Truy Tìm Hạnh Phúc

Chương 33: Forever


trước sau

____7năm sau_____

- A! Khánh Phàm cậu làm trò gì đấy .( một cậu nhóc khoảnh 5 tuổi chạy lại kéo áo một thằng nhóc đang nghịch cát ) - Cậu có biết dơ lắm không hả, mẹ Ngọc nổi giận đấy.

- Bạch Hiền, sau cậu nhác thế. Có mẹ Thần chóng đỡ rồi mà , tha hồ nghịch đi.( thằng nhóc cười gian trá )

- Hai em có biết dơ không hả? ( một thằng nhóc khoảng 8,9 tuổi chạy lại )

- Anh Gia Huy, em có nói như vậy là dơ mà Khánh Phàm không chịu nghe. ( Bạch Hiền chạy lại mách lẻo )

- Thôi hai đứa vô rữa tay đi, các ba các mẹ kêu vào ăn kìa. ( Gia Huy )

- Vâng Ạk! ( Hai đứa đồng thanh chạy vào )

_____

- Gia Huy mấy em đâu rồi con. ( Ngọc từ trong bếp bước ra hỏi )

- Dạ! Đang rữa tay ở ngoài đó mẹ.

- Trời lạnh rồi con chú ý kêu tụi nó đừng nghịch nước giùm mẹ. ( Hân bước ra nhắc nhỡ )

- Vâng. Nhưng tụi nó nghịch chết được. ( Gia Huy phản kháng)

- Con là anh mà. Trong nôm các em phụ các mẹ với. ( Hân xoa đầu con tai )

- Vâng. Con lên phòng tìm mẹ Thần đây... ( Gia Huy không muốn bị hai bà mẹ của mình RAP cái ca khúc làm anh nữa nên tìm cớ chạy trốn)

- Cái thằng này... ( Hân bó tay con trai )

_____________

- Mẹ Thần, người đang làm gì vậy. (Gia Huy vừa bước vào phòng đã nghe tiếng nhốn nháo nên lên tiếng hỏi )

- Gia Huy! xem nè , mẹ Thần vừa dạy Tiểu Yên và Tiểu Kỳ đan gấu nè. ( Thái Yên chạy lại đưa cho Gia Huy một con gấu nhỏ mới may )

- Thật đẹp! Gia Huy cũng muốn. ( Gia Huy chạy lại nắm tay nó nũng nịu )

- Được rồi lát mẹ làm cho , còn bây giờ chúng ta xuống dưới phụ mọi người dọn bữa sáng. ( Thần xoa đầu Gia Huy và nắm tay dắt ba đứa xuống dưới nhà )

- Các ba đầu rồi hả mẹ .( Thái Kỳ thắc mắc hỏi )

Bốn người vừa xuống đã thấy Hàn Du, Gia Hân , Gia Ngọc, Thái Ni cùng các con của mình Khánh Phàm và Bạch Hiền và cô tiểu công chúa Phương Hàn Nhi ngồi trên sofa xem tivi.

Nghe tiếng trẻ con nỉ non hỏi Du liền ngước lên trả lời ân cần: - Các ba ra ngoài chơi tennis rồi. Lát sẽ về.

- Thiệt là . Đi không rũ ai hết. ( Gia Huy bất mản phàn nàn như ông cụ non )

-.....

- Các người đang nói xấu gì bọn tôi đó. ( Phong lên tiếng , cùng bọn hắn bước vào )

- Có nói gì đâu. ( Bọn nó )

Nó bước lên cầm áo khoát và vượt cho hắn.-Anh đi tắm đi rồi ăn cơm. ( Nó)

Hắn gật đầu rồi hôn lên má nó một cái mới bước lên phòng.

Mặc dù nó không hồi phục được như trước nhưng theo năm tháng nó đã chính chắc hơn nhiều so với lúc mới tĩnh lại... Nó không còn là chủ tịch Lâm nữa tập đoàn nó đã giao lại cho Hưng là con trai trưởng quản lí cùng với hắn. Cũng kệ từ lúc tĩnh lại mọi người đã chuyển vào sống chung một ngôi nhà tại Anh , hằng năm nó cùng mọi người cũng có về nước chơi và thăm mọi người ở đó. Nó thật sự rất thích cái không khí mát mẻ ở Việt Nam nhưng vì Tập đoàn và mọi người đã chuyển sang đây nên nó cũng có thể ở chơi nhiều lắm là hai tháng.

_______________

•Thời gian thật sự trôi quá nhanh, thấm thoát đã 7 năm kể từ ngày Hoàng Thiên trở về. Thật không hiểu vì sao khi thấy hắn xuất hiện ở biệt thự Lâm Gia trái tim của nó lại đập rộn ràng dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, khi hắn dắt nó ra ngoài đi đến nhà thờ cầu hôn nó trước mặt cha xứ và mọi người ,nó lại có cảm giác vui mừng xen lẫn đau khổ và hạnh phúc, mặc dù nó không thể nhớ ra hắn nhưng trái tim nó đã mách bảo nó đã ở quá khứ nó đã yêu hắn rất rất nhiều và nó đã bất giác gật đầu đồng ý.

Nói về Bình , sau khi nó và hắn lấy nhau được một năm thì Bình cũng nhận ra được tình cảm của mình và nó chỉ đơn thuần là yêu thích , là tình cảm anh em, giữa tiền bối và hậu bối nên khi nó chọn hắn cậu mới dễ dàng buông tay như vậy. Trong một lần giúp Matthew ba nuôi nó huấn luyện sát thủ mới ở trong rừng Bình và Du đã bị lạc trong đó hết hai ngày , cũng từ đó mà họ bắt đầu nảy sinh tình cảm và trong một đêm Valentine Bình đã tặng Hàn Du nhà ta 99 viên chocolate cùng 99 bông hòa hồng làm Hàn Du nhà ta cảm động đến rơi nước mắt. Bình và Du cũng đã lấy nhau được 4 năm và đã có cô công chúa nghịch ngợm.

____________

Bây giờ mọi người thật sự đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Một khoảng trời riêng nhưng bọn họ lại có chung một mái nhà hạnh phúc. Một mái nhà dù có bất kỳ sóng gió nào cũng không thể làm lây chuyển được....

______________The End__________________

. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu thích " Truy Tìm Hạnh Phúc ".

TÁC GIẢ: Tun chúc mọi người thi tốt, sắp tới đón giáng sinh vui vẻ...

MỜi CÁC BẠN THEO DÕI TIẾP TRUYỆN XUYÊN KHÔNG " VƯƠNG GIA BẤT PHÀM ".


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!