Yêu Hận Rồi Lại Yêu

Chương 23: Chương 23


trước sau

Tô Mẫn Nhi nhấn thang máy lên lầu 16 để đưa tài liệu cho bộ phận hành chính, Tô Mẫn Nhi bị chặn lại bởi một người đàn ông khá điển trai cậu ta là Văn Bảo trưởng phòng bộ phận tài chính
-Hôm nay em lại lên đây tìm anh sao. Văn Bảo cười đùa nói với Mẫn Nhi.

-Không, em cần đưa tài liệu cho chị Thảo bộ phận hành chính, anh có gặp chị ấy không. Mẫn Nhi nghiêm túc nói với Văn Bảo

-Cô ấy vừa ra ngoài rồi.

-Vâng, vậy cảm ơn anh.Tô Mẫn Nhi định xoay người lại thì bị Văn Bảo lên tiếng tiếp
-Mẫn Nhi à, tối nay em có rãnh không, anh muốn mời em đi ăn.
-Xin lỗi anh tối nay em có hẹn rồi, với lại bạn trai em sẽ cảm thấy không vui khi thấy em gần gũi người con trai khác mà không phải là anh ấy. Tô Mẫn Nhi cười nhẹ và trả lời Văn Bảo, cô không hề muốn tạo hy vọng hay cơ hội nào cho bất kỳ ai bởi cô chưa thể yêu cũng chưa có tâm lí sẽ yệ hơn nữa sợ làm đối phương sẽ đau lòng vì cô chưa quên được anh nên cô đành nói dối vậy.
-Em đã có bạn trai rồi sao, em nói thật hay nói đùa vậy Mẫn Nhi. Văn Bảo bất ngờ và có chút thất vọng
-Vâng, em cảm ơn anh vì lời mời nhưng thật sự em rất yêu bạn trai mình và cũng không muốn làm bạn trai mình không vui, nếu chị Thảo không có ở đây vậy em xin phép. Cô nói rồi cúi nhẹ mỉm cười và quay lưng lại, cô đứng hình khi thấy khuôn mặt người con trai kia đó là Lý Hạo Kiệt, ánh nhìn anh đầy lửa giận đôi mắt đẹp của anh sâu thẳm là sự lạnh lùng tức giận khuôn mặt đầy sự khinh miệt đối với cô. Cô lúng túng né tránh ánh nhìn của anh dành cho cô chắc là anh đã nghe thấy tất cả rồi anh sẽ nghĩ gì đây mà anh đứng đây từ lúc nào tại sao cô lại không hề hay biết liệu anh có nhận ra đây là lời nói dối của cô hay không?hay anh tin nó là sự thật cô lúng túng lo lắng vội vàng cúi nhẹ chào Lý Hạo Kiệt với tư thế là cấp dưới cúi chào khi gặp cấp trên Lý Hạo Kiệt không nói gì ánh nhìn và khuôn mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ, Lý Hạo Kiệt thầm nghĩ cô ấy vừa nói là cô ấy đã có bạn trai rồi sao lại còn rất yêu thương tên đàn ông đó vậy là cô đã nhẫn tâm có tình yêu mới rồi sao cô dám vứt bỏ tình yêu của anh sao cô sống trong hạnh phúc khi anh đang đau khổ chịu đựng bao nhiêu nỗi mất mác thì ra là vậy người con gái này có lòng dạ nhẫn tâm vẫn là lòng dạ nhẫn tâm mà, lòng anh bực tức vô cùng lửa giận anh muốn thiêu nát lý trí của anh, anh không hiểu sao lòng anh lại có nỗi hy vọng trông chờ khi bước xuống sân bay từ Mỹ về anh gấp gáp đến công ty nhưng lại bắt gặp cảnh này anh phát điên lên được thật sự anh sẽ điên mất thôi, tay anh cuộn thành đấm

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!