12 Chòm Sao - Tình Đời Siêu Sao

Chương 79: Chương 28


trước sau

Một buổi tối rét mướt, gió lạnh thổi qua khiến người đi đường phải rùng mình.

Nhân Mã và Song Ngư đang ngồi cùng nhau bên ven hồ, xung quanh là các cặp tình nhân đang vô cùng thân mật mà quấn quít lấy nhau.

"Cậu chọn địa điểm cũng lý tưởng quá nhỉ?" Nhân Mã gằn giọng nói, khẽ đánh mắt xung quanh rồi nhanh chóng thu mắt về. Lạnh như vậy mà cũng ra đây ôm hôn thắm thiết nữa. Sao không ở nhà mà quấn quít cho ấm.

"Hay cậu muốn ra công viên. Ở đó còn bỏng mắt hơn ở đây. Với lại ở đây còn có chỗ ngồi, chứ ở công viên thì ngồi đất nhé" Song Ngư bĩu mỗi nói. Người gì mà lắm chuyện, biết thế mặc xác cậu ta. Mất công vừa rồi thấy cậu ta như cái xác không hồn, tốt bụng kéo cậu ta tới chỗ thoáng mát ngồi nói chuyện, tâm sự với cậu ta.

"Được rồi được rồi, ngồi đây cũng được" Nhân Mã đành chịu thua, rốt cuộc cũng đành im lặng nhìn lên trời - nơi mà chẳng có cặp tình nhân nào làm vướng mắt cậu.

Song Ngư nhìn sang Nhân Mã rồi lại nghĩ đến những chuyện trước kia. Lúc mới gặp và quen với Nhân Mã, ấn tượng đầu tiên của Song Ngư về chàng trai này chính là nhiều chuyện, nghịch ngợm và vui vẻ. Nhưng bây giờ thì sao, một ngày nặn ra mới được vài câu, cũng chẳng cười nói nhiều như trước, cậu ta trở nên trầm ngâm và suy tư nhiều hơn. Song Ngư cười khẩy, hóa ra tình yêu có thể thay đổi con người ta nhiều đến vậy.

"Rốt cuộc là cậu và Sư Tử xảy ra chuyện gì? Tôi không muốn trở thành người nhiều chuyện như thế này đâu, nhưng nhìn thái độ giữa cậu và Sư Tử mà xem. Tôi cá chắc rằng họ đều thắc mắc, nhưng lại không tiện hỏi, vì bây giờ xảy ra quá nhiều chuyện" Chợt, Song Ngư quay sang hỏi Nhân Mã "Dù sao cũng đã sống cùng với nhau, vả lại cậu và Sư Tử cũng thân thiết với nhau, tôi nghĩ nhóm của cậu chẳng ai muốn nội bộ bị chia rẽ như thế đâu. Vậy nên, cậu có thể nói ra, để mọi người cùng giải quyết".

Nhân Mã quay sang nhìn Song Ngư, cậu bạn này vẫn vậy, vẫn ăn nói kiểu thư sinh và hiểu biết nhiều. Song Ngư nói đúng, giữ kín trong lòng mãi cũng chẳng giải quyết được việc gì. Sư Tử cũng đã nói hết nỗi lòng của cô ấy, vậy việc gì cậu phải âm thầm giữ riêng cho mình. Đấy quả là việc ngu ngốc nhất mà Nhân Mã cậu đã từng làm.

"Tôi có một cô em gái tên Nhân Mộc" Nhân Mã bắt đầu kể, Song Ngư cũng chú ý lắng nghe "Con bé tính tình rất hiền lạnh, tốt bụng, nhưng sức khỏe lại rất kém, thường xuyên bị bệnh. Tôi và Nhân Mộc chỉ cách nhau 2 tuổi, vì gia cảnh nên chẳng có nhiều bạn bè lắm. Tôi và Nhân Mộc hàng ngày chơi đùa cùng nhau, chăm sóc cho nhau, giúp đỡ nhau. Thế rồi một ngày..." Nhân Mã kể đến đây rồi bắt đầu thở dài.

"Tôi nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho con bé không phải tình cảm anh em, tình cảm giữa những người có huyết thông đối với nhau mà là tình cảm giữa nam và nữ. Hai người chúng tôi quyết định che dấu mối quan hệ này. Nhưng chuyện gì cũng không thể che giấu mãi được, gia đình tôi cuối cùng cũng biết được chuyện này. Vậy là tôi bị đuổi khỏi hoàng tộc, lang thang khắp chốn này chốn nọ. Rôi gặp được Sư Tử và cuối cùng là gia nhập vào nhóm của Bạch Dương"

Nghe Nhân Mã kể, Song Ngư không khỏi tò mò "Hoàng tộc sao? Rốt cuộc cậu có thân phận gì?"

"Tôi là hoàng tử của vương quốc Saggit" Nhân Mã chán nản nói. Hình như đã lâu lắm rồi Nhân Mã mới nhắc đến cái tên này, và cũng lâu lắm rồi Sư Tử chưa trở về đó.

