Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 19: Công chúa giá đáo


trước sau

-A hèm, giờ năm nay tụi ta sẽ tuyển nha hoàn theo luật mới, thứ 1: các người sẽ được tuyển chọn mà không cần thi thố gì hết, thứ 2: trong những người dưới kia sẽ có 35 người được tuyển làm nha hoàn cho các vị vương gia đây và thứ 3: 35 người được tuyển chọn nếu không làm hài lòng hay có ý đồ bất chính thì sẽ bị vương gia toàn quyền xử lí
Tên Phong Liễu Thanh đứng lên nói cướp mất lời của tên công công đứng kế bên đồng thời nhờ lời tuyên bố hết sức dễ thương đó làm tụi nó đang nói chuyện vui vẻ thì mặt giờ đây hết sức khủng bố liếc Phong Liễu Thanh còn hắn ta cũng cười đểu nhìn tụi nó, xem ra mấy tên này "gim" tụi nó thật rồi, ai cũng tập trung nhìn vào hướng ngồi của tụi nó mặc dù đã lựa chỗ xa nhất
-Khoan đã, sao lại đổi luật chơi? không chơi luật cũ nữa hả?
Chợt ngoài cửa xuất hiện một cô gái và theo sau nữa là thêm 7 người con gái mà ai cũng đẹp, nhìn giống như đang nịnh bợ cô nàng đi vào trước nhất vậy
-Chu Thanh Yên sao em lại ở đây?_Ma Kết lo lắng đứng lên hỏi cô gái vừa lên tiếng, chỉ tại nơi nào có cô nơi đó có rắc rối
-Muội là công chúa muốn đi đâu là quyền của muội, huynh quản được chắc? Chỉ là có một bọn sâu mọt bám theo nên hơi khó chịu chút thôi, các huynh lo xử lí đám người này đi đó đừng để bám muội nữa, phiền muốn chết_Thanh Yên cười nhìn Ma Kết rồi quay qua đằng sau mình nhìn mấy người con gái tuy đẹp nhưng trong mắt em lại vô cùng khó nhìn và tất nhiên em cũng cực kì ghét đám người này còn mấy mỹ nữ bị nói xéo vẫn không có một chút biểu hiện nào
-Thanh Yên dù sao cũng là người của các lục địa đích thân đại tướng quân gửi đến, muội nên nể mặt một chút_Sư Tử hơi nhíu mày nhìn Thanh Yên dù sao thì muội muội hắn đúng là có nói hơi quá, 6 người con gái này cũng chưa làm gì có hại đến bọn họ
-Huynh nghĩ nói là muội nghe à? Muội cứ không nể mặt đấy thì bọn họ làm gì được muội, kêu đại tướng quân đến trách móc muội chắc?
Thanh Yên bị Sư Tử nói thì cứng đầu cãi lại, thật ra không phải em đanh đá đâu chỉ tại thật sự không thích bọn họ cảm giác như có mối nguy hiểm đi theo kế bên vậy nhưng nói thì có ai tin em nên đành phải ghét ra mặt để 6 người này không đi theo mình nữa
-Đủ rồi, Thanh Yên muội đừng bướng nữa, đến đây ngồi với huynh nào_Song Tử lên tiếng can ngăn cơn bão bùn sắp nổi lên yêu chiều nhìn muội muội bảo bối nhích vào một xíu chừa một khoảng lớn cho em ngồi
-Đúng là công chúa ha? không bao giờ chịu nghe lời ai, bướng đến đáng ghét_Phong Liễu Thanh nói làm Thanh Yên liền quay lên lườm Liễu Thanh còn Song Tử thì thở dài, hắn mới ra mặt dẹp bão xong thì bị tên này lên tiếng phá hỏng
-NÀY, tên bất nam bất nữ như người có quyền gì xỉa xói ta?_Thanh Yên
-Tôi nào dám thưa công chúa được vạn người cưng chiều, chắc người suy nghĩ quá nhiều rồi_Phong Liễu Thanh mặc kệ cậu nói có chút gì đó gọi là coi thường của Thanh Yên một mực giữ gương mặt bình tĩnh đến ngứa mắt nhẹ nhàng nói
-Ta cảnh cáo người lần cuối đừng có trưng cái bộ mặt đó ra nhìn ta, ngươi biết bản mặt người càng bình tĩnh thì càng đáng ghét và có chút khinh người đúng chứ?_Thanh Yên
-Chu Thanh Yên ngươi hơi quá đáng rồi đấy, ngươi ngày càng khác lúc xưa_Phong Liễu Thanh thật sự phát bực với cái tính cách này của em, lúc trước tính cách của em đâu có như vậy

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI