Sáng thứ Sáu, Vy đang ngủ nướng thì điện thoại reo inh ỏi. Đầu dây bên kia là giọng chị MC chương trình khuyến mãi siêu thị:
“Xin chúc mừng chị Vy! Chị là khách hàng may mắn trúng giải Tivi màn hình cong 65 inch!”
Vy bật dậy như có lò xo:
“Chị nói lại xem, 65 inch thật hả? Không phải lừa đảo chứ?”
Chị MC cười: “Không ạ. Chúng tôi sẽ giao tivi tới địa chỉ của chị trong hôm nay.”
Vy ôm điện thoại, mơ tưởng cảnh tối nay nằm coi phim trên cái màn hình to đùng, âm thanh như rạp chiếu.
Buổi chiều, xe tải dừng trước xóm trọ. Hai anh giao hàng khệ nệ khiêng cái thùng tivi to gần bằng… cánh cửa.
Cả xóm ùa ra xem như hội. Bà Hồng đứng ngay đầu hàng, reo:
“Ôi trời, tivi gì mà bự thế! Vy trúng số à?”
Vy cười tít mắt: “Giải thưởng khuyến mãi đó bà.”
Nhưng ngay khi hai anh giao hàng định bê vào phòng Vy, bi kịch xuất hiện: Cửa phòng quá hẹp.
Một anh giao hàng thử nghiêng, thử xoay, thử đứng dọc – vẫn không lọt.
Vy tái mặt: “Không thể nào… cửa nhà tôi rộng 70 cm mà.”
Anh giao hàng đo lại: “Chị ơi, cái thùng này rộng 72 cm.”
Bà Hồng bĩu môi: “Thì tháo cửa ra.”
Anh phòng bên góp ý: “Hay mở mái tôn, thả xuống?”
Một chị ở cuối dãy bảo: “Đập tường là xong!”
Vy xanh lè: “Đập tường thì tôi ở đâu?”
Tùng vừa tới nơi, thấy cảnh tượng liền cười sặc:
“Hay là mày đặt tivi ngoài sân, cả xóm cùng xem cho vui.”
Vy: “Mày im ngay!”
Cuối cùng, Vy đề xuất mở hết cửa, tháo luôn khung gỗ. Mất gần một tiếng, hai anh giao hàng mới khiêng được tivi vào phòng, mồ hôi đầm đìa.
Vừa đặt xuống, Vy hí hửng xé thùng. Nhưng khi bật nguồn, màn hình hiện dòng chữ: “Vui lòng kết nối internet”.
Vy lục tìm wifi – đúng lúc này, mạng khu trọ… mất.
Không có mạng, tivi to đẹp cũng chỉ để… soi gương. Bà Hồng đứng ngoài cửa, cười hả hê:
“Bảo rồi, có của to chưa chắc đã sướng.”
Tùng ngồi xem, gõ gõ màn hình: “Đẹp thật. Nhưng mà… để coi clip mày đuổi gián thì cái điện thoại cũng đủ.”
Vy ôm đầu, nghĩ thầm: Chắc tôi phải trả lại tivi quá. Nhưng rồi, nhìn cái màn hình sáng bóng, cô lại mềm lòng: “Thôi, để đó… mai có mạng coi cũng được.”
Tối hôm đó, mạng vẫn chưa về. Vy buồn chán, ra ban công hóng gió. Bất ngờ, cô nghe bà Hồng gọi điện cho ai đó:
“Ờ, con Vy phòng 203 mới mua tivi xịn lắm. Chắc có bồ đại gia tặng đó…”
Vy muốn hét lên: “Lại bắt đầu nữa rồi!”