"Cậu chắc chắn giữa hai người, ý tôi nói là cậu và cô bé Nhân Mộc gì đó là tình cảm nam nữ chứ?" Song Ngư không khỏi hoài nghi về mối quan hệ này, nghe giống giống với thứ gì đó cậu từng nghe, thậm chí là từng nhìn qua nhưng lại không thể nhớ nổi.

Nhân Mã gật đầu thay cho câu trả lời, Song Ngư nhíu máy. Nếu Nhân Mã là hoàng tử thì chắc chắn Nhân Mộc sẽ là công chúa. Vừa rồi cậu ta kể chỉ có hai anh em, tức là nếu Nhân Mã bị đuổi khỏi hoàng tộc thì Nhân Mộc sẽ lên nắm quyền. Nhưng tại sao trong chuyện này cả hai người cùng có lỗi mà mỗi Nhân Mã bị đuổi, còn Nhân Mộc thì sao. Cả hai người đều yêu nhau, vậy mà bao nhiêu năm Nhân Mã lang thang khắp vũ trụ, Nhân Mộc không gửi thư không sai người đi tìm lấy một lần.

Không, chuyện này không thể nào đơn giản như thế được. Chắc chắn là có chuyện gì đó đã được che dấu ở đây. Nhìn thái độ của Nhân Mã thế này, chắc chắn không thể kể sai hoặc thiếu chi tiết nào được. Cái cần tìm hiểu kĩ ở đây, chỉ có thể là ở chỗ cô bé Nhân Mộc kia thôi.

Nhưng mà còn một điều nữa, tại sao Nhân Mã lại bị lừa dễ dàng như vậy.

"Tôi vừa nghĩ ra một vài thứ, nhưng cần phải tìm hiểu kĩ thêm nếu không sẽ gây ảnh hưởng lớn tới cậu. Nhưng tôi phải nói với cậu một điều này" Song Ngư đột nhiên nghiêm túc đến đáng sợ, không thể không thu hút sự chú ý đặc biệt của Nhân Mã.

"Cậu đã bị lừa".

*******************************************************

"Vậy là tốt rồi. Thôi nhé, hôm nay tao không về đâu"

Thiên Yết thở dài cúp máy, còn chẳng kịp đợi để nghe xem Kim Ngưu nói gì. Hình như Kim Ngưu định nói gì đó, chắc là lại hỏi tại sao cậu không về. Nhưng với thứ sức mạnh quái quỷ này, về rồi cũng chỉ gây hại cho mọi người mà thôi. Vậ nên tốt nhất trước khi loại bỏ được nó, Thiên Yết phải tránh xa mọi người càng xa càng tốt.

"Rốt cuộc thì thứ sức mạnh chết chóc này... từ đâu mà có?" Thiên Yết mệt mỏi, giơ hai bàn tay đang đeo găng tay lên. Kim Ngưu nói vốn dĩ không muốn thấy tình trạng của cậu như thế này nên đã tìm hiểu kĩ về những sức mạnh của cậu. Và hóa ra, sức mạnh hút đi năng lượng của người khác không phải là một dạng sức mạnh nghiễm nhiên mà có, cũng không phải do luyện tập. Nói cách khác, đây là một loại sức mạnh nhân tạo, chịu một tác động nào đó hoặc bị tiêm vào người một loại hóa chất nên mới sở hữu sức mạnh này. Và Thiên Yết là người đầu tiên.

Cũng thật buồn cười, hầu như chuyện của mọi người đang dần được giải quyết theo hướng cực kì tốt đẹp. Vừa rồi Kim Ngưu cũng nói, Song Ngư đã bí mật nói cho cô ấy rằng chuyện của Sư Tử và Nhân Mã có thể giải quyết. Vì thực chất, Nhân Mã chỉ bị Nhân Mộc điều khiển. Còn điều khiển bằng cách nào, còn phải trực tiếp đi gặp cô công chúa Nhân Mộc kia một chuyến để tìm hiểu. Mặc dù Song Ngư chẳng có liên quan gì đến mối quan hệ của Nhân Mã và Sư Tử, nhưng cậu ta lại vô cùng nhiệt tình mà giúp đỡ. Thiên Yết bây giờ đã hiểu lí do vì sao Kim Ngưu thích cậu ta rồi.

Cự Giải có thật sự thích Song Tử hay không? Hay chỉ do cậu nhầm tưởng về điều đó.

Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại trong đầu của Thiên Yết hàng nghìn lần, và dĩ nhiên vẫn chưa có câu trả lời. Cự Giải có để ý tới Song Tử hơn những người đàn ông khác, điều này Thiên Yết đồng ý. Nhưng việc Cự Giải có tình cảm gì với Song Tử ngoài tình cảm bạn bè hay không, Thiên Yết chưa chắc chắn. Mọi thứ còn quá mơ hồ, mọi hành động của Cự Giải đều chưa nói lên điều gì quá rõ ràng cả. Việc này khiến Thiên Yết đau đầu nhất.

