Bạn có câu chuyện hấp dẫn trong đầu? Hãy biến đam mê viết lách thành thu nhập! Tham gia tieuthuyet.vn – nền tảng dành riêng cho tác giả Việt. Viết truyện, chia sẻ đến hàng ngàn độc giả và bắt đầu hành trình kiếm tiền từ sáng tác ngay hôm nay. Đăng ký dễ dàng – Xuất bản nhanh chóng – Thu nhập minh bạch. 👉 Trở thành tác giả và bắt đầu kiếm tiền từ truyện của bạn!
Tôi là một sát thủ — một thành viên thuộc tổ chức giết người khiến cả giang hồ nghe danh đã phải biến sắc — “Ám Dạ”.
Từng có một thời, tôi cũng được sống trong nhung lụa, có cha mẹ hết mực yêu thương. Cha mẹ tôi được giang hồ gọi là “Lan Kiếm Song Hiệp”, hành hiệp trượng nghĩa, giao hảo rộng rãi với các nhân sĩ chính phái, danh tiếng vang dội khắp nơi. Từ nhỏ, tôi đã được người đời khen ngợi, ai cũng nói tôi “tư chất phi phàm, sau này ắt không tầm thường”. Tôi từng tin chắc rằng lớn lên mình sẽ cứu giúp chúng sinh, lấy việc hành thiện làm mục đích cả đời.
Nhưng tất cả đã bị hủy diệt khi tôi mới bảy tuổi.
Cha mẹ tôi vì đắc tội với tên ma đầu Trương Thiên Quang, kẻ đứng trong “Phong Vân Bảng”, nổi tiếng khát máu. Hai người hợp sức, dù là cao thủ nhất lưu, vẫn chẳng thể địch nổi một siêu cao thủ. Kết cục, họ chết thảm tại chỗ, thi thể bị chặt vụn, đầu bị treo ở chân núi Yến Đãng suốt ba ngày ba đêm.
Tin dữ vừa lan truyền, ngay đêm đó, nhà tôi liền bị một nhóm người bịt mặt bao vây tập kích. Chỉ có mình tôi may mắn sống sót — nhờ ông quản gia trung thành nhanh trí, thay tôi bằng xác đứa cháu trai vừa bị giết, đổi y phục và làm rối khuôn mặt, rồi đẩy tôi xuống mật đạo bí ẩn dưới nền nhà.
Khi làn sóng tiếng chết chóc đầu tiên vừa dứt, một đợt âm thanh còn thê lương hơn cái chết lại vang lên. Lần này là tiếng thét kinh hoàng của hai tỳ nữ nhỏ tuổi Tiểu Liên và Tiểu Dung. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết chắc rằng, điều họ phải chịu đựng — còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Khi mọi âm thanh đều chìm vào im lặng, tôi run rẩy nghe thấy những giọng nói quen thuộc vọng xuống từ trên miệng địa đạo — giọng nói của những chú bác mà tôi từng tin là chính nhân quân tử, lòng dạ hiệp nghĩa. Và rồi tôi mới hiểu ra —
Toàn bộ cuộc tàn sát ấy… chỉ để cướp lấy “Lan Hoa Kiếm Phổ” mà nhà tôi truyền lại.
Và từ đây câu chuyện về Ám Dạ Tình Ma bắt đầu....