Ai Dạy Cậu Làm Bạn Cùng Phòng Kiểu Này?

Chương 24: Ai Dạy Cậu Làm Bạn Cùng Phòng Kiểu Này?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chết tiệt Tần Gia Nhật, mày mà còn giúp cậu bỏ vào túi.

Lục Kinh Trì: “Về đi.”

Kỷ Dương như được đại xá, không chút do dự.

Sau khi cậu đi, Lục Kinh Trì cũng không ở lại lâu, lái xe về nơi mình ở.

Lục Kinh Trì sống ở Ngự Cảnh Loan, Giang Thành, cách đây một đoạn đường.

Lái xe khoảng hai mươi phút, một âm thanh thông báo đặc biệt từ điện thoại vang lên, Lục Kinh Trì cầm lên nhìn, cửa sổ bật lên hiển thị —

Người bạn đặc biệt quan tâm “Cứu Cứu Con Ngủ Sớm” đã bắt đầu phát sóng, hãy đến xem nào~

[Sao bé cưng lại bắt đầu lẳng lơ vẽ vậy, bị kích thích gì ở à?]

[Cứu bảo ơi, em biến mất hai tiếng rồi, đừng nói là bị trai thẳng của đồ nhé?]

[Vậy ra âm thanh lúc nãy thật sự là bạn cùng phòng?]

[Tui tò mò chết mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không nói cho tui biết tui chết chui chết nhủi không nhắm mắt.]

[Anh bạn cùng phòng giờ lại thêm nhiều nhãn nữa, con nhà giàu + học bá + giọng trầm, thế thì không khiến Cứu bảo mê mẩn đàn à, quần sư của Cứu bảo đâu! Kiểu này làm sao tán đây?]

[Quần sư đã bị mê thành thành khuyến rồi.]

[Ai quay màn hình rồi, nhanh nhanh cho tui nghe đê!]

[Tui nói thật, giọng này xuất hiện ở đâu cũng khiến tui đẻ 30 giây.]

[Vậy Cứu bảo và bạn cùng phòng đã hàn gắn chưa?]

[Trông không giống hàn gắn, mà giống như vỡ nát hoàn toàn.]

Kỷ Dương ăn một bữa với Lục Kinh Trì mà gần như trầm cảm, về nhà ngồi thẫn thờ một lúc, cuối cùng vẫn lây ra bảng vẽ điện tử của mình và bật đầu vẽ, cậu trực tiếp mở một bản nháp mới, còn bức vẽ Lục Kinh Trì thì bị cậu đè xuống dưới cùng của thư mục, để đó cho bụi bám.

Cậu vẽ rất qua loa, thỉnh thoảng liếc nhìn dòng bình luận, chậm rãi trả lời: “Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, không có gì khác.”

[Sao tui cảm thấy có gì đó ẩn ý.]

[Vậy là thật sự đi ăn với bạn cùng phòng á?]

[Vậy giọng nói đó thật sự là bạn cùng phòng?]

[Bạn cùng phòng nào mà không thân lại gọi điện hỏi cậu ăn chưa vào đêm khuya, Cứu ơi tỉnh táo lên, đừng để một ngày nào đó thật sự bị cưa đổ.]

Kỷ Dương: “Thực ra chuyện ăn cơm này nói dài dòng lắm, tóm gọn lại là tôi nợ cậu ấy một bữa, nhưng rất kỳ lạ…” Cậu nói với giọng chậm rãi, như đang suy nghĩ: “Đã hẹn hôm nay tôi mời, nhưng cuối cùng cậu ấy lại trả tiền, bảo để lần sau tôi mời lại.”

[Tôi đã nói trai thẳng nhiều chiêu mà.]

[Rõ ràng là tạo cơ hội tiếp xúc với em thôi.]

[Được rồi tui hiểu rồi, Cứu bảo của chúng ta chắc chắn là một bé cưng xinh đẹp, xem bạn cùng phòng mê thành cái gì kìa.]

[Bạn cùng phòng chỉ thiếu khắc bốn chữ lên trán: Tôi muốn theo đuổi cậu.]

[Bạn cùng phòng đã bị em câu đến miệng còng lên rồi mà em còn ở đây maka baka.]

Kỷ Dương: “Thôi đi, tôi không dám trêu chọc cậu ấy, dù sao cũng không phải cùng một thế giới, mong muốn lớn nhất của tôi với cậu ấy trong đời này chỉ có một, đó là làm người mẫu cơ thể cho tôi một lần.”

[Không hình không thật!]

[Cứu bảo, em có thể tiện bộ hơn chút không?]

[Anh bạn cùng phòng đừng lút xem, ra đây nói chuyện.]

[Tui sốt ruột chết mất, mọi người mách nước cho anh bạn cùng phòng đi, không thì bé cưng của chúng ta sẽ độc thân đến kiếp sau mất.]

[Theo đuổi Cứu bảo chỉ có một bảo bối, cứ khoe cơ thể là đúng rồi, Cứu bảo thích mấy anh chàng sẹ xy có thân hình đẹp.]

[Đừng nói nữa, thật đấy. Cứu bảo lén lút tạo tám trăm tài khoản ảo trên trang D, ngày nào cũng hươu hươu lơ lửng trong mục bình luận của các anh chàng sẹ xy.]

Kỷ Dương nhìn những lời đổ oan trong bình luận, bực bội vò vài nét rồi nói: "Tôi thừa nhận, tôi thừa nhận bạn cùng phòng tôi thật sự có thân hình rất đẹp, nhưng chỉ giới hạn ở mức ngắm nhìn và tham khảo thôi, trong thực tế gặp kiểu người này sẽ bị đánh sập chiêu không gian đấy, thích thì đương nhiên là thích rồi, ham mê sắc đẹp là bản chất con người, nhưng sẽ không có gì tiếp theo đâu, bạn cùng phòng tôi là tiên, người thường không thể kéo xuống trần được."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!