"Thiên Yết"

Chẳng hiểu sao, giọng nói của Cự Giải lại vang lên trong đầu của Thiên Yết, nó rất thực nhưng lại khiến Thiên Yết cảm thấy buồn cười. Có phải tại do lâu quá rồi không được gặp nên sinh ra ảo tưởng không.

"Này, Thiên Yết"

Đột nhiên có một người chạm nhẹ vào vai của Thiên Yết, rồi một mùi hương nhẹ nhàng bắt đầu được lan tỏa, mùi hương mà Thiên Yết chẳng thể nhầm lẫn được của ai.

"Cậu sao thế? Sao tôi gọi không trả lời?" Cự Giải đứng trước mặt Thiên Yết hỏi. Đang lúc rảnh rỗi đi dạo phố, tình cờ gặp được Thiên Yết đang ngồi nghĩ ngợi ở đây, mặt lại đăm chiêu suy nghĩ. Cự Giải mặc dù không muốn nói ra, nhưng thực sự cảnh tượng vừa rồi cực kì hút mắt. Nếu là một người quen khác, Cự Giải sẽ mặc kệ mà đi qua. Nhưng không hiểu sao, vừa rồi cô lại đi tới đây, giống như có một lực nào đó hút cô lại gần Thiên Yết.

"Xin lỗi, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi" Thiên Yết cố né tránh để Cự Giải không thể động vào người anh. Hình như chưa ai nói cho cô ấy thứ sức mạnh quỷ quái mà anh đang có nhỉ. Nếu không, cô ấy cũng chẳng rảnh rỗi mà đi qua đây tiếp chuyện, đã vậy còn chạm vào người anh như vừa rồi.

"Tôi ngồi đây được chứ?" Cự Giải đánh mắt sang chỗ ngồi bên cạnh, Thiên Yết không trả lời mà chỉ ngồi dịch sang, nhưng vẫn là cố giữ khoảng cách với Cự Giải.

Cự Giải dù không phải là một người quá thông minh, nhưng vẫn nhận ra được những hành động né tránh của Thiên Yết đối với mình "Sao cậu cứ né tránh tôi thế? Tôi đâu có làm gì cậu đâu"

"Là vì muốn bảo vệ cậu, nên mới không đến gần cậu. Cậu hiểu chứ?" Thiên Yết nhanh chóng trả lời lại, nhìn thẳng vào mắt Cự Giải không một chút né tránh khiến Cự Giải có vẻ hơi ngượng.

"Ồ, vậy thì cảm ơn nhé" Cự Giải cứng nhắc nói, hay tai đan vào nhau đặt trên đùi đang không ngừng toát mồ hôi mặc dù chẳng hiểu tạo sao.

Hai người lại tiếp tục giữ im lặng trong một khoảng thời gian khá lâu trước khi Cự Giải đột nhiên nhớ tới câu hỏi của Kim Ngưu trước kia mà cô còn chưa trả lời "Thiên Yết này, lần trước Kim Ngưu có hỏi tôi rằng yêu là gì nhưng tôi vẫn chưa kịp trả lời. Cậu có biết..."

Chưa để Cự Giải nói hết câu, Thiên Yết đã rất thoải mái mà trả lời "Yêu là việc mà khi một người đặt mọi sự chú ý, tâm tư tình cảm của bản thân vào một ai đó, mặc cho người đó có biết hay không. Khi người đó vui cũng vui lây, khi người đó buồn cũng bỗng dưng buồn theo không rõ nguyên do. Khi người đó thân thiết với một người khác giới nào đó, trong lòng sẽ tự sinh ra cảm giác khó chịu, ngứa ngáy không yên" Đến đây, Thiên Yết dừng lại một lát rồi mới nói tiếp "Nhưng bây giờ tôi nghĩ Kim Ngưu không cần câu trả lời này nữa đâu. Vì cậu ấy bây giờ là người nắm rõ câu trả lời này nhất mà".

Cự Giải khẽ ồ lên một tiếng cảm thán "Là vậy sao? Cậu có vẻ biết rõ chuyện này nhỉ?"

"Tất nhiên, vì tôi đang yêu cậu mà".

***********************
Tại Shop đồ nam.

"Bộ này, bộ này, bộ này. Cậu mau cầm vào rồi thử đi" Ma Kết dẫn Bạch Dương đến một cửa hàng quần áo khá nổi tiếng tại Zodiac. Chỉ tay vào vào bộ quần áo cực kì sang trọng rồi đẩy Bạch Dương vào phòng thay đồ.

"Tại sao tôi lại phải thay mấy bộ đồ dở hơi này" Bạch Dương miệng không ngừng lẩm bẩm. Mấy bộ đồ Ma Kết vừa chọn đều là những bộ đồ suit gọn gàng, lịch sự. Trong khi Bạch Dương lại chuộng những bộ đồ có phần ngổ ngáo, đường phố ăn chơi.

"Alo, Thiên Bình. Chuyện gì thế?" Bạch Dương đã thay xong bộ đồ đầu tiên, chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại của Thiên Bình.

"Sao? Thiên Yết bị từ chối? Haha".

------------------------------------------


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!