Anh là ngôi sao, tôi chỉ là nữ phụ vì tôi có đáng không?

Chương 12: 12: Cứu


trước sau

Mặc dù phòng ở rất thoải mái còn rất lớn nữa nhưng nó tự nhiên bị lạ chỗ ngủ không được đành phải mở cửa bước vào thang máy để ra ngoài đi dạo, công nhận ở đây cây cỏ nhiều lại ít người nên buổi tối phải nói là vô cùng thanh bình, cảm giác mát lạnh cứ thế lướt qua toàn thân thoải mái làm nó càng tỉnh táo hơn, xem ra đêm nay không cần ngủ rồi
-TAO BẢO TỤI MÀY CÚT
Đi được khoảng cũng khá xa trung cư thì Lam Kì Nhiên chợt nghe tiếng hét của con gái liền tò mò đứng nép vào gốc cây, đừng bảo với nó là mình phải đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân đó nha? No no no mặc dù có thể đánh nhau nhưng với 2-3 tên con trai to bự thì lại là chuyện khác, mà nó cũng không thể thấy chết không cứu thôi thì đi lại quan sát tình hình chút đã
-Làm gì hung dữ vậy em gái, xinh lại cọc thì mau xấu đi lắm đó_Tên bự con nhất trong đám trêu chọc làm 2 tên kia cười phá lên
-Tao xấu đi cũng không biến thành cái bản mặt dơ bẩn của mày được nên không phải lo
Nhỏ kia cười nhẹ nói lại khiến 3 tên kia đơ rồi chuyển sang trạng thái tức giận, Lam Kì Nhiên đang thắc mắc không biết nhỏ này có nhận biết tình hình hiện tại ra sao không còn đi khích đểu 3 thằng biến thái
-CON MẸ NÓ, TAO CHƠI CHẾT MÀY
Tên nó nóng máu kéo mạnh bạo kéo tay nhỏ đó, lúc này nó không giúp thì đảm bảo con nhỏ này tàn từ hôm nay
-Bảo vệ, ở đây có đánh nhau
Lớn tiếng nói cứ tưởng 3 tên này sẽ sợ bỏ đi, ai ngờ bọn nó chỉ đứng yên ở đó nhìn quanh đến khi xác định vị trí của nó mới kêu một tên đi lại kéo nó đứng kế bên cô gái nhỏ vẫn không biết sợ kia, thôi rồi thế này là thấy bà rồi, nó thấy trên tv mấy chiêu này có tác dụng lắm mà sao thực hành lại thành ra thế này?
-Đại ca tha mạng a~, em chót lỡ dại
-Cũng là đại mỹ nhân đó chứ, mỹ nhân em định làm anh hùng cứu mỹ nhân?
-Em là mỹ nhân thì cần gì phải cứu gái xinh
Nghe thằng to bự kia nói nó chỉ nói lại chứ không dám đá động gì nhiều và miệng thì hoạt động nhưng não vẫn nghĩ cách chạy thoát, hướng chạy về kí túc xá thì bị bọn này chặn rồi còn hướng ngược lại thì thấy xem ra nguy hiểm hơn nhiều vừa tối vừa không có ai
-Thế em nói xem sao lại la lên như thế?_Tên đó hứng thú tiếp tục hỏi
-Thích thì la thôi chứ em có ý gì đâu, đại ca tha mạng
-Anh lại tưởng em mới đi chơi với mấy anh
-Gu em không tệ đến thế đâu đại ca
Oh shit! Xin thề với mấy tên này nó chỉ lỡ miệng thôi, chỉ là lỡ lời thấy sao nói vậy thôi chứ không cố ý khiến tình hình tệ hơn đâu, lại thêm tiếng cười khúc khích của con nhỏ kế bên càng làm tên cầm đầu giận đến đỏ mặt, thôi xong rồi
Định cầm tay nhỏ đó làm liều chạy về hướng tối tối kia thì chưa kịp chạy đã bị nắm lại kéo đập mặt vào cái thân người cao to, đen, hôi liền nhăn mặt ngước lên sắp đánh cho tên này một cái thấy ông mặt trời trong đêm thì tên kia đã bị một lực từ phía sau làm hắn té xuống đất một cái không nhẹ, giờ nó thấy mình còn may mắn chán cứ tưởng gần chết rồi chứ ai ngờ lại được cứu một cách bất ngờ đến thế chỉ có điều sao lại là cái bản mặt của tên này
Tên mặt lạnh sau khi làm tên đầu đàn ngã đập mông xuống đất 2 tay đút vào túi quần nhìn 2 thằng còn lại bằng bản mặt phải nói là hết sức láo còn gái xinh bên cạnh thấy tên trước mặt liền cười tươi chạy đến
-Anh Doãn Kỳ

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI