Sau buổi gặp Lan “ướt át” hơn cả phim Titanic, Tèo nhận ra: “Tình duyên ngoài đời coi bộ không hợp với mình. Thử online biết đâu may hơn.”
Thế là cậu tải ngay ứng dụng hẹn hò nổi tiếng “LoveNow” – nơi, theo lời quảng cáo, “Tìm được tình yêu đích thực chỉ sau 3 lần vuốt”.
Bước một: Tạo hồ sơ.
Tèo lục kho ảnh, chọn tấm “ngầu” nhất: đứng dựa tường, đeo kính râm, tay bỏ túi. Vấn đề là… đó là tường nhà vệ sinh công cộng (mà cậu không để ý). Caption Tèo viết: “Anh không hoàn hảo, nhưng biết nấu mì gói.” – nghe vừa thật vừa… buồn.
Bước hai: Chat làm quen.
Ngay tối đầu tiên, Tèo match với một cô tên Mít Ướt, avatar xinh như hotgirl TikTok. Cô ấy nhắn trước:
– Anh thích mèo hay chó?
Tèo nhanh trí:
– Anh thích em.
Cô ấy: seen. Không trả lời nữa.
Bước ba: Hẹn gặp mặt.
May mắn thay (theo Tèo nghĩ), một cô khác tên Thỏ Bông đồng ý hẹn cà phê. Địa điểm: quán trà sữa trung tâm thương mại.
Tèo đến sớm 15 phút, chọn bàn đẹp. Đang ngồi chờ thì thấy một cô gái mặc váy trắng bước vào. Tèo vẫy tay lia lịa, cô ấy cũng nhìn lại… rồi chạy thẳng qua ôm một anh cao to phía sau Tèo.
Hóa ra đó không phải Thỏ Bông.
Khi Thỏ Bông “thật” xuất hiện, Tèo mới biết ảnh trên app chỉ là… ảnh thời cấp 3. Giờ cô ấy “phát triển toàn diện” cả chiều ngang lẫn chiều dọc, đến mức Tèo suýt không nhận ra. Nhưng Tèo vẫn lịch sự cười:
– Ồ… em ngoài đời còn… ấn tượng hơn.
Buổi gặp diễn ra khá ổn cho đến khi Tèo vô tình kéo tay áo, làm đổ ly trà sữa (lại là trà sữa!) xuống giày Thỏ Bông. Giày trắng tinh chuyển sang màu… trà sữa pha bùn. Thỏ Bông thở dài:
– Em nghĩ… mình hợp làm bạn thôi anh ạ.
Về nhà, Tèo mở app, nhìn danh sách match trống trơn, tự nhủ:
– Có khi… mình hợp với ế hơn là yêu.