xóm lạc xoong

Chương 13: Những Mầm Non Lạc Xoong – Tương Lai Của Xóm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trong cái không khí hân hoan và phát triển của Xóm Lạc Xoong, những mầm non của xóm cũng bắt đầu vươn lên, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Anh Râu biết không, Xóm Lạc Xoong không chỉ giữ gìn được nét xưa mà còn đặc biệt chú trọng đến thế hệ trẻ, bởi vì họ là những người sẽ tiếp nối và phát huy những giá trị của xóm.

Cô giáo Hoa, người yêu của Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục và định hướng cho các em nhỏ trong xóm. Cô thường xuyên tổ chức các buổi học phụ đạo miễn phí, các hoạt động ngoại khóa để giúp các em phát triển toàn diện. Có khi là buổi kể chuyện về lịch sử Xóm Lạc Xoong, có khi là buổi vẽ tranh về những nhân vật đặc trưng của xóm, hay đơn giản là buổi đọc sách dưới gốc cây bàng già.

Nam thì dùng kiến thức công nghệ của mình để giúp các em nhỏ tiếp cận với thế giới số. Cậu tổ chức các lớp học lập trình cơ bản, hướng dẫn các em cách sử dụng máy tính, internet một cách hiệu quả và an toàn. Cậu còn khởi xướng dự án "Thư viện cộng đồng số", đặt máy tính bảng và máy đọc sách điện tử ở một góc nhỏ trong xóm, có kết nối internet, để các em có thể tự do tìm hiểu, học hỏi.

Những đứa trẻ trong Xóm Lạc Xoong rất đặc biệt. Chúng lớn lên trong một môi trường đầy tình người, chứng kiến cuộc chiến giữ đất của cha mẹ, ông bà. Điều đó đã hình thành trong chúng một ý chí kiên cường và lòng yêu quê hương, yêu xóm làng sâu sắc. Chúng không chỉ học giỏi mà còn rất năng động và sáng tạo.

Có một nhóm bạn nhỏ, đứng đầu là thằng cu Tí, con trai chị Ba, còn tự lập ra một "Câu lạc bộ Phóng viên Nhí Xóm Lạc Xoong". Chúng dùng điện thoại cũ của Nam để quay những video về cuộc sống hàng ngày trong xóm, phỏng vấn bà con, kể những câu chuyện hài hước, dễ thương. Rồi Nam giúp chúng chỉnh sửa, đăng lên kênh YouTube của xóm. Những video này nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận tích cực, khiến ai cũng phải bật cười vì sự ngây thơ, đáng yêu và cả sự "bá đạo" của lũ trẻ.

Thằng cu Tí thì thích chú Bảy "khó ở" lắm. Nó cứ lẽo đẽo theo chú học sửa xe, học cách tháo lắp linh kiện. Chú Bảy thì cứ cằn nhằn: "Mày lo học đi, bày đặt sửa xe làm gì!". Nhưng mà chú lại rất kiên nhẫn chỉ dạy cho thằng Tí từng chút một. Cu Tí nói sau này lớn lên sẽ làm một "thợ sửa xe công nghệ cao", vừa sửa xe vừa dùng AI để chẩn đoán bệnh xe.

Con bé Tí Nị, con gái chị Tư bán chè, thì lại mê hát hò. Nó thường xuyên được cô giáo Hoa hướng dẫn thanh nhạc, và được chị Tư truyền dạy bí quyết làm chè. Tí Nị mơ ước sau này sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, hát những bài hát về Xóm Lạc Xoong, và mở một chuỗi cửa hàng chè khắp cả nước.

Bà Sáu "Nổ" thì thấy tương lai của Xóm Lạc Xoong nằm ở những mầm non này. Bả thường xuyên tổ chức những buổi "họp xóm" đặc biệt dành cho trẻ em, để các em được nói lên ý kiến của mình, được đóng góp vào việc phát triển xóm. Bà Sáu tin rằng, chỉ khi thế hệ trẻ được quan tâm, được giáo dục tốt, thì những giá trị của Xóm Lạc Xoong mới được gìn giữ và phát huy mãi mãi.

Thậm chí, có một số bạn trẻ trong xóm, sau khi đi học đại học ở nơi khác, đã quay trở về Xóm Lạc Xoong để khởi nghiệp. Có bạn mở quán cà phê sách nhỏ xinh, có bạn mở cửa hàng lưu niệm bán các sản phẩm đặc trưng của xóm. Họ muốn mang những kiến thức mới, những ý tưởng mới về để đóng góp cho quê hương mình.

Những mầm non Lạc Xoong đang lớn lên từng ngày, mang theo những ước mơ, hoài bão, và tình yêu sâu sắc dành cho con hẻm nhỏ thân yêu. Chúng là tương lai của Xóm Lạc Xoong, là những người sẽ tiếp nối truyền thống đoàn kết, kiên cường của cha ông, và viết tiếp những trang sử mới cho cái tên Xóm Lạc Xoong.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.