờ họ thấy cậu chủ của mình giận dữ đến như vậy. Người con gái vừa nãy đi theo anh, nhìn anh như vậy thì chạy tới, kéo anh và gặng hỏi:

-Phillip, có chuyện gì vậy???

Anh quay lại, trông rất sợ hãi, anh trừng mắt nhìn cô:

-Tại sao lại là cô ấy, tại sao lại là Angel mà không phải ai khác???

-Anh nói gì vậy?? –Cô gái vừa nãy nói.

-Có sao đâu, cô gái đó là CEO của Hazono, là công chúa thì có sao đâu. –Cô gái vừa nãy

-BIẾN ĐI. –Phillip giận dữ quát lên.

-Anh bị làm sao thế, sao lại vì con nhỏ đó mà giận dữ với em??

-Cô nói cái gì đó???

Phillip quát lên giận dữ, tiến tới chỗ cô gái, nâng cằm lên, bóp mạnh khiên cô ta đau đớn và tức giận nói:

-Tôi không cho phép cô nói Angel như thế. Còn bây giờ thì hãy BIẾN NGAY KHỎI MẮT TÔI.

Phillip hất cô ta ra khiến cô ta ngã , cô gái sợ hãi, vội đi ngay. Phillip tiếp tục điên cuồng đập phá mọi thứ, mọi thứ.

Tại bữa tiệc

Khi mọi người đang khiêu vũ, ông Cecilia kéo Ken ra hỏi:

-Tại soa Phillip khi nhìn thấy Cecilia lại kích động như vậy?? Hai đứa nó quen nhau từ trước à??

Khuôn mặt Ken biến sắc, cậu im lặng một hồi rồi nói:

-Hai bọn họ quen nhau từ rất lâu rồi và hình như Phillip rất thích à không phải là rất yêu Cecilia, có vẻ như Cecilia không nhận ra điều này.

-Sao lại như thế?? Không lẽ nó bị kích động như vậy là do......

Ông Cecilia không nói ra nổi, ông vội đi đến chỗ Đại công tước và phu nhân, nói nhỏ điều gì đó. Mặt hai người biến sắc, vội trở về nhà. Mọi người nhìn theo ngạc nhiên "Tại sao hôm nay gia đình Đại công tước lại kì lạ như vậy?"

Tại nhà Phillip

Khi vừa mở cửa vào nhà, vợ chồng Đai công tước ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt, mọi thử trong nhà bị đập phá dữ dội, mọi thứ bừa bộn, những món đồ quý bị vỡ tanh tành, chiếc ngồi ở sofa bị xé, những chiếc lông vũ bay khắp nhà,... mọi thứ như không thể hỗn độn hơn được nữa. Ngài đại công tước quay sang hỏi người giúp việc đang dọn dẹp:

-Chuyện gì đã xảy ra vậy??

-Là hoàng tử, thưa ngài. –Người giúp việc

-Nó đâu rồi? –Phu nhân đại công tước lên tiếng.

-Thưa phu nhân, vừa lên phòng rồi ạ. –Người giúp việc

-Được rồi, cô làm tiếp đi, tôi muốn chỗ này sạch sẽ sau 30 phút nữa.

Hai người lên trên phòng Phillip, những người giúp việc ở dưới vội vã dọn dẹp, hai người mở cửa bước vào, trong phòng này không khá hơn là bao so với dưới nhà. Phillip đang ngồi lên cửa sổ, tay đang cầm điện thoại làm gì đó, khi vừa đặt điện thoại xuống, anh cầm chai rượu Whisky lên uống. Mẹ anh vội đi đến, cầm lấy chai rượu và nói:

-Con làm cái gì vậy??

-Mẹ để con yên đi. –Anh giật lại chai rượu và nói.

-Để anh nói chuyện với nó, em ra ngoài đi.

Đại công tước nói, vợ ông ra ngoài nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn. Khi cánh cửa vừa đóng lại, ông nói:

-Con nên từ bỏ đi, hai con là anh em, không thể có chuyện đó được.

-Ba có hiểu không?? Con thích Angel từ lần đầu gặp cô ấy là từ 11 năm trước cho đến tận bây giờ. Ba nói có thể từ bỏ dễ dàng vậy sao?? –Anh giận dữ

-Hai con là anh em, nó là công chúa, con là hoàng tử, con nghĩ mọi người trong hoàng tộc để yên sao?? Từ trước đến giờ, ta luôn để con làm điều mình muốn, nhưng lần này thì nhất quyết không được. –Đại công tước

-Luôn để con làm điều mình muốn sao?? Ba nghĩ lúc ba mới gửi con đến Anh, lúc đó con vui lắm sao?? Ba có biết là con đã cầu xin ba bao nhiêu lần để được về nước không?? Ba có biết lí do tại sao tự nhiên con lại muốn ở lại đó không?? Là từ khi con gặp Angel, điều duy nhất khiến con muốn ở nơi đó!! Angel là điều duy nhất khiến con có thể làm tất cả, là người mà khiến con phải cố gắng cho đến tận bây giờ. –Phillip nói, hai mắt đỏ ngầu lên.

-Dù con có nói thế nào đi nữa cũng không được. Cecilia là con của Nam tước Dyan, là em gái của con. Ta nhất định sẽ không để chuyện gì không hay xảy ra đâu.

-CON KHÔNG QUAN TÂM, DÙ LÀ ANH EM RUỘT ĐI CHĂNG NỮA, CON VẪN SẼ CƯỚI CECILIA.

