Xuyên không! Làm phế vật hay là trùm tại dị giới

Chương 10: Chuẩn bị cho chuyến đi


trước sau

Haizz, Kaitou đây tôi vừa bị ăn mắng bởi Misa, do đêm qua không về cô ấy lo lắng rồi mắng tôi 1 tận tơi bời. Dù có cố giải thích cũng vô vọng, cái mặt Misa từ sáng đến giờ như mẹ tôi lúc giận ông già vậy, con gái thật đáng sợ.

Bây giờ chúng tôi đang trên đường đến hội mạo hiểm. Tôi vẫn cố gắng xin lỗi....hu hu.

"Cho mình xin lỗi đi mà, mình có làm gì đâu mà cậu giận dai thế"

"Mình ko có giận, mình ko khỏe, đùng nói chuyện với mình" Misa cau có rồi bước đi thật nhanh về phía trước.

"Mình đã làm gì sai vậy...Why....Misa...why..." tôi ăn vạ như 1 đứa con nít nhưng cô ấy vẫn ko quan tâm

Liza đi ngang qua, lắc đầu.

"Anh đúng là thiếu nhạy cảm, ko hiểu phụ nữ gì cả" nói rồi cô ấy chạy theo Misa

Cả em cũng vậy sao??? Chuyện gì vậy trời.
...........................
Tại hội mạo hiểm

"Chị Cateri, cho em vs Liza nhận nhiệm vụ này" Misa nói.

Vậy ra chị tiếp tân tên là Cateri ak, vậy mà trước giờ mình ko để ý.

Nhiệm vụ của họ là nhiệm vụ Rank C, hộ tống cho 1 xe hàng đi qua vương quốc trong 2 ngày. Rank của tôi cũng có thể làm nhiệm vụ này, có lẽ tôi nên xin họ đi cùng.

"Này, Mi..Misa, mình có thể làm nhiệm vụ này cùng ko" tôi ấp úng.

"Rank của cậu sao có thể làm nhiệm vụ Rank C được chứ" Misa hỏi.

"Đúng vậy, anh cố lên 1 rank nữa đi thì có thể làm nhiệm vụ cùng bọn em" Liza nói bồi vào.

"Thực ra thì mình vừa lên Rank E hôm qua, nên mình có thể làm nhiệm vụ rank C rồi" tôi trả lời

"CÁI GÌ CƠ????????????" 2 chị em họ đồng thanh.

Có vẻ lên rank sau 1 ngày là cái gì đó không bình thường nên ai cũng ngạc nhiên khi nghe điều đó, hết bà chị Cateri rồi giờ đến 2 người này, có vẻ họ không tin nên đã đòi xem thẻ mạo hiểm của tôi.

Xem xong họ vẫn không hết hoảng.

"Thật không thể tin được, mình và Liza phải mất 2 tuần mới lên được Rank E, vậy mà cậu chỉ mất có 1 ngày, thật kinh khủng" Misa run người.

Liza thì đang nhìn trời lẩm bẩm gì đó, có lẽ cũng tương tự những gì cô chị nghĩ.

"Vậy cho mình làm cùng được không" Tôi xin lần nữa

"Etou...mình.."

"hoàn thành nhiệm vụ, mình sẽ nấu cho các cậu 1 món cực ngon chỉ có ở đất nước mình, đồng ý không" tôi nói vậy để thính Liza, khả năng thành công 99,99%

"Em đồng ý" Liza hét lên, mặt sáng ngời

Đúng như tôi dự đoán, vì Liza đồng ý, nên Misa cũng đồng ý luôn, so easy.

Sau đó, chúng tôi đến 1 tiệm rèn trong 1 con hẻm sâu, có vẻ họ là khách quen ở đây.

Chủ tiệm là 1 ông bác ngoài 40, tuy vậy nhưng rất cường tráng. Tiệm của ông bác tuy bé, nhìn cũng khá lộn sộn, nhưng nhờ con mắt đế vương tôi có thể khẳng định rằng đồ ở đây toàn hàng chất lượng.

"Ồ Misa đó hả, còn Liza nữa, 2 chị em tới để sửa vũ khí hả" ông bác cười nói.

"Dạ vâng, bác Fasco" Liza tười cười

"Ồ chàng trai đằng sau là bạn trai của ai vậy" ông bác thắc mắc

"Bác đừng chọc cháu nữa mà, hết bác Rasfor giờ lại đến bác" Misa đỏ mặt.

"Cái gì, Rasfor cái lão béo đáng dợ ở quán ăn ấy hả" tôi bất ngở

"Anh thô lỗ quá đấy, Fasco là em trai của Rasfor đấy" Misa phồng má

"CÁI GÌ" tôi hét

Lão béo ấy mà có đứa em chuẩn soái ca thế này sao, thật ko thể tin được.

