10 năm ấp ủ một bóng hình

Chương 7: BỮA TỐI KHÓ XỬ VÀ LỜI NHẮC NHỞ CỦA NGƯỜI THỨ BA


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một buổi tối định mệnh, Hoàng Minh và Mỹ Hạnh có buổi hẹn ăn tối tại một nhà hàng sang trọng để kỷ niệm một năm yêu nhau. Mỹ Hạnh đã đặt một bàn riêng ở góc khá kín đáo và dành hàng giờ để chuẩn bị.

"Minh, anh thấy em có xinh không?" Mỹ Hạnh xoay một vòng, chiếc váy đỏ rực ôm sát lấy vóc dáng thon thả của cô.

"Em lúc nào cũng xinh," Hoàng Minh đáp, nhưng ánh mắt anh lại có chút lơ đãng.

Khi họ đang dùng bữa, một giọng nói quen thuộc vang lên. "Chà, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp thầy Hoàng Minh ở đây."

Khánh An đứng đó, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đựng điều gì đó khó tả khi nhìn thấy Hoàng Minh và Mỹ Hạnh ngồi cạnh nhau. Cô vừa dùng bữa với đối tác và đang trên đường ra về.

"Khánh An!" Hoàng Minh bất ngờ, khẽ đứng dậy. "Em cũng ở đây à?"

Mỹ Hạnh thoáng cau mày khi thấy sự vội vàng của Hoàng Minh. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn. "Chào chị An ạ. Chị cũng đến đây ăn tối ạ?"

"Ừ, tôi vừa có buổi gặp đối tác." Khánh An khẽ gật đầu, không kéo ghế ngồi xuống. Cô lướt mắt qua bó hoa hồng lớn trên bàn và nụ cười rạng rỡ của Mỹ Hạnh. "Hai người đang kỷ niệm gì đó à?"

"Dạ, bọn em kỷ niệm một năm yêu nhau ạ," Mỹ Hạnh nhanh nhảu khoe, giọng đầy tự hào. Cô siết chặt tay Hoàng Minh như một lời khẳng định.

Hoàng Minh cảm thấy một luồng điện chạy dọc cánh tay khi Mỹ Hạnh nắm chặt lấy mình. Anh nhìn Khánh An, ánh mắt có chút bối rối và áy náy.

Khánh An chỉ khẽ nhếch mép. "Ồ, vậy chúc mừng hai bạn nhé. Tôi không làm phiền nữa. Chúc hai bạn một buổi tối vui vẻ." Nói rồi, cô quay người bước đi, không quay đầu lại.

Không ai nhìn thấy, khi cánh cửa nhà hàng đóng lại, nụ cười trên môi Khánh An vụt tắt. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô biết anh đã có người yêu, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh họ kỷ niệm tình yêu vẫn khiến cô đau nhói. Một câu nói của Mỹ Hạnh, một cái nắm tay của Mỹ Hạnh, đủ để nhắc nhở cô về vị trí của mình. Cô không còn là gì trong cuộc đời Hoàng Minh nữa.



trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.