Phillip tức giận, ném chai rượu xuống đất khiến nó vỡ vụn ra rồi đi ra ngoài

Tại lâu đài Liechtenstein

Phillip đi vào trong lâu đài tìm Cecilia thì chợt nhận ra hình bóng quen thuộc ở ngoài này, đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Anh định đi tới nhưng chợt thấy Jin đi tới từ phía sau và ngồi bên cạnh Cecilia, Jin nói:

-Sao em lại ra ngoài này, có biết mọi người đang tìm em không??

-Kệ họ đi. –Cecilia nói lạnh ngắt

Jin cũng không biết nói gì nữa, hai người im lặng một hồi lấu, đột nhiên Jin hỏi:

-Em thích Phillip à??

Phillip ngạc nhiên "Tại sao tên đó lại hỏi vậy?". Cecilia quay sang, hai mắt tròn xoe:

-Sao anh lại hỏi vậy??

-Vì anh thấy hai người thân thiết quá mà.

Jin quay mặt đi chỗ khác, Cecilia nhìn Jin mỉm cười:

-Đúng vậy, em thích Phillip, nhưng không ngờ Phillip lại là anh trai em, là vị hoàng tử kiêu ngạo mà mọi người luôn nhắc đến.

Phillip nghe thấy thì ngạc nhiên, Jin quay sang nhìn Cecilia, Cecilia ghé sát tai Jin nói khẽ "Nhưng em chỉ yêu anh thôi, thiếu chủ". Cecilia nói rồi chạy đi, Jin nghe thấy vậy thì mỉm cười rồi chạy theo cô.

Cecilia đang chạy thì dừng lại, vui mừng nói:

-Đại ca, hóa ra anh ở đây, em lo cho anh lắm đó.

Phillip không nói không rằng, ôm chầm lấy cô. Cecilia ngạc nhiên:

-Anh sao vậy??

-Anh không muốn em là em gái anh.

Phillip nói, Cecilia hết sức ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói thì Jin đã kéo Cecilia về phía mình, tức giận nói:

-Cậu làm cái quái gì vậy?? Đừng bao giờ động đến Cecilia.

Phillip tức giận nói:

-Tại sao chứ, tôi gặp Angel trước cậu mà cậu lại nói tôi không được động là sao??

-Tại sao ư?? Vì Cecilia là của tôi, cô ấy sẽ và mãi mãi là của tôi. Tôi không cho phép cậu động vào cô ấy. -Jin tức giận quát lên ( chiếm hữu cao quá anh ơi)

Phillip tức giận, ngay lập tức đấm vào mặt Jin khiến cậu ngã xuống, máu chảy ra. Phillip xông tới, liên tục đấm vào mặt Jin. Cecilia vội lao tới, đẩy mạnh Phillip khiến anh ngã ra và đỡ Jin dậy, lo lắng hỏi:

-Anh không sao chứ??

Jin lắc đầu, Cecilia quay sang Phillip, tức giận quát:

-Anh làm cái quái gì vậy??? Em không cho phép anh làm hại Jin.

-Không lẽ.....

-Đúng vậy, em yêu Jin.

Cecilia nói, Phillip ngạc nhiên, Jin cũng vậy, chưa bao giờ Cecilia nói ra câu đấy với ai, ngay cả với cậu cô còn không giám nói ở trước mặt. Phillip tức giận bỏ đi "Mày nhất định phải trả giá vì đã cướp Angel của tao, dù mày là ai đi chăng nữa".

3 ngày sau

Sau khi nhận chức, Cecilia luôn phải đến lâu đài để gặp mặt những người trong hoàng tộc và những người có chức vị khác, nên 8 người kia (Eden, Fortune, Aiko, Zen, Pandora, Davis, Dawn và Jin) cũng được ở lại Liechtenstein. Điều này khiến mọi người rất vui mừng, họ chưa từng đến nơi này dù chỉ một lần mặc dù hai nước rất gần nhau.

Buổi sáng hôm đó, Fortune kéo Dawn đi mua sắm, Davis và Eden đi thăm vài nơi, Aiko và Pandora cũng đánh lẻ, vậy nên chỉ còn Ken và Jin ở trong nhà. Ngồi dưới phòng khách, Ken luôn nghiêm túc khi ở trước mặt thiếu chủ của mình, Jin ôm cái laptop (giống Cecilia ha!!^^). Jin nói:

-Cậu không cần phải nghiên túc như vậy đâu, tôi nghe Cecilia kể nhiều về cậu rồi, hãy thoải mái đi, tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ.

-Tôi đâu có. –Ken

Jin lắc đầu rồi nói:

-Đi kiếm gì ăn đi, cậu chưa ăn sáng, không thấy đói à??

-Nhưng....

-Đi đi, hai người con trai ở cùng nhau, không khéo người ta hiểu nhầm thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu

Jin dọa khiến ken vội chạy đi, điện thoại Jin đột nhiên vang lên, là tin nhắn từ một số lạ, Jin xem xong thì mặt biên sắc "Đến nhà kho xyz, giải quyết chuyện của Angel. –Phillip–". Jin vội cầm áo khoác và đi, cùng lúc đó, Ken ra hỏi xem Jin có ăn gì luôn không thì đã không thấy đâu rồi.

Tại nhà kho xyz

Jin đạp cửa xông vào và quát lên:

-Phillip, cậu ở đâu?

Nhưng bên trong lại không thấy ai, chợt từ đâu bay tới chiếc phi tiêu và cắm vào lưng cậu. Jin rút phi tiêu ra, tuy không đau nhưng khiến cậu khuỵu xuống, cơ thể tê cứng, không thể cử động được, thứ Jin nhìn thấy trước khi nhắm mắt là đôi mắt màu xanh cùng với nụ cười nham hiểm..

......................

End chap 62

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!