"Bác sửa lại bộ giáp hộ cháu nhé, và làm lại cây kiếm hộ cháu luôn" Liza nói

"Được rồi, mai lấy"

"Dạ, cảm ơn bác nhiều"

2 chị em ra ngoài trước, tôi còn muốn đặt đò nên bảo họ là mình ra sau

"Vậy ông bác làm cho tôi full set tốt nhất nhé, tiện thể nâng cấp đồ của Misa lên max luôn"

Ông bác hết hồn

"Được thôi, nhưng cậu có trả được không, đắt lắm đó" ông bác cười đểu

"Ko quan trọng, tôi dưa ông 100 đồng vàng, vậy đủ chưa"

"Cái gì, 100đ vàng, tôi đồng ý" Fasco hí hửng

Có vẻ 100đ vàng là quả thừa cho từng ấy đồ, nhưng thôi kệ tiền bạc với tôi cũng chẳng quan trọng.

Ra khỏi hẻm, tôi thấy 2 chị em họ đang đứng đợi.

"Cậu làm gì mà lâu thế" Misa cau có.

"Mình có chút chuyện cần trao đổi vs Fasco ấy mà" tôi cười trừ.

"Mồ...thật là, đi thôi"

Sau đó chúng tôi có đi mua đồ vòng quanh thị trấn, có 1 tiệm trang sức tôi liền vào xem thử. Thấy có 1 cặp vòng rất đẹp, có hình con thỏ trên đỉnh vòng, 1 chiếc màu đen, 1 chiếc màu trắng, thấy đẹp nên tôi mua luôn 2 chiếc, để tặng mỗi người 1 chiếc.

Vì đã hứa nấu đồ ăn cho họ, nên sau đó chúng tôi mau nguyên liệu rồi đến mượn nhà bếp của ông bác Rasfor. Thế là tôi làm 5 phần bánh flan, cùng vs 1 chiếc bánh kem nhỏ. Các bạn thắc mắc tại sao tôi có thể nấu như vậy, bí mật nhé, nấu ăn là sở thích của tôi. Tôi có cả bằng đầu bếp nữa đó. Tất nhiên tôi học lén, ông già tôi nghĩ nấu ăn là sở thích ẻo lả dành cho con gái nên tôi ko nói cho ông biết.

Đây là giờ khắc quyết định. Mang món ăn lên cho khán giả

Misa:10đ
Liza:10đ
Rasfor:10đ

WTF! Sao lại có Rasfor ở đây???????

"Ngon quá đi mất, ko ngờ cậu nấu ăn ngon như vậy. Món bánh này rất mềm, lại thơm nhẹ ăn như atn trong miệng vậy" Misa thốt lên

Con Liza. Thôi chắc không cần phải nói, nguyên cái bánh flan hiện nên trong mắt Liza. Nhỏ đang ăn vs tốc độ bàn thờ. Hớ hớ...

"Kaitou-sama. làm ơn chỉ tôi món này với" Rasfor van xin

Nhìn ông ấy như vậy tôi không thể từ chối.

"Thôi được rồi, cháu sẽ viết công thức và cách làm cho bác" tôi nói

"Cảm ơn, KAITOU-SAMA"

"2 cháu phải đối sự tốt vs cậu ấy đấy" ông bác nói

Cái thái độ quay 360 độ gì đây ko bik. Nhưng có vẻ họ cũng chẳng thèm nghe. Cả 2 đang tập trung ăn điên cuồng.
........................
Sau khi trở về phòng trọ, tôi quyết định đưa món quà mà tôi mua cho 2 chị em họ

"Cái này, là mình mua tặng 2 cậu" tôi cười nói

"Cái gì vậy, Kaitou????????" Misa thắc mắc.

"Mở ra thì biết"

Sau khi mở món quà ra nhìn mặt họ cười hạnh phúc. Nhưng khi ngước nhìn tôi cả 2 đều đỏ mặt.

"Cái này...đẹp quá, nhưng hình như nó mắc lắ, mình không thể nhận nó được" Misa từ chối.

"Em cũng nghĩ vậy" Liza nói

"Mình đã mất công mua rồi, 2 người nhận đi. Với lại nó không mắc đâu, nên đùng lo" tôi giải thích

Nghe xong Misa và Liza cuối cùng cũng nhận, họ đỏ mặt cảm ơn tôi. Thật là đẽ thương quá đi mà (^ W ^)
Có vẻ hôm nay sẽ là 1 đêm mất ngủ vs 2 nàng đây@@@@

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI