Yêu em bằng cả trái tim

Chương 12: Chương 12


trước sau

" Anh vừa.....nói.....đây là phòng......của anh .......ấy ......hả ? " Đôi mắt long lanh to tròn của Thương méo xệch trông thấy . Cô chẳng còn cái bả mặt nào để lấy chồng nữa rồi . Rõ ràng tối qua cô sờ đi sờ lại hai số đầu và cuối là 1 với 5 . Lúc chuẩn bị vào cô cẩn thận sờ lại xem có đúng phòng mình ko . Vậy mà cuối cùng vẫn sỉnh ra tình huống nhầm nhọt .

Cô vội vàng đứng bật dậy , thu dọn chiến trường . Tìm mãi ko thấy cái áo con đâu , quay sang nhìn Nam , phát hiện anh đang cầm trong tay , cô trợn mắt lên : " ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI " Như đứa trẻ con bị mất quà , cô cướp lại đồ rồi ôm vào trong lòng .
" Ko cần phải che như thế vì suy cho cùng ngoài bộ ngực lớn hơn thì em ko thay đổi gì hết đâu " Anh có thể cam đoan lời anh nói hoàn toàn là sự thật . Con gái ai rồi cũng sẽ khác . Nam Thương ngày xưa xinh xắn , dễ thương , mộng mơ bao nhiêu thì Nam Thương của bây giờ đã trưởng thành , chín chắn và gợi cảm bấy nhiêu .

" ANH IM ĐI , ĐỒ CƠ HỘI "

Cô nhanh chóng rời khỏi phòng anh . Ko biết ma xui quỷ hờn thế nào mà ông trời lại để cô gặp anh lần hai , lại còn tình một đêm như thế mới chết chứ .

Hai tuần sau Thương cảm thấy vô cùng ko được khoẻ , cứ ăn vào là nôn thốc nôn tháo . Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành cô xin nghỉ làm đến bệnh viện khám . Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay , nước mắt rơi lã chã , giấy trắng mực đen ghi cô đã mang thai được hai tuần rồi .

Hoàng Bách Nam rốt cuộc anh đã ăn cái gì mà gen của anh mạnh dữ vậy hả ? Ký ức về tuổi mười bảy mang thai đã đủ đau đớn lắm rồi . Thậm chí tình huống bắt buộc cô mang con lên chùa nhờ sư thầy chăm sóc hộ . Bây giờ cô đã có công ăn việc làm ổn định , vậy mà đùng phát dính chưởng lần hai . Có phải ông trời đang có ý định trả thù cô phải ko ?

Nghe các đồng nghiệp mê trai làm chung công ty , cô được biết Nam đang giữ chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn AT chuyên sản xuất các dòng xe cộ dành riêng cho các ngôi sao thế giới . Ngoài ra anh đang hợp tác với công ty nơi cô làm việc nhằm tạo ra một sản phẩm mới . Kinh khủng quá các men ơi . Nhớ ngày xưa anh chỉ là thằng côn đồ , chuyên lập team phá hoại , bị bố cô đánh thừa sống thuỷ chết mà công nhận cái hôm í cô đã khinh bỉ anh đến mức nào . Còn bây giờ anh dưới một người nhưng trên vạn người .

" Hoàng Bách Nam " Nhận ra cái bóng dáng quen thuộc dù đứng từ xa , cô ngay lập tức gọi tên anh .

Anh đang bàn bạc với cô thư ký xinh đẹp , quyến rũ , nghe tiếng gọi liền quay đầu . Anh nhíu mày , ra lệnh cho cô thư ký đi vào trong trước .

" Em gọi anh có chuyện gì ? "

Đứng trước mặt anh , vừa nãy hùng hổ là thế nhưng giờ cô chả dám ho he . Chẳng lẽ nói vì anh ăn đậu hũ của cô khiến cô mang thai nên mới tới tận đây đòi bồi thường .

" Anh.....đưa.....tôi.....tới bệnh......viện đi "

Một cảm giác ngu đần ngu độn rất khó diễn tả thành lời . Cớ sao mày lại nói là bệnh viện chứ ? Đến đó làm gì nữa khi mà cái tờ giấy khám bệnh đang giữ khư khư trong tay . Vẻ mặt của Nam ko được khá khẩm chút nào , cứ nghĩ anh sẽ từ chối . Ai dè :

" Ok . Đợi anh đi lấy xe " Dứt lời anh liền nói vài câu với cô thư kí rồi đi lấy xe .

Nguyễn Nam Thương à , mày rốt cuộc cũng chả hơn con heo là mấy đâu nên đừng lúc nào cũng khinh bỉ nó nữa .

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI