Tứ Đại Công Chúa Tài Năng Và Tứ Đại Hoàng Tử Lạnh Lùng Thế Hệ Thứ 2

Chương 47: Ghen


trước sau

Chap 45 : Ghen

Hôm nay vì phải thay mặt ba tiếp đối tác làm ăn , Hưng cùng Thư đến bar Mobar

Trong bar

-Em tới đó cùng anh không .- Hưng hỏi rồi nhìn Thư

-Thôi anh lại đó đi , em ngồi bên này được rồi .- Thư đưa tập tài liệu cho thư kí của Hưng

-Vậy cũng được , anh sẽ quay lại sau .- Hưng vỗ vai Thư rồi cùng thư kí lại phía bàn đã đặt trước

1 lúc sau , Thư đang ngồi chơi thì 1 người con trai bước lại gần

-Chào em , lâu không gặp .- Người con trai đó

-A … anh Thành lâu không gặp sao anh lại ở đây .- Thư ngạc nhiên khi gặp lại người quen vui vẻ chào hỏi -Anh đi chơi không ngờ lại gặp em , vui quá đi , he .- Thành cười lớn vỗ vai Thư nói tiếp -Trông em càng ngày càng xinh ra đấy nhỉ .- Thành cười nhìn Thư nham hiểm -Haha anh đang khen thật lòng đấy sao .- Thư cười

-Tất nhiên .- Thành vô tư -Dạo này anh thế nào , em còn tưởng anh sắp đính hôn cơ đấy .- TƯ hỏi

-Đính hôn cái gì chứ , anh là người của công việc mà , việc của công ti thì bù đầu mà mẹ anh suốt ngày kéo đi xem mắt , . Thành ngán ngẩm trả lời -Haha Thật vậy sao .-

Cuộc nói chuyện vui vẻ này vẫn tiếp tục diễn ra và đương nhiên cũng lọt vào tầm mắt của Hưng

Hưng không tài nào tập chung vào cuộc họp được , ngay từ khi người con trai lạ mặt kia xuất hiện

-Nếu anh đã đọc kĩ , chúng ta có thể kí hợp đồng chứ ,- Người đại diện bên kia nói

-À … vâng .- Hưng tập chung trở lại , đặt bản hợp đồng xuống rồi lấy bút kí

-Rất vui khi được hợp tác với công ti bên anh , hi vọng hợp tác vui vẻ .- Người bên đó nói

-Vâng chúng tôi cũng hi vọng vậy .- Hưng đáp lại lịch sự

-Chúng tôi xin phép đi trước .-

-Vâng .- Hưng đáp rồi nhìn họ đi khuất , nụ cười trên môi tắt ngấm , nhìn về phía bàn của Thu họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau , thậm chí còn có những hành động thân mật . Nhém đống giấy tờ lên bàn kéo dài chiếc cavat trên cổ , hắn cầm cốc rượu trên bàn uống 1 hơi , rồi bỏ đi

Lúc đi qua bàn Thư hắn vô tình bước qua lạnh lùng , Thư có gọi nhưng hắn bước đi không quay lại

-Bạn em sao ?- Thành hỏi -Vâng , em phải về rồi , gặp lại anh sau nha .- Thư vội vàng

-Ừ ok

Bên ngoài Thư chạy theo kéo tay Hưng

-Này anh sao vậy , nói em đợi rồi lại đi trước là sao , em gọi còn không quay lại nữa .- Thư cáu

-Không phải em đang rất vui vẻ sao , vào trong đó đi .- Hưng giật tay mình lại bỏ đi

-Không phải em và anh ấy chỉ là bạn thôi .- Thư cố giải thích

-…………..- Lúc đó Hưng đã vào xe rồi phóng đi mất rồi , hình như hắn đang ghen

Sau khi ô tô của Hưng phóng đi , Thư bực mình chả hiều nổi ,

Ngồi đợi 1 lúc không 1 bóng taxi nào , Thư gọi cho Tài cũng không được , nhỏ không lái xe đến đi cùng Hưng … giờ thì đành ngồi chờ Taxi

Đúng lúc đó Thành đi ra -Ơ Thư em chưa về sao .?- Thành Nam

-Vâng em đang đợi taxi .- Thư đáp mặt buồn

-Bạn em về trước rồi sao .-

-Vâng

-Lên xe anh đi , anh đưa em về

-Dạ

-Lên đi an hem mình bạn bè lo gì

-Vâng vậy cũng được ,- Thư miễng cưỡng

Sau đó Thư lên xe Thành về
Đúng lúc đó từ trong xe Hưng nhìn thấy Thư bước vào xe tên lạ mặt trong bar . hắn không đành lòng để Thư ở lại nên đã quay lại không ngờ lại chứng kiến chảnh tượng này

Hắn phóng xe về với tâm trạng cực kì phức tạp


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!