Yêu em bằng cả trái tim

Chương 21: Chương 21


trước sau

Ngủ một giấc thật là đã Thương xuống nhà , mở tủ lạnh và uống hết một chai nước lọc . Cô nghe thấy tiếng chuông cửa kêu inh ỏi , chạy ra ngoài mở cửa rồi cái bả mặt như thần lửa vừa mới ghé thăm của Mây khiến cô giật bắn mình . Cô ta mặt đò hừng hừng , bước chân vào nhà là cái miệng hoạt động hết công suất :

" SAO CÔ DÁM CHO TÔI LEO CÂY ? "

Thương chẳng đủ sức để cãi nhau với cô ta , cô chạy ra mở cửa cổng , từ tốn hết sức : " Xin mời cô về cho "

Từ trước tới giờ Mây , cô ta giống như một nàng công chúa , muốn cái gì được nấy . Thậm chí cô ta đòi chữ ký của các sao Âu Mĩ như Taylor Swift , Rihanna , Selena Gomz .....ko phải chuyện khó khăn gì . Cũng vì nó quá dễ dàng mà cô ta lập hẳn một trang page chuyên bán các chữ kí của người nổi tiếng với cái giá trên trời . Vậy mà dù đắt nhưng danh sách người xếp hàng để mua phải gọi là dài dằng dặc .

Liếc Thương từ đầu tới chân , bỗng nhiên cô ta nhận ra người quen . Bởi cô ta từng bắt gặp cảnh My đưa cô đi chơi từ ngày xưa . Mà ấn tượng về My trong mắt cô ta phải gọi là cực kì khó chịu . Hơn nữa việc My cả gan công khai đối đầu đến cùng với mẹ của Long đã khiến cô ta vô cùng tức tối .

" Cô chính là em gái của con hồ ly tinh Hà Huyền My ? "

Thương nhíu mày , thầm đánh giá con người lẫn tính cách của Mây . Rốt cuộc cô ta là ai mà vừa quen Nam lại biết chị My . Chắc hẳn cô ta có máu mặt trong giang hồ rồi .

" Chị My ko phải hồ ly tinh , mong cô ăn nói cho hẳn hoi " Cô rất khó chịu khi chị My bị người ta gọi hồn ra để nói xấu . Đúng là chị ko còn ngoan hiền như trước nhưng chị My vẫn là chị My của cô ngày xưa lẫn hiện tại .

" Hừ , con hồ ly tinh đó vác cái bụng bầu năm tháng đến nhà anh Long để bắt bác gái phải đưa tiền cho . Dĩ nhiên là bác gái sẽ ko đưa , vậy mà cô ta dám uy hiếp sẽ khiến bác gái mất cả chì lẫn chài . Đúng là kẻ đê tiện mới nghĩ ra những kế hoạch hèn hạ như thế này " Cô ta nói xong liên dưng dưng tự đắc .

" À còn nữa cô tưởng nhà lầu , xe sang là tốt đẹp hả ? Chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che đi cái bản chất xấu xa bên trong . Hoàng Bách Nam trong quá khứ đã khiến chị tôi phải mang thai , anh ta ko những chối bỏ trách nhiệm mà còn bắt chị tôi phải phá thai "

Cái gì cơ ? Đùng một phát rơi xuống hai tin dữ là sao ? Hoá ra chị My đã mang thai , cái thai đã được năm tháng . Ko biết bác Bảy đã biết tin chưa vì từ ngày chị xin lên thành phố ở trọ , chị đã ko còn giữ liên lạc . Và Hoàng Bách Nam , anh cũng khốn nạn giống như cô . Bỏ rơi đứa con mang dòng máu của mình khi sự nghiệp vẫn chưa thành . Thế giới này thật đúng là vô vị .

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI