Trong cái không khí hân hoan của Xóm Lạc Xoong sau chiến thắng lịch sử, không chỉ có những câu chuyện về sự đoàn kết hay phát triển kinh tế, mà còn có những câu chuyện tình yêu nảy nở một cách rất "lạc xoong" và dễ thương. Anh Râu biết không, Xóm Lạc Xoong đâu chỉ có cãi vã hay lo toan, mà còn có cả những trái tim biết rung động nữa đó.
Một trong những câu chuyện đó là của cô giáo Hoa, một giáo viên trẻ mới chuyển về dạy ở trường tiểu học gần Xóm Lạc Xoong. Cô Hoa xinh xắn, dịu dàng, với mái tóc dài và nụ cười tươi rói. Ngay từ những ngày đầu chuyển đến, cô đã bị cuốn hút bởi sự ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng rất ấm áp của Xóm Lạc Xoong. Cô thường xuyên ghé gánh chè của chị Tư để mua chè và nghe chị Tư "cập nhật" tin tức trong xóm.
Mà anh Râu biết rồi đó, chị Tư là "trung tâm tình báo" mà. Chị Tư để ý thấy Nam, cậu sinh viên IT, mỗi lần về xóm lại hay ngồi gần gánh chè của chị, rồi lén lén nhìn cô giáo Hoa. Cô Hoa thì cũng hay lén lén nhìn Nam khi cậu bé đang sửa máy tính cho ai đó trong xóm. Chị Tư thấy vậy là bắt đầu "đẩy thuyền" liền. Chị cứ hay nói với Nam: "Thằng Nam này, cái máy tính của cô Hoa hình như nó bị gì đó đó con. Con qua coi giùm cô đi!". Hay là chị lại nói với cô Hoa: "Cô Hoa ơi, cái thằng Nam này nó hiền khô, mà giỏi công nghệ lắm. Con gái bây giờ ai cũng mê trai IT hết đó!".
Nam thì ngại ngùng, cứ đỏ mặt tía tai. Cô Hoa thì chỉ cười khúc khích. Nhưng mà anh Râu ơi, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà! Qua mấy lần Nam qua sửa máy tính cho cô Hoa, rồi mấy lần cô Hoa ghé xóm, hai người dần dần trở nên thân thiết hơn. Nam thì hiền lành, ít nói, nhưng mà khi nói chuyện về công nghệ hay những dự án cộng đồng thì cậu lại rất tự tin và nhiệt huyết. Cô Hoa thì dịu dàng, tinh tế, luôn lắng nghe và động viên Nam.
Có một lần, trường tiểu học cần lắp đặt hệ thống mạng mới. Nhà trường biết Nam giỏi công nghệ nên mời Nam đến giúp. Nam liền rủ cô giáo Hoa cùng đi khảo sát. Trong buổi khảo sát đó, Nam đã chia sẻ về ước mơ của mình, về việc dùng công nghệ để giúp đỡ cộng đồng. Cô Hoa lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Sau buổi đó, cô Hoa nói với Nam: "Em chưa bao giờ nghĩ công nghệ lại có thể làm được những điều ý nghĩa như vậy. Anh Nam giỏi quá!". Nghe vậy, Nam chỉ cười tủm tỉm, lòng thấy vui sướng lạ thường.
Mấy đứa nhỏ trong xóm thì cũng góp phần không nhỏ vào chuyện tình "lạc xoong" này. Chúng biết Nam và cô Hoa có tình cảm với nhau nên cứ hay chọc ghẹo: "Anh Nam với cô Hoa đẹp đôi quá!". Có khi chúng còn vẽ hình trái tim lên bảng đen ở góc xóm, rồi viết chữ "Nam + Hoa". Làm Nam với cô Hoa ai cũng ngại.
Bà Sáu "Nổ" thì khỏi nói rồi, bả là "bà mối" không chính thức của cái xóm này mà. Bả cứ hay rỉ tai Nam: "Con phải mạnh dạn lên chứ! Con gái người ta ai mà không thích trai ga lăng!". Rồi bả lại nói với cô Hoa: "Thằng Nam nó hiền khô vậy đó, mà nó thương ai là thương thiệt lòng đó cô!".
Dần dần, tình cảm giữa Nam và cô Hoa nảy nở một cách tự nhiên và chân thành. Họ cùng nhau làm nhiều việc cho Xóm Lạc Xoong, từ việc tổ chức lớp học tin học cho trẻ em đến việc cùng nhau xây dựng thư viện nhỏ trong xóm. Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương, mà nó cứ lặng lẽ lớn lên, như một bông hoa nhỏ nở giữa lòng con hẻm náo nhiệt.
Một chiều nọ, dưới ánh đèn lồng lung linh của Xóm Lạc Xoong, Nam ngỏ lời với cô Hoa. Cậu bé vốn ít nói, giờ đây lại mạnh dạn nói lên tình cảm của mình. Cô Hoa mỉm cười, đôi má ửng hồng. Cô gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, tiếng reo hò của bà con Xóm Lạc Xoong vang lên. Chú Bảy "khó ở" thì phá lên cười: "Cha mạ ơi! Thằng Nam nó cũng biết yêu rồi kìa!". Chị Tư bán chè thì mừng rỡ, ôm chầm lấy cô Hoa: "Trời ơi! Vậy là xóm mình sắp có đám cưới rồi nha!".
Chuyện tình "lạc xoong" của Nam và cô Hoa trở thành một nét chấm phá đặc biệt, một câu chuyện tình yêu đẹp giữa lòng Xóm Lạc Xoong. Nó cho thấy rằng, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, giữa những cuộc chiến vì miếng cơm manh áo, thì tình yêu vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn nở rộ, mang lại niềm hy vọng và hạnh phúc cho con người.
Cái Xóm Lạc Xoong này, nó là vậy đó anh Râu. Nó không chỉ có những câu chuyện buồn vui, những cuộc chiến đấu, mà còn có cả những câu chuyện tình yêu đơn giản, chân thành, nhưng lại đầy ý nghĩa. Và Nam với cô Hoa chính là một minh chứng sống động cho điều đó. Họ là một phần của Xóm Lạc Xoong, và Xóm Lạc Xoong cũng là một phần không thể thiếu trong câu chuyện tình yêu của họ.